Sống làm điều ác, khi kẻ côn đồ vừa chết thì bên hàng xóm lập tức có chuyện kỳ lạ xảy ra

Thanh Hương |

Câu chuyện này 1 thời đã khiến dư luận Trung Quốc xôn xao, có kẻ thì hả hê, nhiều người lại lấy đó làm bài học để răn dạy con cháu tránh xa điều ác, chỉ làm việc thiện.

Kẻ côn đồ lâm bệnh nặng, cả làng vui mừng

Vào năm 1923, ở thành phố Thái Hưng, thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc có một tên côn đồ hung hãn, vô công rồi nghề chuyên đi gây rối, bắt nạt kẻ yếu tên là Thi Khánh Chung. 

Dân làng vừa sợ hãi vừa căm ghét hắn và ai cũng muốn tránh xa để không trở thành nạn nhân của Khánh Chung.

Sống làm điều ác, khi kẻ côn đồ vừa chết thì bên hàng xóm lập tức có chuyện kỳ lạ xảy ra - Ảnh 1.

Lúc còn sống, Thi Khánh Chung là tên côn đồ hung hãn chuyên gây chuyện, khiến ai nấy đều sợ hãi và ghét bỏ. (Ảnh minh họa: Internet)

Bị Khánh Chung quấy rầy trong nhiều năm, bỗng dưng một ngày người ta như trút được gánh nặng khi biết tin hắn đột nhiên lâm bệnh nặng, tính mạng lúc này chỉ như ngọn đèn dầu trước gió, lành ít dữ nhiều.

Lúc ấy có một vị hòa thượng tên là Vân Thủy đi qua Thái Hưng, biết chuyện của Thi Khánh Chung bèn động lòng thương xót và tới thăm.

Vị hòa thượng nói với Khánh Chung rằng, "Thường ngày ngươi không có việc xấu nào là không làm, tội lỗi đã chất chồng, nay sắp đến lúc phải chịu báo ứng. Tốt nhất ngươi hãy hối cải để bù đắp cho những tội lỗi đã gây ra. Nếu không, kiếp sau ngươi nhất định sẽ phải đầu thai làm kiếp lợn".

Khánh Chung nhận ra mình đã chẳng còn sống được bao lâu, nghe những lời của vị hòa thượng thì hoảng sợ vô cùng.

Những việc ác đã làm, bây giờ dù có hối hận thì cũng đã muộn, song nghĩ đến việc kiếp sau sẽ bị đầu thai thành lợn thì Thi Khánh Chung không cam tâm nên liền miễn cưỡng chắp bàn tay trái lên trước ngực, làm ra vẻ ăn năn hối lỗi.

Thấy được bộ dạng không thành thật ấy, vị hòa thượng thở dài mà nói rằng, "Thật đáng tiếc, ngươi lại chỉ dùng tay trái để vái Phật, vì thế kiếp sau sẽ không thoát khỏi việc đầu thai làm kiếp lợn, thật đáng đời ngươi lắm. Nhưng bàn tay trái của ngươi sẽ được miễn, không phải làm kiếp lợn, và ngươi cũng sẽ tránh được việc bị giết hại".

Sự việc kỳ lạ của nhà hàng xóm

Vài ngày sau, Thi Khánh Chung chết, dân làng hết sức vui mừng và cũng cho chuyện của hắn đi vào dĩ vãng.

Sống làm điều ác, khi kẻ côn đồ vừa chết thì bên hàng xóm lập tức có chuyện kỳ lạ xảy ra - Ảnh 2.

Câu chuyện về Thi Khánh Chung cùng hình ảnh về con lợn có 1 bên chân trái dị thường được nhiều tờ báo thời đó đăng tải.

Thế nhưng, 7 ngày sau khi hắn chết, một người sống cùng làng với Thi Khánh Chung là Thái Đại Trụ có lứa lợn mới ra đời, trong đó có 1 con lợn dị thường, với 1 bên chân trái có hình dáng như bàn tay người, với đủ cả 5 ngón với độ dài ngắn giống hệt.

Kỳ lạ hơn nữa, khi con lợn này đi lại, bàn chân trái không bị chạm xuống đất mà luôn ở tư thế chắp tay với mọi người. Dân làng hết sức sửng sốt và nhớ lại những gì vị hòa thượng Vân Thủy nói với Khánh Chung trước khi hắn qua đời.

Lời đồn về con lợn kỳ dị là Thi Khánh Chung đầu thai đã nhanh chóng lan xa, đến tai người thân của Thi Khánh Chung. Tin rằng con lợn này chính là do con em mình đầu thai mà thành, họ liền thương xót, trả một số tiền lớn để mua nó, rồi gửi nó lên chùa Bảo Hoa ở Thượng Hải để phóng sinh, giúp nó không bị giết lấy thịt.

Đặc biệt, sau khi được phóng sinh lên chùa, con lợn này lúc nào cũng lẩn trốn trong đàn lợn như thể không muốn để ai nhìn thấy. Điều này khiến người ta càng tin tưởng rằng con lợn này chính là Thi Khánh Chung đầu thai chuyển thế, do xấu hổ với những gì mình từng làm, nên mới có bộ dạng như vậy.

Sống làm điều ác, khi kẻ côn đồ vừa chết thì bên hàng xóm lập tức có chuyện kỳ lạ xảy ra - Ảnh 3.

Câu chuyện về chú lợn kỳ dị là kiếp tái sinh của Thi Khánh Chung không những được truyền đi khắp vùng Giang Tô, Thượng Hải, mà còn lan ra khắp cả Trung Quốc do được đăng lên nhiều tờ báo. 

Người ta thi nhau kể về nó, bàn tán về nó, lấy đó làm gương để răn đe con cháu cũng như bản thân mình không được làm điều ác, kẻo nhận lại quả báo như Thi Khánh Chung.

Thậm chí, nhiều người còn chụp lại ảnh con lợn này rồi treo nó ở khắp nơi, như 1 lời nhắc nhở về nghiệp báo.

Lời bàn

Không ai dám khẳng định chuyện Thi Khánh Chung đầu thai làm lợn là có thật hay không. Đứng từ góc nhìn của khoa học, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp, và con lợn kỳ lạ nói trên có thể chỉ là trường hợp biến đổi gien.

Thế nhưng, chẳng ai có nhu cầu đi chứng minh điều đó làm gì.

Vì sao? Vì nó là 1 bài học quá sinh động, quá hay về đạo đức làm người. Vì sao? Vì nó phù hợp với mong muốn của đa số dân chúng.  

Câu chuyện này có thể hư hư thực thực, song đạo lý mà nó muốn hướng tới thì lại rất rõ ràng, làm điều tốt có thể chưa được báo đáp ngay, nhưng làm việc xấu thì nhất định sẽ không thể có kết cục tốt đẹp.

Chính vì thế, nó được coi là kim chỉ nam trong việc giáo dục người trẻ sống tốt, sống hướng thiện.

Sống làm điều ác, khi kẻ côn đồ vừa chết thì bên hàng xóm lập tức có chuyện kỳ lạ xảy ra - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa: Internet)

Trong cuốn Kinh Vệ Đà cũng đã nhắc đến khái niệm Nghiệp như sau, "Khi cơ thể ta chết đi, linh hồn trở nên bất tử và nó sẽ tiếp tục hành trình của mình trong nhiều số kiếp nữa.

Linh hồn sẽ tạo ra 1 hệ thống những hành động và những tác động trở lại của hành động ấy (Nghiệp báo), trong suốt những số kiếp này, tạo thành 1 vòng luân hồi. 

Và tất cả những hành động của chúng ta cùng quả báo trong kiếp này và những kiếp trước nữa, sẽ quyết định tương lai của chúng ta.

Chính vì thế, một con người được sinh ra ở chính thế giới mà người đó đã tạo ra".  

Theo The Coverage

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại