Chàng thạc sĩ Việt sống ở Mỹ khoe mâm cơm tự nấu toàn món ngon đậm đà, các cô gái ầm ầm xin 'apply' làm vợ

M416 |

Với tư tưởng "cái gì san sẻ được cho vợ thì san sẻ, nhất là việc nhà" lại còn có tài nấu ăn, chàng thạc sĩ tương lai tên Phước Duy này chắc hẳn đã khiến không ít cô gái rung rinh.

Việc nấu ăn từ xưa đến nay vẫn luôn được mặc định là của con gái. Không hẳn là do tư tưởng trọng nam khinh nữ mà đơn giản là vì nấu ăn vốn là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế, khéo léo - những thứ mà con gái luôn có thừa. 

Thế nhưng điều đó không có nghĩa cứ con trai là sẽ nấu ăn tệ đâu nhé, bởi MXH đã từng xôn xao vì vô số chàng trai với tài vào bếp... rất gì và này nọ. Họ tất nhiên chẳng phải đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ là thích nấu ăn và nấu ăn giỏi, thế thôi! Và chàng trai có tên Nguyễn Phước Duy, sinh sống và làm việc tại Mỹ này chính là một trong số đó.

Chàng thạc sĩ Việt sống ở Mỹ khoe mâm cơm tự nấu toàn món ngon đậm đà, các cô gái ầm ầm xin apply làm vợ - Ảnh 1.

Dù chỉ nấu những món hết sức bình thường nhưng tâm sự đáng yêu của chàng trai này vẫn nhận được hàng ngàn lượt like

Chỉ bằng bài đăng kèm một bức ảnh kể về sở thích nấu ăn của mình, Phước Duy đã nhận về vô số lời khen cùng hàng tá yêu cầu kết bạn. Một chàng trai sẵn sàng phản đối cả quan điểm của bố rằng "con trai cần gì biết nấu nướng và làm việc nhà, lấy vợ về để nó lo hết cho" như vậy hoàn toàn khiến các cô gái phải chết đứ đừ.

Được biết, Phước Duy năm nay 24 tuổi, hiện đang công tác tại một công ty startup ở Thung lũng Silicon, bang California, Mỹ. Vốn dĩ Duy cũng chẳng biết nấu ăn, chưa kể đến việc hồi ở Việt Nam, gia đình có giúp việc nên anh chàng càng không phải động tay động chân vào việc gì. Mọi chuyện chỉ thay đổi cách đây 6 năm, khi anh chàng chuyển sang Mỹ. 

Tuy ở nhà cô nhưng do cô thường xuyên đi làm về khuya nên cô của Duy đã dạy Duy nấu ăn. Được một thời gian thì anh chàng ra ở riêng để tiện việc học. Tay nghề nấu nướng tự làm ấm bụng mình của chàng trai này cũng vì thế mà càng ngày càng được nâng cao.

Chàng thạc sĩ Việt sống ở Mỹ khoe mâm cơm tự nấu toàn món ngon đậm đà, các cô gái ầm ầm xin apply làm vợ - Ảnh 2.

Phước Duy hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ

Cơ duyên giúp Duy có thể nấu được cả món Tây lẫn món ta còn liên quan đến việc anh chàng thường xuyên phải thay đổi chỗ ở. 

Nếu khi còn ở chung cùng hai cụ già người Việt có con đi làm xa, Duy học được các món truyền thống Việt Nam như bún bò Huế, hủ tiếu, bún riêu, thịt kho tàu... thì tới lúc chuyển qua Michigan học Thạc sĩ, Duy lại học nấu các món Âu như pasta, tacos, sandwiches, hay mì Spaghetti...

Với chàng thạc sĩ tương lai này, bữa ăn đóng vai trò rất quan trọng, chính vì vậy, Duy cố gắng nấu sao cho khoa học và dinh dưỡng nhất có thể. 

"Trong một bữa ăn thì mình luôn ưa chuộng sự hài hòa giữa các hương vị, các loại nguyên liệu, cân bằng giữa thịt và rau. Một bữa mình nấu từ 3-5 món, nhất định phải có món canh, tùy là canh gà, canh thịt heo, hoặc canh ngô với các loại rau củ quả", Duy chia sẻ.

Chàng thạc sĩ Việt sống ở Mỹ khoe mâm cơm tự nấu toàn món ngon đậm đà, các cô gái ầm ầm xin apply làm vợ - Ảnh 3.

Duy có thể nấu các món ăn Âu Á đủ cả từ đơn giản đến phức tạp

Chàng thạc sĩ Việt sống ở Mỹ khoe mâm cơm tự nấu toàn món ngon đậm đà, các cô gái ầm ầm xin apply làm vợ - Ảnh 4.

Mâm cơm thịnh soạn Duy tự làm cho mình

Chàng thạc sĩ Việt sống ở Mỹ khoe mâm cơm tự nấu toàn món ngon đậm đà, các cô gái ầm ầm xin apply làm vợ - Ảnh 5.

Anh chàng thậm chí còn ghi luôn ở profile của mình rằng: Con trai nên biết nấu ăn!

Từng bị bố trêu là con trai không cần phải học nấu ăn đâu kẻo sau này bị vợ "hành", Duy chỉ cười xòa nói không tin. Bởi theo anh chàng, một gia đình hạnh phúc chỉ khi có sự sẻ chia.

"Mình nghĩ không nhất thiết phải lấy một cô vợ biết nấu ăn đâu. Lớn rồi đâu phải lấy vợ về chỉ để vợ nấu ăn, làm việc nhà tối mặt tối mũi. Thời buổi nam nữ bình đẳng rồi, cái gì san sẻ được cho vợ thì san sẻ, nhất là việc nhà. 

Người ta lấy mình cũng là hy sinh một phần tuổi thanh xuân và sự nghiệp của người ta, không nên khắt khe quá. Nếu vợ đi làm khuya hoặc tăng ca thì mình vẫn ở nhà nấu nướng, giặt giũ, làm việc nhà hết, chứ đến lúc có con thì hai đứa cùng khổ", Duy tâm sự.

Một vài món ngon khác Duy từng làm

Dù xin giấu mặt do sợ bị làm phiền nhưng một anh chàng với tư tưởng tiến bộ lại còn giỏi giang, khéo tay, hay làm như Duy chắc hẳn sẽ khiến không ít cô nàng "thầm thương trộm nhớ" đây!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại