Người thân nạn nhân Nghệ An bị phi tang trong thùng bê tông: ‘Anh tôi nhiều lần phản đối tu luyện’

Thanh Tú |

"Người phụ nữ tên Hà từng bắt anh trai tôi phải tu luyện theo quy định của cô ấy, anh tôi đã nhiều lần phản đối và không nghe theo sự sắp đặt của cô ta", bà Nga nói trên báo Dân Việt.

Trong 2 thi thể bị giấu ở thùng bê tông, nhóm nghi phạm khai chúng giết hại nạn nhân Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) bằng cách gí điện, rồi siết cổ. Bọn chúng sau đó đổ bê tông thi thể nạn nhân trong thùng nhựa lớn màu xanh. Kết quả xét nghiệm của nạn nhân trùng khớp với lời khai của các nghi phạm.

Riêng với cái chết của nạn nhân Trần Đức Linh (51 tuổi, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), các nghi phạm khai ông Linh tự nhảy từ lầu của một villa ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu xuống đất, tử vong. 

Song lời khai này hiện còn mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm thi thể. Cụ thể, khám nghiệm cho thấy nạn nhân Trần Đức Linh bị bầm, tụ máu và lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin với tờ Tiền phong, nhiều tình tiết vụ án chưa được làm sáng tỏ, do đó công an chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo giới. 

Theo nguồn này, cần làm rõ việc nạn nhân Trần Trí Thành có biết nạn nhân Linh chết trước đó, thi thể còn giữ trong căn nhà ở Bàu Bàng không; Các nghi phạm làm sao để dụ nạn nhân Thành châm cứu rồi chích điện; Nhóm nghi phạm có được ai giúp sức không...

Bà Trần Thị Nga (em gái ông Linh) cho tờ Tuổi trẻ biết, gia đình biết việc ông Linh từng vào Nha Trang tập luyện với Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, một trong 4 phụ nữ bị tạm giữ trong vụ án này). Tuổi trẻ ghi nhận, ông Linh và Hà quen nhau nhiều năm và Hà có về Nghệ An vào cuối năm 2017 để tập luyện, nhưn chính quyền không cho phép nên bỏ đi nơi khác.

Người thân ông Linh nhớ lại, hôm 5/5/2019, sau thời gian ông Linh chết, chính nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà nhắn tin cho một người nhà của ông nói rằng "anh Linh đi sai đường rồi". Gia đình khi đó không liên lạc được với ông Linh.

Người thân nạn nhân Nghệ An bị phi tang trong thùng bê tông: Anh tôi nhiều lần phản đối - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra án mạng.

"Người phụ nữ tên Hà từng bắt anh trai tôi phải tu luyện theo quy định của cô ấy, anh tôi đã nhiều lần phản đối và không nghe theo sự sắp đặt của cô ta", bà Nga nói trên báo Dân Việt, đồng thời đặt nghi vấn về cái chết của anh mình rằng không phải "tự tử" như lời khai của các đối tượng nữ. Bà Nga nghi ngờ anh mình bị sát hại.

Ông Trần Đức Trung (47 tuổi, ở xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An - em trai nạn nhân Linh) kể trên tờ Thanh niên, ông Linh có theo một "giáo phái" lạ (không được công nhận ở Việt Nam), trong thời gian đi xuất khẩu lao động. Năm 2014 về quê, ông Linh vẫn luyện tập theo. Thậm chí ông Linh còn mở lớp tập luyện có 20 người theo học.

Chính vợ chồng ông Trung cũng theo tập luyện ở lớp do anh trai mở ra. Sau đó, năm 2016, ông Linh bán nhà, chuyển vào miền Nam, rồi biệt tăm.

Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp, xác nhận trên Zing.vn, nhà chức trách đã tiến hành truy quét ông Linh vì truyền bá, tập luyện và lưu hành sách vở không được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

"Ở Nghệ An, giáo phái này xuất hiện đầu tiên ở huyện Quỳnh Lưu sau đó lên các huyện Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳ Hợp. Người dạy chủ yếu từ phía Bắc vào. Tuy nhiên, người dân phản đối kịch liệt, có dấu hiệu vi phạm nên cơ quan điều tra truy quét ngay", Zing.vn dẫn lời Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại