Mẹ già bức xúc khi con trai "mất hết tính người", làm chuyện đồi bại với chính con gái hắn

Hoàng Hải |

Tuổi cao sức yếu, mắt cũng chẳng nhìn thấy gì, nhưng người mẹ già vừa phải cáng đáng chăm mấy đứa cháu, vừa đối mặt với bi kịch nghiệt ngã của gia đình.

Sau khi Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) bị công an bắt để điều tra, làm rõ về hành vi "Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", mà nạn nhân trong vụ án lại chính là con gái ruột của hắn, nhiều người dân trong khu vực vô cùng phẫn nộ.

Cháu Ngọc (đã đổi tên, SN 2004, con gái ruột của Hải) đang học lớp 8 phải nghỉ giữa chừng để sinh con và Hải chính là bố đứa bé.

Ngày 4/7, khi PV có mặt tại gia đình Ngọc, em cùng bà nội và 2 người em khác đang ăn cơm trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, trong nhà chẳng có đồ đạc gì giá trị.

Mẹ già bức xúc khi con trai mất hết tính người, làm chuyện đồi bại với chính con gái hắn - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra với gia đình khiến bà L. bị sốc nặng.

Mặc dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng phải chịu cú sốc lớn khiến bà Nguyễn Thị L. (bà nội Ngọc) càng thêm già yếu, hốc hác.

Biết có người đến nhà, bà L. vội đứng dậy, tay lần theo tường, vừa đi vừa nói: "Tôi giờ có nhìn thấy gì đâu, lại bị tai biến nữa nên chẳng ngồi ăn được cùng các cháu, phải ngồi riêng ở trên bàn".

Chia sẻ về bi kịch gia đình, bà L. giọng buồn rầu cho hay, vào tháng 3/2019, con gái nuôi của bà đến nhà chơi thì thấy Ngọc có biểu hiện như người có thai. Sau đó, gia đình đưa Ngọc đi kiểm tra thì phát hiện thai đã 6 tháng và bác sĩ khuyên nên để em bé được chào đời.

Thời điểm phát hiện Ngọc có bầu, trong đầu bà L. cũng lóe lên suy nghĩ Hải chính là tác giả của bào thai. Bà L. nhiều lần hỏi Hải về việc này nhưng anh ta đều từ chối.

"Lúc ban đầu tôi hỏi thì nó (Hải - PV) còn tỏ bực tức trả lời "con có điên đâu mà làm chuyện loạn luân đó".

Vậy mà giờ đây, sự việc lại đúng như cái suy nghĩ ban đầu của tôi...", rưng rưng nước mắt, bà L. nói.

Theo suy đoán của bà L., có thể sự việc Hải giở trò đồi bại với chính con gái bắt đầu từ cuối năm 2018, khi vợ Hải qua đời vì bệnh ung thư.

Cùng thời điểm này, bà phải nằm điều trị ngoài viện, không có mặt ở nhà.

"Hành động của nó (Hải - PV) thật mất hết tính người, vợ vừa mất vẫn còn đang đội khăn tang mà nó dám làm chuyện tày đình đấy với chính con gái...", chưa kịp dứt câu, bà L. khóc nghẹn, đồng thời tỏ vẻ bức xúc.

Trong câu chuyện với PV, bà L. bần thần nói, giờ đây Hải đã bị công an bắt còn bà tuổi cao, sức yếu, mắt mờ nhưng vẫn phải nuôi 3 đứa cháu nội là con của vợ chồng Hải, cùng cháu bé là con của Ngọc. Cuộc sống gia đình vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn, khi các thế hệ đều bị khiếm thị bẩm sinh.

"Một nhà toàn người mù dở sống với nhau, các cháu mắt tinh hơn thì thay nhau nấu cơm, giặt quần áo. Cũng may đứa bé vừa chào đời ngoan, cứ ăn xong lại ngủ.

Nhưng tôi lo nay mai không biết phải làm khai sinh thế nào cho cháu mới sinh. Giờ còn sống, tôi còn lo được cho chúng, nhưng mấy nữa tôi mất đi không biết cuộc sống của mấy đứa sẽ như thế nào...", bà L. buồn rầu tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại