Những ngày cuối đời bi thảm của "Lưu Đức Hoa Đài Loan": Nghèo túng và cô độc, chết không ai hay

Phương Phương |

Khi cảnh sát tìm ra, thi thể của Giang Minh Học đã tím đen và bốc mùi hôi thối.

Thông tin nam ca sĩ Giang Minh Học treo cổ tự vẫn ở tuổi 57 khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Chủ nhân của căn nhà mà cựu danh ca Đài Loan thuê ở cho hay Giang Minh Học nợ tiền nhà từ tháng 5 với số tiền nợ là 10.000 NDT (khoảng hơn 30 triệu đồng).

Lần cuối chủ nhà liên lạc được với Giang Minh Học là từ 10 ngày trước. Kể từ đó, ông bặt vô âm tín và cũng không ra khỏi nhà. Những ngày gần đây, hàng xóm xung quanh bắt đầu thấy có mùi hôi thối bốc ra từ nhà của Giang Minh Học. Sợ nam ca sĩ gặp nạn, chủ nhà đành báo cảnh sát.

Khi phá cửa xông vào, mọi người mới bàng hoàng phát hiện Giang Minh Học đã treo cổ trong căn nhà đóng kín. Xác chết đã tím đen và bốc mùi vì ông tử vong đã lâu mà không ai hay. Giang Minh Học qua đời không để lại bất cứ di thư hay giấy tờ cá nhân nào.

Chủ nhà của nam ca sĩ đành dùng hợp đồng cho thuê để giúp cảnh sát xác nhận danh tính người đã khuất.

Giang Minh Học năm nay 57 tuổi. Cha mẹ ông đã qua đời từ lâu, Minh Học cũng chưa kết hôn nên không hề có người thân thích. Từng là giọng ca nổi tiếng thập niên 80, được mệnh danh là Lưu Đức Hoa của Đài Loan nhưng sự nghiệp của Giang Minh Học bắt đầu xuống dốc sau 10 năm ca hát và bị khán giả cùng giới giải trí lãng quên.

Những ngày cuối đời bi thảm của Lưu Đức Hoa Đài Loan: Nghèo túng và cô độc, chết không ai hay - Ảnh 2.

Giang Minh Học.

Những năm gần đây, Giang Minh Học làm phục vụ tại một quán thịt nướng. Khi được thực khách nhận ra, Giang Minh Học thường vui vẻ chụp ảnh cùng và hát tặng khách. Cuối tuần, nam ca sĩ thường đứng ở ngã tư đường hát rong và bán các đĩa nhạc cũ của mình cho người qua đường.

Những ngày cuối đời bi thảm của Lưu Đức Hoa Đài Loan: Nghèo túng và cô độc, chết không ai hay - Ảnh 3.

Giang Minh Học vui vẻ khi có người nhận ra.

Nhưng cuộc sống cô đơn và khó khăn khiến Giang Minh Học rơi vào con đường nghiện ngập ma túy đá. Ngày 25/9/2018, cảnh sát Đài Bắc phát hiện Giang Minh Học mang theo mình một gói ma túy đá nhỏ mà ông khai là mang theo để tự sử dụng.

Vì xem xét nam ca sĩ chưa có tiền án tiền sự, lại phạm tội lần đầu ông chỉ bị phạt lao động công ích 60 giờ. Chia sẻ với phóng viên sau phiên tòa, Giang Minh Học cho biết ông mới sử dụng ma túy gần đây. Thời gian còn nổi tiếng, ông chưa từng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích.

"Nhớ lại những màn biểu diễn cũ, tôi thấy tất cả đều hoàn hảo không khuyết điểm", Giang Minh Học phát biểu trước báo chí đầy tự hào. Sau vụ bị bắt giữ vì tàng trữ ma túy, công việc của Giang Minh Học bị ảnh hưởng không ít. Gần đây ông tập làm ca sĩ livestream để kiếm thêm thu nhập nhưng không mấy thành công.

Những ngày cuối đời bi thảm của Lưu Đức Hoa Đài Loan: Nghèo túng và cô độc, chết không ai hay - Ảnh 4.

Cựu danh ca tìm mọi cách để được ca hát.

Tháng 12 năm ngoái, khi nghe tin một người bạn cũ trong ca đàn vừa qua đời, Giang Minh Học đã viết dòng tâm sự lên trang cá nhân, tựa lời dự báo ám ảnh cho cái chết của mình. "Tháng này có nhiều người ra đi quá, tôi nghĩ mình sẽ là người tiếp theo", Giang Minh Học viết.

Khi được bạn bè hỏi thăm và động viên, ông đáp rằng bản thân đã gần 60 tuổi, sức khỏe không còn như trước. Ban đêm ông hay bị cơn ho và cơn đau đầu kéo dài hành hạ. Chẳng ngờ chỉ 6 tháng sau, nam ca sĩ đã thực sự ra đi mãi mãi.

Khi Giang Minh Học vừa qua đời, Trần Khải Luân - một MC của đài truyền hình và cũng là bạn thân của nam ca sĩ đã không thể tin vào tai mình. 

Mới năm ngoái, Trần Khải Luân còn dùng quan hệ của mình để giúp Giang Minh Học có một buổi biểu diễn nhỏ trên truyền hình. Khi được hỏi về tình hình hiện tại, Giang Minh Học lúc đó đã quả quyết: "Tôi vẫn ổn, vẫn còn hát được".

Những ngày cuối đời bi thảm của Lưu Đức Hoa Đài Loan: Nghèo túng và cô độc, chết không ai hay - Ảnh 5.

Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của Giang Minh Học.

"Năm ngoái khi đến biểu diễn nhìn cậu ấy có vẻ cô đơn nhưng tính cách vẫn rất kiên cường. Cậu ấy nói rằng không hối hận vì đã lựa chọn làm ca sĩ. Minh Học chỉ tiếc rằng làng giải trí này quá trọng vật chất và lạnh lùng. Thời gian gần đây tôi cũng không liên lạc được với cậu ấy. Chắc nỗi khổ đau của Giang Minh Học đã đến đỉnh điểm rồi", Trần Khải Luân xót xa chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại