Hà Nội, HAGL làm “sầu lòng” HLV Park Hang-seo trong ngày nước mắt rơi ở Pleiku

Tiểu Mã (ảnh: Cao Nguyên) |

Chắc hẳn HLV Park Hang-seo sẽ phải cảm thấy lo lắng nếu theo dõi cuộc đối đầu giữa HAGL với Hà Nội ở sân Pleiku.

Video vòng 12 V.League 2019: HAGL 0-0 Hà Nội FC

Trận thư hùng giữa HAGL gặp Hà Nội ở vòng 12 V.League là màn đại chiến thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi đây là hai đội bóng sở hữu quá nhiều gương mặt được triệu tập lên ĐTQG. Trận đấu này càng có ý nghĩa trong bối cảnh mà giải King’s Cup đã đến rất gần.

Đây là trận đấu mà gần như tất cả các ngôi sao được triệu tập lên ĐTQG của 2 đội đều ra sân ở đội hình xuất phát. Từ Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương bên phía HAGL, đến Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng bên phía HAGL.

Thế nhưng, dấu ấn đáng nhớ nhất mà những ngôi sao này tạo ra ở Pleiku không phải là những pha xử lý đẳng cấp, những bàn thắng siêu phẩm… Đáng tiếc thay, đó lại là tình huống chấn thương khá lãng xẹt của Đình Trọng sau tình huống cố gắng ngăn chặn Chevaughn Walsh.

Có lẽ vì thất vọng và lo lắng trước viễn cảnh không thể cùng ĐTQG tham dự King’s Cup mà trung vệ của Hà Nội FC đã rơi lệ ở sân Pleiku.

Sau tình huống khá đen đủi với Đình Trọng ở phút 38, các khán giả gần như chỉ còn được chứng kiến màn thi đấu đầy bế tắc và có phần nhạt nhòa của cả hai đội, đặc biệt là phía Hà Nội FC.

Hà Nội, HAGL làm “sầu lòng” HLV Park Hang-seo trong ngày nước mắt rơi ở Pleiku - Ảnh 1.

Tình huống khiến Đình Trọng chấn thương.

Đầu tiên phải nói tới vai trò của Quang Hải – ngôi sao số 1 của tuyển Việt Nam ở King’s Cup. Dù được dồn khá nhiều bóng nhưng tiền vệ của Hà Nội FC lại không thể tạo ra sự khác biệt, khi mà hệ thống phòng ngự của HAGL đã chơi tập trung. Tình huống đáng chú ý nhất mà Quang Hải tạo được có lẽ là pha sút bóng ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành.

Trong khi đó, bộ đôi Tuấn Anh – Văn Toàn bên phía HAGL cũng chưa thể lại được nhiều ấn tượng. Người hâm mộ vẫn chưa thể chứng kiến một pha bóng nào thực sự đẳng cấp, hào hoa như "đặc sản" vốn có của Tuấn Anh. Còn Văn Toàn cũng chỉ có thể chạy, rồi sút xa, rồi lại chạy… song không tạo ra quá nhiều hiệu quả.

Hà Nội, HAGL làm “sầu lòng” HLV Park Hang-seo trong ngày nước mắt rơi ở Pleiku - Ảnh 2.

Văn Toàn (phải) hay Quang Hải phía Hà Nội đều không tạo ra nhiều dấu ấn (ảnh: Cao Nguyên).

Nhìn chung, trong cả trận đấu thì Hà Nội FC chơi áp đảo và tạo ra nhiều tình huống dứt điểm hơn. Thế nhưng, trong ngày Quang Hải và các ngoại binh như Samson, Oseni không đạt phong độ cao, đội bóng thủ đô đã không thể một lần được hưởng niềm vui ở Pleiku.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0 chung cuộc. Đây là kịch bản mà có lẽ chẳng người hâm mộ nào mong muốn. Nhưng có lẽ HLV Park Hang-seo mới là người phải "sầu lòng" nhất sau 90 phút khá nhạt nhẽo ở Pleiku bởi trước mắt ông sẽ là nguy cơ vắng mặt trụ cột Đình Trọng và sau đó sẽ là dấu hỏi về phong độ của các trụ cột như Quang Hải, Văn Toàn, Tuấn Anh…

Tỷ số chung cuộc: HAGL 0-0 Hà Nội FC.

Đội hình xuất phát:

HAGL: Sietsma, Kim Bong Jin, Đức Lương, Trọng Sáng, Hồng Duy, Văn Sơn, Minh Vương, Tuấn Anh, Việt Hưng, Văn Toàn, Chevaughn Walsh.

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải, Thành Lương, Hùng Dũng, Moses, Pape Omar, Oseni.

Video vòng 12 V.League 2019: Hải Phòng 0-3 Quảng Nam

Video vòng 12 V.League 2019: Bình Dương 1-0 Khánh Hòa

Ở hai trận đấu cùng giờ, Hải Phòng gây bất ngờ khi thảm bại ngay trên sân nhà trước Quảng Nam với tỷ số 0-3. Trong khi đó, Bình Dương đã tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua Khánh Hòa với tỷ số tối thiểu 1-0.

228344_445304622184442_281962821_n

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại