Những "nút thắt bí ẩn" cần giải mã trong vụ 2 thi thể đúc bê tông ở Bình Dương

Quốc Chiến |

Còn nhiều bí ẩn mọi người đang thắc mắc sau vụ phát hiện 2 thi thể đúc trong bê tông, mà cơ quan chức năng đang cố gắng giải mã để tìm ra hung thủ của vụ án.

Ngày 17/5, trao đổi qua điện thoại, đại diện công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành khoanh vùng để truy tìm manh mối 2 vụ thi thể đúc bê tông trong một căn nhà ở Bình Dương.

Cũng trong ngày, VKSND tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được tin báo của Cơ quan CSĐT cùng cấp về việc có dấu hiệu tội phạm giết người liên quan 2 thi thể đúc bê tông. Đơn vị cơ quan công tố tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tham gia tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Hai nạn nhân là ai?

Câu chuyện kinh hoàng bắt đầu vào buổi tối 15/5, Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) dọn đến căn nhà mới. Khi dọn nhà, vợ chồng anh này phát hiện 2 thùng nhựa đúc bê tông liền tìm cách di chuyển ra ngoài.

Thùng nhựa hình trụ nhẹ hơn được vứt ra hông nhà, thùng còn lại lớn hơn nên gia chủ phải dùng búa phá dỡ. Khi những nhát búa đầu tiền đập xuống, mảng bê tông nứt rỉ ra thứ nước đen kịt, xộc mùi tử khí nồng nặc. Khi kiểm tra, gia chủ hoảng hốt khi phát hiện bên trong chứa một thi thể người đang phân hủy liền báo công an.

Những nút thắt bí ẩn cần giải mã trong vụ 2 thi thể đúc bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1.

Ngôi nhà, hiện trường phát hiện 2 thi thể đúc bê tông.

Khi cơ quan chức năng tới kiểm tra, phá dỡ bên trong khối bê tông thì phát hiện thi thể nam. Tiếp tục kiểm tra phá dỡ thùng nhựa chứa bê tông nhỏ, công an tiếp tục phát hiện một thi thể nam giới khác ẩn chứa bên trong.

Qua nhận dạng, nạn nhân thứ nhất được phát hiện cao khoảng 1,7m có tóc ngắn sát da đầu, răng hàm thiếu 3 chiếc. Nạn nhân thứ hai cao khoảng 1,61 m và tóc ngắn, áo thun trắng, áo khoác đen. Cả hai đều ở độ 30-36 tuổi, chưa thể xác định danh tính.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu của cảnh sát, nạn nhân được phát hiện đầu tiên có thể bị giết bằng cách siết cổ trước khi bỏ vào thùng nhựa. Bởi khi kiểm tra, công an phát hiện vùng cổ nạn nhân có 1 sợi dây dù lướn bằng ngón tay út, dài gần 1m. Nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, phủ một lớp vải. Nạn nhân thứ hai vẫn mặc đầy đủ trang phục.

Danh tính những khách thuê trọ bí ẩn?

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định căn nhà xảy ra vụ việc được ông Nguyễn Minh Vương (ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân. Thời điểm trước khi ngôi nhà đổi chủ đã được một người phụ nữ tên Thanh đứng tên thuê để sử dụng. Người này biến mất bí ẩn trước khi 2 nạn nhân được phát hiện.

Đây cũng có thể là một trong những "nút thắt" của vụ án. Người phụ nữ này là ai? Cô ta có quan hệ như thế nào với nạn nhân? Đây không chỉ là câu hỏi nhiều người quan tâm mà cũng là điều mà cơ quan điều tra cần lý giải.

Những người hàng xóm lân cận cho biết, căn nhà xảy ra vụ án mạng được một người tên Thuận xây dựng cách đây hơn 5 năm. Sau đó, ông này bán nhà cho người khác. Ngôi nhà nói trên được cho thuê làm phòng trọ.

Những người hàng xóm cho biết ngôi nhà này đã qua nhiều lần thay tên đổi chủ và cho những người không rõ lai lịch thuê. Người dân cho rằng không rõ ai là người ở trong những ngôi nhà này vì họ có hành tung bí ẩn.

Những nút thắt bí ẩn cần giải mã trong vụ 2 thi thể đúc bê tông ở Bình Dương - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Được biết, cơ quan chức năng đang tiến hành truy xuất hình ảnh của 2 người trong nhóm người ở trọ. Nhóm này có 2 người phụ nữ, một người đàn ông. Trong đó, có một người phụ nữ để tóc ngắn với vẻ ngoài giống đàn ông.

Người dân địa phương cho biết nhóm người này có hành tung bí ẩn, rất ít khi lộ diện. Khoảng 3 tháng, họ lại trả tiền thuê trọ một lần. Khi trả tiền thuê trọ họ cũng chỉ lách người qua khe cửa để gặp chủ nhà. Ông Vương, chủ của ngôi nhà thời điểm đó cũng không kiểm tra bên trong nhà.

Kể tử khi họ dọn về vào khoảng 8 tháng về trước, ngôi nhà được rào bạt kín mít. Đặc biệt, căn nhà xảy ra sự việc luôn để điện sáng nguyên đêm. Những nhân vật này không tiếp xúc với người dân xung quanh, thoắt ẩn thoắt hiện bằng chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 52.

Hung thủ gây án như thế nào?

Trao đổi thông tin với báo chí, Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi), một phu mộ tham gia phá dỡ các khối bê tông chứa thi thể, nhận định các nạn nhân mới tử vong chưa lâu bởi tóc và da còn chưa phân hủy. Đánh giá về hiện trường vụ án, ông Hùng cho rằng thùng nhựa đầu tiên là một bồn nước lớn được cắt đôi, thi thể phát hiện giữa khối bê tông rất chắc chắn.

Thùng nhựa thứ hai được xác định là một thùng phi hình trụ màu xanh, bên trong chứa thi thể được ướp với nhiều xác trà. Đây được xác định là loại trà chuyên sử dụng để mai táng, không buôn bán phổ biến. Bên ngoài, thùng nhựa được bao bọc với một lớp hồ xi măng, nắp thùng được gắn mảnh sắt, bắn silicon kỹ lưỡng.

Những nút thắt bí ẩn cần giải mã trong vụ 2 thi thể đúc bê tông ở Bình Dương - Ảnh 3.

Thùng nhựa chứa thi thể thứ 2 được ướp lá trà.

Trao đổi với báo chí, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, đại tá Hoàng Mạnh Hùng tiết lộ rằng trà khô là một nguyên liệu được sử dụng trong công nghệ ướp xác để hạn chế sự phân hủy và mùi tử khí. Bởi trà có tác dụng khử mùi tử khí, thấm nước. Những cách giấu xác phi tang này được đánh giá là mất thời gian, khá công phu và hiếm gặp.

Khi cơ quan chức năng khám ra các thi thể, mùi hôi thối thoát ra nồng nặc. Mặc dù thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng dời đi nhưng tử khí vẫn khiến các người dân xung quanh khó chịu. Họ phải sử dụng thảo mộc, bồ kết đốt để khử bớt mùi.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai có thông tin liên quan đến vụ án mạng cũng như các tử thi có đặc điểm nhận dạng như trên xin cung cấp thông tin về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương hoặc liên hệ số điện thoại: 0989951795 gặp điều tra viên Lê Xuân Sang.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại