Sau vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Thêm một đêm sởn da gà, đóng cửa then cài từ chiều

Xuân Phương |

Người dân ở khu vực lân cận ngôi nhà xảy ra vụ 2 thi thể bị đổ bê tông cảm thấy bất an nên đóng cửa từ sớm. Họ cũng chọn cách ngủ sớm.

Ăn cơm tối từ 17 giờ chiều

19 giờ 30 ngày 17/5, trở lại ấp 5 xã Hưng Hoà (huyện Bàu Bàng, Bình Dương), nơi xảy ra vụ 2 thi thể bị đổ bê tông, mới thấy người dân ở đây đã chọn cách thay đổi giờ giấc sinh hoạt.

Theo đó, thay vì trong những ngày trước đây, có gia đình đến 20 giờ, thậm chí 21 giờ mới dùng bữa cơm tối, thì 2 ngày nay, kể từ khi ở địa phương xảy ra vụ án chấn động dư luận, người dân đã ăn cơm tối từ... 17 giờ chiều.

Theo anh Trần Viết Long (42 tuổi, cách căn nhà xảy ra vụ án khoảng 150m), cho biết ở ấp 3 có sân vận động khá rộng. Vào mỗi buổi chiều, thanh thiếu niên ở ấp tập trung để đá bóng rất nhiều. Nhưng sân bóng đã vắng "cầu thủ" từ hai ngày nay, kể từ khi cơ quan công an phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông ở một căn nhà trong ấp.

Chỉ mới 19 giờ 45 phút, nhiều nhà đã chọn cách "đóng cửa then cài", khoá cả chốt cổng lẫn chốt cửa.

Chị Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi, ở ấp 5) cho biết: "Cảm thấy lo lắng và bất an vô cùng khi một vụ án mạng quá kinh dị xảy ra ở vùng quê này. Từ trước đến giờ chưa thấy một vụ án nào man rợ như thế. Nào ngờ xảy ra ở đúng ấp của mình. Ghê quá. Tôi càng lo hơn khi tới giờ những hung thủ vẫn chưa sa lưới pháp luật".

Con đường vắng...

Con đường dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông cũng là một trong những lối đi quen thuộc của người dân khi muốn đến cánh rừng cao su xã Hưng Hoà.

Nếu như thời gian trước đây, con đường này luôn tấp nập xe qua lại, nhiều công nhân cạo mũ cao su thường đi trên con đường này thì từ 2 ngày qua đã chọn một lối đi khác.

Theo như anh Lê Thông (24 tuổi, ở xã Hưng Hoà): "Tôi cảm thấy rùng mình khi chạy xe ngang qua ngôi nhà kia. Nghe có 2 người chết bị dìm vào thùng phi rồi bị đổ bê tông lên nữa. Nghe như phim kinh dị vậy. Có cho tiền cũng không dám chạy xe một mình qua căn nhà đó vào buổi tối".

Sau vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Thêm một đêm sởn da gà, đóng cửa then cài từ chiều - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án im ắng trong đêm

Anh Thông chỉ là một trong nhiều người, có cả những nam thanh niên lẫn người già, cảm thấy "ơn ớn" khi nói về việc phải đi lại ngang qua ngôi nhà bí ẩn vừa xảy ra vụ 2 thi thể bị đổ bê tông.

"Tự nhiên nghĩ đến, rồi mường tượng đủ điều, nên không dám chạy ngang qua. Dù đi đường khác, có thể ghồ ghề hơn, khó đi hơn và hơn, nhưng thà chọn đi như vậy cho đỡ sợ, còn hơn là phải chịu cảnh chạy qua con đường có căn nhà kia", anh Phan Trọng Hoàng (31 tuổi, ở xã Hưng Hoà) nói.

Cũng chính vì sự ái ngại của người dân, thế nên theo ghi nhận của PV, vào buổi tối, con đường này rất hiếm người qua lại. Có chăng chỉ là những người có nhà lân cận, kẹt việc phải về trễ.

Không ít người cạo mũ cao su cũng cho biết, vì khu rừng cao su quá gần căn nhà này, thế nên khiến họ cảm thấy sợ hãi. Thay vì họ có thể cạo mủ thâu đêm suốt sáng như những tháng ngày trước, thì giờ đây, họ phải ngừng công việc từ sớm để kịp về nhà.

"Thú thiệt, cả vườn cao su bạt ngàn, chỉ cần gió thổi nhẹ sẽ tạo nên những âm thanh huyền bí đầy... ớn lạnh. Mà nay lại có thêm vụ án mạng này nữa, nên tôi càng sợ hơn", anh Hoàng kể thêm.

Chúng tôi thử trải nghiệm cái cảm giác đi ngang qua căn nhà xảy ra vụ 2 thi thể bị đổ bê tông. Hoá ra, những điều ái ngại của người dân là có cơ sở. Dù đã 2 ngày xảy ra sự việc, thế nhưng mùi tử khí vẫn bốc lên nồng nặc, "phủ" cả một vùng rộng lớn, mà nếu không bịt khẩu trang thì chắc hẳn sẽ không thể nào chịu nỗi. Chưa kể, việc ít người qua lại, các nhà đóng cửa tắt đèn sớm... càng khiến khung cảnh nơi này đìu hiu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại