Tốt bụng giúp cô gái sửa xe, người đàn ông không thể ngờ sau đó bị đuổi việc, bị vợ ly hôn

Tuyết Nhung |

Người đàn ông không thể ngờ được rằng, hành động xuất phát từ lòng tốt của mình lại đổi về một kết cục cay đắng.

Tháng 11/2018, Caitlyn Gray – 20 tuổi bất ngờ gặp tai nạn tại một trạm xăng thuộc khu vực Bankstown, phía tây thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc. Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô của Gray bị hư hỏng nhẹ.

Kenan Basic, 36 tuổi – một người qua đường tốt bụng sau đó đã đề nghị giúp đỡ Caitlyn và dành hẳn 2 giờ đồng hồ để giúp cô sửa xe ngay tại trạm xăng. Tuy nhiên, Kenan không thể ngờ được rằng, việc làm xuất phát từ lòng tốt này lại khiến bản thân phải rơi vào cảnh tù tội.

Theo news.com.au đưa tin, chỉ vài ngày sau khi giúp Caitlyn sửa xe, Kenan bất ngờ được triệu tập đến đồn cảnh sát Liverpool vì có liên quan đến cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục. Người đứng ra tố cáo Kenan không ai hết chính là Caitlyn.

Tốt bụng giúp cô gái sửa xe, người đàn ông không thể ngờ sau đó bị đuổi việc, bị vợ ly hôn - Ảnh 1.

Caitlyn Gray – 20 tuổi.

Theo đó, Caitlyn đã tìm đến sở cảnh sát tố cáo Kenan có hành vi quấy rối, chạm vào những vùng nhạy cảm của Caitlyn, yêu cầu quan hệ tình dục với cô như một cách trả ơn vì đã giúp cô sửa xe nhưng Caitlyn không đồng ý và đã bị Kenan tấn công tình dục. 

Sau đó, Kenan còn âm thầm theo dõi cô sau khi cô đã lái xe rời đi.

Ngày 23/11/2018, Kenan bị bắt giữ và bị giam tại nhà tù với nhiều tội danh trong đó có một tội về việc kích động, có hành vi khiếm nhã với người trên 16 tuổi và một tội về việc theo dõi, đe dọa với ý định gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho người khác.

Cáo buộc của Caitlyn đã phá hủy hoàn toàn cuộc sống của Kenan. Anh bị mất việc và nhận đơn ly hôn từ vợ. Mặc dù Kenan một mực phủ nhận tội danh, cuối cùng anh vẫn bị giam giữ 2 tuần trong nhà tù Silverwater.

Tốt bụng giúp cô gái sửa xe, người đàn ông không thể ngờ sau đó bị đuổi việc, bị vợ ly hôn - Ảnh 2.

Kenan Basic, 36 tuổi.

Tuy nhiên, khi điều tra vụ án, quan sát camera an ninh của trạm xăng, cảnh sát không hề phát hiện bất kì hành vi khác thường nào như lời Caitlyn đã kể. Kenan sau đó cũng thừa nhận đã lái xe theo sau Caitlyn nhưng chỉ để xác nhận xem xe của cô đã hoạt động bình thường hay chưa.

Năm ngày sau, cảnh sát nói chuyện với Gray một lần nữa sau khi không thể tìm được bất kì bằng chứng nào chứng minh cho lời nói của cô. Nhưng Gray vẫn tiếp tục khẳng định những điều bản thân nói đều là sự thật.

Khi nói chuyện với cảnh sát lần thứ ba vào ngày 29/11, Caitlyn vẫn kiên quyết với lời buộc tội của mình. Tuy nhiên, 7 ngày sau đó, Caitlyn thú nhận tất cả mọi chuyện đều do cô tự dựng nên.

Hôm thứ Ba vừa qua, Caitlyn đã ra trình diện trước Tòa án địa phương Bankstown. Tại đây, cô thừa nhận bản thân đã nói dối, những lời cáo buộc liên quan đến Kenan đều là bịa đặt. Caitlyn cũng đã gửi thư xin lỗi cho Kenan.

Tại phiên tòa, công tố viên cho biết vào tháng 11/2018, trước khi đưa ra cáo buộc sai trái chống lại Kenan, Caitlyn – chưa từng có tiền án tiền sự trước đó đã thường xuyên tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị.

Mona Elbaba – luật sư biện hộ của Kenan nói rằng Kenan hy vọng Caitlyn phải bị phạt tù vì hành vi của mình. Bà nói:

"Không ai có thể người được rằng một người tốt bụng đã nhiệt tình giúp đỡ người khác sửa xe cuối cùng lại bị cáo buộc với những tội danh nghiêm trọng như thế.

 Kenan mặc dù rất biết ơn vì đã được minh oan nhưng sự việc đã khiến anh vô cùng lo sợ, ngần ngại khi phải giúp đỡ người lạ."

Theo Dailymail, Kenan hiện đang nộp đơn kiện Caitlyn yêu cầu bồi thường 1 triệu USD sau tất cả những thiệt hại cô gây nên. Caitlyn sẽ tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 7/8 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại