Mang 3 thai trong bụng, mẹ háo hức chờ phút giây được gặp con mà không hề biết chuyện động trời này sẽ xảy ra

NHI TRẦN |

Trong suốt nhiều tuần liền mang thai người mẹ không hề lường trước được sự việc đáng sợ này.

Cô Kristy Alexander, 33 tuổi, đến từ Kent (nước Anh) đã trải qua một chuyện hết sức đau lòng đó chính là qua nửa giai đoạn mang thai rồi thì được thông báo 1 đứa con của cô sẽ bị chết non.

Vào tuần thứ 4 của thai kỳ, Kristy nhận thấy trên cơ thể có dấu hiệu lạ, lo sợ bị sảy thai, cô và chồng mình là anh John đã đặt lịch siêu âm ở tuần thứ 7. 

Thế nhưng cặp đôi được các bác sĩ trấn an là không có gì bất thường xảy ra cả và cô mang thai 3 đứa con thay vì 1.

"Bụng tôi to lên rất nhanh sau khi phát hiện mình có thai, nhưng tôi không nghĩ rằng nó quá khác biệt như khi mang thai đứa con đầu. 

Tôi đã bị chảy máu, nên bản thân cảm thấy rất lo lắng và quyết định đi siêu âm sớm hơn dự kiến.

Mang 3 thai trong bụng, mẹ háo hức chờ phút giây được gặp con mà không hề biết chuyện động trời này sẽ xảy ra - Ảnh 1.
Mang 3 thai trong bụng, mẹ háo hức chờ phút giây được gặp con mà không hề biết chuyện động trời này sẽ xảy ra - Ảnh 2.

Cô Kristy đã quyết định đi siêu âm sớm hơn dự định do thấy dấu hiệu bất thường trên cơ thể.

Tôi đã rất lo sợ rằng chúng tôi có thể đã bị sảy thai nhưng bác sĩ đã nói chúc mừng vì siêu âm thấy hai nhịp tim, sau đó anh ấy ngừng lại một chút và nói tiếp 'hoặc có thể là 3'. 

Khi nhớ lại phút giây ấy tôi đã vô cùng hạnh phúc, tôi đã tưởng tượng ra chúng trông như thế nào, tính cách ra làm sao và điều tôi hay tưởng tượng nhất đến chính là được ôm các con trong vòng tay an toàn của mình", cô Kristy nhớ lại.

Nhưng khi đang mang thai ở tuần thứ 18, trong một lần chụp quét đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng với bé Dotty, bé bị chất lỏng tích tụ xung quanh não và gặp các vấn đề về phát triển khác, điều này đã khiến bé qua đời.

Và Kristy - người mẹ dũng cảm này vẫn phải trải qua thai kỳ khi biết rằng đứa con thiên thần tên Dotty của mình sẽ chết non. 

Cả 3 người con của cô Kristy là Dotty, Delilah và Wilfred sau đó được sinh ra vào ngày 6 tháng 3 năm 2019 bằng phương pháp sinh mổ khi cô đang ở tuần thai thứ 36.

Mang 3 thai trong bụng, mẹ háo hức chờ phút giây được gặp con mà không hề biết chuyện động trời này sẽ xảy ra - Ảnh 3.

Cả ba người con của cô đều chào đời bằng phương pháp mổ nhưng một bé đã ra đi mãi mãi.

Kirsty cũng nói rằng cô phải vật lộn với sự lo lắng về hai đứa con còn lại của mình:

"Một vài tuần đầu tiên thật tồi tệ. Tôi cảm thấy như mình không thể rời khỏi nhà vì sự lo lắng của tôi tăng lên và tôi rất sợ có điều gì đó sẽ xảy ra với một trong hai đứa con của mình".

Mặc dù có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nữ hộ sinh và mọi người đều khuyên Kristy nên chia sẻ cảm xúc của mình với những người xung quanh, nhưng Kirsty cho rằng cô "không cảm thấy đủ mạnh mẽ để đối mặt" về những gì đã xảy ra. 

Chính vì thế cô đã chọn Instagram là nơi giãi bày nỗi lòng của mình.

"Nó đã giúp rất nhiều để loại bỏ một số nỗi sợ hãi, buồn bã và tức giận mà tôi đã kìm nén bấy lâu. 

Có những lúc John phải thay mặt tôi nói chuyện với các bà đỡ ở bệnh viện vì tôi không thể nói được gì qua những giọt nước mắt giàn giụa.

Mang 3 thai trong bụng, mẹ háo hức chờ phút giây được gặp con mà không hề biết chuyện động trời này sẽ xảy ra - Ảnh 4.

Qúa đau buồn Kristy đã chọn một chú thỏ như người bảo vệ cô con gái đã mất của mình.

Mang 3 thai trong bụng, mẹ háo hức chờ phút giây được gặp con mà không hề biết chuyện động trời này sẽ xảy ra - Ảnh 5.

Gia đình nhỏ của cô Kirsty.

Nhưng Instagram như một chiếc chăn thoải mái và nó bảo vệ tôi khỏi những tương tác trực diện trong khi vẫn cho phép tôi chia sẻ cảm xúc của mình. 

Đây là một nơi tôi có thể đau buồn và tôi đã nói chuyện với rất nhiều người tuyệt vời, ủng hộ và quan tâm mình ở đây. 

Điều đó cũng giúp tôi tiếp xúc với những người từng trải qua mất mát và họ đã cho tôi những lời an ủi thực sự có ích khi tôi tuyệt vọng nhất".

Điều tồi tệ nhất sau cái chết của Dotty mà cô Kristy phải đối mặt đó chính là nói lời tạm biệt với đứa con của mình.

"Toàn bộ thời gian khi con ở trong bụng tôi cảm thấy Dotty rất an toàn và gần gũi với tôi, nhưng tôi biết một khi mình sinh con, tôi sẽ phải đau buồn một lần nữa. 

Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ rằng con đang ở một mình, vì vậy chú thỏ Dotty là thứ tôi chọn để giữ an toàn cho con.

Mang 3 thai trong bụng, mẹ háo hức chờ phút giây được gặp con mà không hề biết chuyện động trời này sẽ xảy ra - Ảnh 6.

Chuyện đau lòng xảy ra giúp cô nhận thức được cuộc sống quý giá đến như nào.

Tôi đã âu yếm nó vào đêm trước khi phẫu thuật, vì vậy khi họ mang Dotty đi, cô thỏ này sẽ luôn bên con. Tôi không thể chịu được suy nghĩ về việc con đang ở một mình".

Toàn bộ câu chuyện trên đã giúp Kirsty nhận ra cuộc sống quý giá như thế nào.

"Tôi đánh giá cao mỗi phút giây tôi được ở bên các con của mình, tôi ôm chúng thật chặt và yêu chúng thậm chí nhiều hơn tôi nghĩ kể từ khi mất đi Dotty".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại