Vụ án chấn động: Cô bé 14 tuổi bị sát hại dã man, hung thủ được coi là tội phạm trẻ nhất lịch sử và những hệ lụy từ MXH

MINH NHIÊN |

Nạn nhân là một cô bé tuổi teen thường xuyên bị bắt nạt trên mạng xã hội.

Hai nam thiếu niên 14 tuổi đã bị kết án trong một vụ giết người. Nạn nhân là một cô bé tuổi teen hay bị bắt nạt trên mạng xã hội . Nỗi day dứt từ vụ án đau lòng này vẫn còn ám ảnh người dân đảo quốc Ireland.

Vào một buổi chiều mùa xuân năm trước, một cậu bé 13 tuổi đã gọi đến nhà Ana Kriégel, một cô bé 14 tuổi sống tại Dublin, ngoại ô Lucan. 

Cậu thông báo một tin vui rằng: bạn cậu, người mà cô bé kia đã để ý từ lâu, muốn gặp cô bé. Ana đã vô cùng vui sướng. 

Cô tóm vội lấy chiếc áo khoác và đi theo cậu bé qua một công viên dẫn đến một ngôi nhà hoang, nơi mà người cô bé thầm thương trộm nhớ đang chờ đợi mà không ngờ rằng đó là một cái bẫy...

Vụ án chấn động: Cô bé 14 tuổi bị sát hại dã man, hung thủ được coi là tội phạm trẻ nhất lịch sử và những hệ lụy từ MXH - Ảnh 1.

Cậu chàng mà cô bé đang thích thầm đã chuẩn bị kĩ càng cho thời khắc này. 

Theo lời cảnh sát, cậu ta có hẳn một "bộ đồ nghề giết người" gồm: mặt nạ thây ma, găng tay đen, giáp bảo vệ đầu gối và ống khuyển. Hung khí của cậu ta là một cây gậy dài và một khối bê tông.

Những gì đã xảy ra tại ngôi nhà hoang hôm ấy đã biến hai cậu bé 14 tuổi trở thành những kẻ giết người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ireland. 

Vụ án đã làm chấn động cả nước và gợi nhớ về vụ án tàn bạo James Bulger năm 1993.

"Điều này làm lung lay cái nhìn về tuổi thơ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng trước giờ của chúng ta khi bọn trẻ lại chính là những kẻ thủ ác", Chris McCusker, một giảng viên chuyên ngành tâm lý học thực hành tại Đại học cộng đồng Cork chia sẻ. 

"Nó khơi gợi tâm lý khát máu, thúc đẩy bởi cái ác tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta"

Mạng xã hội, trong hình hài kinh tởm nhất, chính là một phần nguyên do.

Ana có rất ít bạn và thường xuyên cảm thấy cô đơn. Cô bé tìm kiếm sự kết nối với những người bạn đồng trang lứa qua các trang mạng xã hội. 

Kết quả là Ana lại trở thành một người thường xuyên bị mọi người chửi bới, hăm dọa trên mạng xã hội. Thậm chí một bình luận trên kênh YouTube của Ana đã bày tỏ một khát khao mãnh liệt muốn được "xử tử" cô bé.

Sự công kích này bắt nguồn từ "những sự khác biệt đáng khinh bỉ" của Ana: được nhận nuôi từ nước Nga xa xôi, có chiều cao khác người, nổi bật, có trí nhớ kém, mắt và tai cũng suy giảm sau khi cô bé trải qua một cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u. 

Cô bé được xem là thành phần kì cục của xã hội, một đứa trẻ bất thường.

Vụ án chấn động: Cô bé 14 tuổi bị sát hại dã man, hung thủ được coi là tội phạm trẻ nhất lịch sử và những hệ lụy từ MXH - Ảnh 2.

Tận dụng mạng xã hội, mọi người đã tước đi quyền làm người của Ana để rồi sau cái chết của cô, cũng chính những con người đó lại muốn báo thù cho cô. 

Những lời đe dọa được gửi đến "hung thủ" và gia đình của chúng một cách dồn dập – cũng như tất cả những người đang góp vai trong tấn bi kịch này.

Luật trẻ em nghiêm cấm cung cấp danh tính của tội phạm vị thành niên, thẩm phán Paul McDermott cho hay, họ sẽ cung cấp thông tin xét xử nhưng cấm công bố danh tính hai bị cáo. 

Cậu bé đã tấn công và xâm hại tình dục Ana – được gọi là A; và bạn cậu ta là B, người đã lừa cô bé đến ngôi nhà hoang. Cả hai đều phủ nhận tội danh của mình.

Cộng đồng mạng đã bỏ qua lệnh cấm này và "thực thi" công lý của họ bằng cách đăng tải hình ảnh và danh tính hai cậu bé này lên Twitter và Facebook, cùng những lời kích động cay nghiệt. 

Họ cũng đe dọa và khủng bố gia đình hai cậu bé. Một luật sư của B cho hay gia đình của thân chủ mình đã phải trốn đi nơi khác.

Vụ án của Ana vừa được đưa ra ánh sáng không bao lâu thì các nhân viên điều tra lại phải bắt tay vào truy tìm danh tính những kẻ đã tung thông tin và đe dọa gia đình của A và B, những người này có thể phải đối mặt với mức án lên đến 3 năm tù.

Trụ sở tại châu Âu của Twitter và Facebook được đặt tại Dublin. Chính quyền địa phương từ trước đến nay vẫn đang đối xử khá nền nã với hai công ty này. 

Tuy nhiên sự vụ này đã làm lãnh đạo hai ông lớn mạng xã hội tại đây phải ra hầu tòa. Đại diện của cả hai công ty được triệu tập và có nguy cơ đối diện với mức án phạt do đã để phát tán những tấm ảnh và tên của hai bị cáo.

Luật sư cho rằng các công ty này không có khả năng chặn những nội dung mà người dùng đăng tải lên, cũng không thể sửa tên vì họ không biết được tên thật của hai cậu bé. 

Chủ tọa Michael White đã yêu cầu hai mạng xã hội trên phải xóa đi mọi nội dung về danh tính hai cậu bé và phải chỉnh sửa các nội dung đăng tải về vụ án này.

Hậu quả nặng nề do vụ án gây ra sẽ còn ám ảnh Ireland một thời gian dài.

Tusla, cơ quan gia đình và trẻ em liên bang, đã ban hành hướng dẫn cho các bậc phụ huynh cách để giải thích với con cái mình về sự vụ này. 

Người đại diện nói rằng: "Vụ án này có thể khơi gợi nên một chuỗi các cảm xúc từ sốc, tức giận, bất an, mất lòng tin vào người khác. 

Trẻ em và các bạn trẻ...cần được trấn an rằng những cảm giác đó là bình thường... và có thể cần sự giúp đỡ của người lớn khi trải qua những cảm xúc đó."

Ana sinh vào tháng 2 năm 2004 tại Novokuznetsk, phía Tây Siberia. Cô bé được nhận nuôi 2 năm sau đó bởi Geraldine và Patric Kriégel. 

Geraldine là quản lý của một công ty vận tải của bang. Patric dạy tiếng Pháp tại viện công nghệ Dublin.

Vụ án chấn động: Cô bé 14 tuổi bị sát hại dã man, hung thủ được coi là tội phạm trẻ nhất lịch sử và những hệ lụy từ MXH - Ảnh 3.

Ngôi nhà phát hiện thi thể của Anna.

Ana khá vui vẻ thời tiểu học nhưng thầy giáo của cô đã tỏ ra lo ngại khi sự ngây ngô và khác biệt của cô bé có thể sẽ thu hút những lời trêu chọc khi Ana lên cấp hai. 

Những vụ bắt nạt đã sớm kéo đến. Ana bị chế nhạo là "con rơi, con nhặt", "có bố mẹ giả", bị quấy rối tình dục, bị xa lánh. "Mọi người sẽ thấy các bé gái khác chơi cùng nhau, còn Ana lúc nào cũng một mình", Geraldine nói trước tòa.

"Mọi người đã không thấu hiểu con bé. Con bé thực sự khác biệt và rất thú vị" - Patric nói. "Con bé đã bảo rằng cảm thấy như mình vô hình vậy"

Bố mẹ của Ana cho biết, cô bé tạo ra các tài khoản giả, sau đó tự gửi cho mình những tin nhắn dọa dẫm, bắt nạt – biểu hiện của đau khổ và sự mong mỏi được chú ý đến.

Bề ngoài A không có vẻ gì là một kẻ giết người. Các giáo viên của cậu mô tả cậu là một cậu bé lịch thiệp, thông minh, với xuất thân từ một gia đình trung lưu. 

Tuy nhiên, trong cuộc điều tra, cảnh sát đã tìm thấy nhiều nội dung ghê tởm trong máy tính và điện thoại của cậu, bao gồm 12.000 hình ảnh đồi trụy, nhiều bức mô tả nội dung bạo lực tình dục, thêm vào đó là lịch sử tìm kiếm với các từ khóa "phương pháp tra tấn" và "các địa điểm bỏ hoang ở Lucan".

B khai với điều tra viên rằng 1 tháng trước vụ giết người, A đã đến gặp cậu. "Cậu ta đến và nói với cháu: "Ê, muốn giết ai đó không?" Cháu bảo không. 

Cậu ta trả lời "Ồ, tại sao không nhỉ." Cháu bảo điều đó thật ngớ ngẩn. Rồi cháu hỏi cậu ta định giết ai, cậu trả lời "Ana Kriégel"."

B đã gọi điện thoại đến nhà Ana lúc 4 giờ 55 vào ngày 14/05/2018 và bảo rằng A muốn gặp cô bé. Trước khi rời khỏi nhà, Ana còn cười với bố mình và bảo rằng "Con sẽ về sớm thôi"

B dẫn Ana qua công viên đến căn nhà hoang khu Glenwood. 

Cậu ta khai với điều tra viên rằng đã bỏ chạy khi A bắt đầu tấn công Ana. Toàn bộ tiếng la hét của cô bé, cậu ta đã nghe thấy.

"Ana như giấc mơ đã trở thành hiện thực của vợ chồng tôi và con bé sẽ mãi mãi là thế"

Bên nguyên cho rằng các bằng chứng tại hiện trường cho thấy cô bé đã chống cự rất dữ dội. Thẩm phán được cho xem một khối bê tông và một cây gậy dài rướm máu cô bé. 

Băng keo quấn quanh cổ, 60 vùng chấn thương và tinh dịch của A trên thi thể. Khi được tra hỏi, cả hai cậu bé đều trả lời không biết gì về các thông tin trên.

A khăng khăng rằng mình vô tội dù cảnh sát tìm thấy "bộ đồ nghề giết người" của cậu trong ba lô tại nhà riêng. Khi được bảo rằng tìm thấy máu của Ana trên giày của A, cậu phản ứng: "Mấy người đùa tôi à? Mấy người có nghiêm túc không?"

Vụ án chấn động: Cô bé 14 tuổi bị sát hại dã man, hung thủ được coi là tội phạm trẻ nhất lịch sử và những hệ lụy từ MXH - Ảnh 4.

Quãng đường mà Anna đã đi khi ra khỏi nhà.

Phiên tòa số chín tại tòa án hình sự trở nên im lặng khi lời tuyên án được đưa ra vào thứ ba hai tuần trước. 

Những thành viên nhà Kriégel nắm chặt tay, ôm nhau nức nở. A xuất hiện với vẻ mặt buồn rầu, bố cậu nắm tay cậu, mẹ cậu khóc. 

B cúi đầu và ôm mẹ mình; bố cậu lao ra, đóng sầm cửa rồi quay lại vỗ tay chầm chậm trước đám đông người biểu tình và nói: "Một đứa trẻ vô tội sắp phải vào tù!"

Cả hai cậu bé sẽ bị giam và giám sát chặt chẽ trong thời gian chờ kết án. Ở Ireland, trẻ em phạm tội hiếm khi bị án tù hơn 3 năm. 

Tuy nhiên với những vụ án nghiêm trọng, thẩm phán có toàn quyền đưa ra những mức án dài hơn. Thủ tướng Ireland, Leo Varadkar cho hay chính phủ sẽ nghiên cứu một dự thảo của Anh về việc hạn chế truy cập các nội dung đồi trụy.

McCusker, chuyên gia tâm lý học ứng dụng, cho rằng internet và mạng xã hội đã tiêm nhiễm những quan điểm sai lệch vào ý thức các bạn trẻ, cụ thể như việc bình thường hóa bạo lực tình dục. 

Ông nói: "Đó như chiếc hộp Pandora vậy. Rất khó đóng nó lại, và nó sẽ tiếp tục lan tỏa những nội dung bên trong. Các bạn trẻ phải tự kiểm duyệt những luồng tâm lý sai lệch nào để bảo vệ bản thân đây?"

Một đứa trẻ xứ sở bạch dương đã trở thành một người Ireland, một cô bé tuổi teen sôi nổi, dễ bị tổn thương, thích hát và nhảy múa luôn khao khát tình bạn nhưng cuối cùng bị bắt nạt và giết hại: số phận tội nghiệp của Ana Kriégel đã làm hoang mang và sẽ còn làm ám ảnh cả Ireland.

Bước ra khỏi tòa án, cặp vợ chồng lầm lũi như đang đi tìm ánh lửa trong đêm đen, trả lời với báo chí: "Ana như giấc mơ đã trở thành hiện thực của vợ chồng tôi và con bé sẽ mãi mãi là thế"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại