Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Hé lộ chân dung phụ nữ thuê phòng, mặc áo như ni cô, cao 1m55

Xuân Phương |

Chủ căn nhà xảy ra vụ hai thi thể bị đổ bê tông phi tang trong bồn chứa, vừa hé lộ thông tin về người phụ nữ bí ẩn tới thuê phòng và mất tích thời gian gần đây.

Chiều 17/5, phóng viên Trí Thức Trẻ đã gặp ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) để tìm hiểu thêm về danh tính, lai lịch của những vị khách "bí ẩn" từng thuê nhà ngôi nhà tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương.

Ông Vương từng là chủ ngôi nhà - nơi phát hiện hai thi thể bị đổ bê tông phi tang trong bồn nước. Căn nhà này ông Vương vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng). Họ thỏa thuận chiều 15/5 giao nhà.

Mặc áo giống ni cô nên tưởng người đàng hoàng

Ông Vương kể mình kinh doanh nhà đất, hiện sở hữu nhiều bất động sản. "Tôi mua đi bán lại kiếm lời, nhà vừa bán cho ông Huân cũng là một trong số những nhà của tôi", ông Vương kể.

Cách đây 8 tháng, ông Vương kể có đăng tin cho thuê nhà. Một nhóm 4 người đã liên hệ sau đó. "Vì nhà chưa bán được nên tôi cho họ thuê. Vì để cái nhà trống không thì cô quạnh lắm. Nên tôi cho nhóm người đó thuê. Giá mỗi tháng 2 triệu đồng", chủ nhà cũ kể.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Hé lộ chân dung phụ nữ thuê phòng, mặc áo như ni cô, cao 1m55 - Ảnh 1.

Căn nhà ông Vương cho thuê và phát hiện 2 thi thể trong bê tông

Ông Vương cho biết người đứng ra thuê nhà là người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh.

"Ngày cho thuê, tôi không làm hợp đồng gì cả. Chỉ giao kèo miệng là cho thuê đến khi bán được nhà. Tôi sẽ có nhiệm vụ báo trước 10 ngày đến nửa tháng", ông Vương nói.

Khi chúng tôi hỏi những người thuê nhà có đăng ký tạm trú hay không? Người đàn ông này cho biết: "Hoàn toàn không. Vì không biết họ sẽ thuê bao lâu, không biết khi nào tôi bán được nhà, nên tôi không đăng ký cho họ".

Khi hỏi về danh tính người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh, ông Vương kể: "Lúc thuê nhà có lấy chứng minh phôtô của cô ta. Có để ý thấy tên Nguyễn Thị Thanh, quê ở Đắk Lắk. Nhưng sau đó thì tôi làm thất lạc mất".

"Thú thiệt, tôi luôn nghĩ cô Thanh ấy là người đàng hoàng. Vì tôi gặp 2 lần. Một lần là cho thuê nhà, một lần đến trả tiền nhà. Cô Thanh đều mặc đồ như ni cô, đi xe sang trọng nên tôi không nghi ngờ gì cả. Cứ chắc mẩm cô ấy là người tốt", ông Vương chia sẻ.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Hé lộ chân dung phụ nữ thuê phòng, mặc áo như ni cô, cao 1m55 - Ảnh 2.

Ông Vương bất ngờ vì phát hiện ra thi thể trong nhà mình

Cũng vì nghĩ là người tốt nên ông Vương cho phép người phụ nữ tên Thanh trả tiền nhà 3 tháng một lần.

"Mỗi lần cô ấy trả tiền nhà là chạy xe 7 chỗ màu kem lên đây. Có lúc gặp tôi đưa trực tiếp. Tôi không có ở nhà thì đưa cho người hàng xóm giúp - nhưng lần nào cũng đúng hẹn. Tôi cứ tưởng cô ấy là người tốt", ông Vương nói thêm.

Muốn tìm gặp người phụ nữ tên Thanh để... trả tiền thuê nhà còn dư

Một thoáng suy nghĩ, ông Vương nói: "Tôi vẫn nhớ cô Thanh ốm người, cao khoảng 1m55, nói giọng miền ngoài. Cô còn nói làm công nhân xí nghiệp gì đó...".

Được biết, tính cả lần thuê nhà, người phụ nữ tên Thanh đã đưa cho ông Vương tổng cộng 3 lần với số tiền 18 triệu.

Cách đây khoảng 1 tháng ông Vương kể có gọi điện thoại cho người phụ nữ tên Thanh, nói việc lấy lại nhà đem bán cho ông Huân, nhưng ông không thể liên lạc được người phụ nữ này.

Ông Vương đến nhà nhiều lần nhưng thấy vẫn khoá im ỉm.

"Có lần tôi phải viết giấy để lại nói việc lấy nhà để bán, nhưng sau đó tôi không nhận được phản hồi từ cô ấy. Nên đến hẹn giao nhà cho ông Huân vào ngày 15/5, tôi bắt buộc phải phá cửa vô", ông Vương nói.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Hé lộ chân dung phụ nữ thuê phòng, mặc áo như ni cô, cao 1m55 - Ảnh 4.

Khối bê tông chứa thi thể bị đập bỏ để khám nghiệm

Ông Vương nói rằng người phụ nữ tên Thanh đã đóng tiền 9 tháng nhưng ở chỉ 8 tháng nên muốn liên lạc được người này để đưa lại 1 tháng tiền phòng còn dư.

Tưởng "thùng nhựa đựng xác người" là dụng cụ làm mát

Nói về việc nhiều người dân có phản ánh căn nhà từng che bạt, ông Vương nói: "Tôi cứ tưởng họ che bạt để sản xuất hoá chất này nọ nên không nghi gì. Vì sợ hoá chất độc hại cho cơ thể nên một thời gian tôi cũng không dám vô nhà".

Về hai thùng phi nhựa màu xanh được phát hiện chứa hai thi thể nam, ông Vương cho biết đó hoàn toàn là đồ vật của nhóm thuê nhà đem vào.

"Khi cho thuê, nhà tôi trống không, không có bất kỳ vật dụng gì cả. Ngay cả hai thùng phi nhựa đó cũng vậy", ông Vương kể.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Hé lộ chân dung phụ nữ thuê phòng, mặc áo như ni cô, cao 1m55 - Ảnh 5.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo ông Vương, ngày 15/5 - đến hẹn phải giao nhà cho ông Huân, ông có thấy hai thùng phi nhựa, nhưng "cứ tưởng trời nóng quá nên họ cắt làm dụng cụ chứa nước, nhằm làm nhà mát hơn. Chứ đâu ngờ là chứa hai thi thể trong đó".

Ông Vương cũng cho biết dù thấy các thùng phi được dán kín mít bằng silicon, kẽm, nilon nhưng cũng chẳng mảy may suy nghĩ bất kỳ điều gì. Trong nhà lúc đó có rất nhiều loại keo có độ kết dính cao, bốc những mùi hôi. "Tôi cứ tưởng vì dán silicon lên thùng phi thì có mùi hôi thôi" - ông Vương kể.

"Lúc tôi khuân thùng phi ra ngoài nhưng nặng quá nên không mang nổi, bê tông chật trong đấy. Thế là tôi nhờ người đập vỡ bê tông ra và sau đó thì phát hiện thi thể người", ông Huân kể thêm.

Ông Huân nói mình mệt mỏi vì phải làm việc với cơ quan công an để cung cấp thêm thông tin. Ông Huân hy vọng cơ quan công an sẽ sớm bắt được hung thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại