Ấm ức vì bị tát 2 cái, thanh niên rút dao đâm bạn tử vong

Hoàng Hải |

Sau khi bị Đăng tát 2 cái, Hữu ấm ức trong lòng nên đã chuẩn bị sẵn dao rồi hẹn Đăng đến quán bán thịt lợn của gia đình để nói chuyện và xảy ra vụ án.

Hiện Công an tỉnh Bắc Kạn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 12/5, tại Nà Mố, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn vào khoảng 00h30 phút ngày 12/5, sau khi uống rượu ở nhà, Ma Văn Hữu (sinh năm 2001, trú tại Nà Khon, xã Yên Đĩnh, huyên Chợ Mới) cùng nhóm bạn đến quán K.A. tại Nà Mố (xã Yên Đĩnh) để ăn nhậu.

Trong nhóm bạn này có Nông Hồng Đăng (trú tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới). Đang trong cuộc rượu thì Đăng bỏ về trước, Hữu gọi điện cho Đăng quay lại với lý do bạn Đăng có chuyện.

Nhưng khi trở lại, Đăng thấy không có chuyện gì xảy ra nên đã chửi rồi tát Hữu 2 cái, vì cho rằng đã lừa dối mình.

Hữu về nhà nhưng trong lòng còn ấm ức nên đã chuẩn bị sẵn 1 con dao trong người, đồng thời hẹn Đăng đến quán bán thịt lợn của gia đình cách đó gần 1km để nói chuyện.

Sau đó Đăng quay lại quán Kim Anh. Hữu vẫn không nguôi giận vì bị đánh, nên đã gọi 1 người bạn trong nhóm bạn đến, bất ngờ sử dụng xe của người đó trở lại quán tiếp tục cãi vã với Đăng.

Tại đây Đăng đã cầm ghế dọa đánh Hữu. Được bạn bè can ngăn Hữu chạy ra đường, khi Đăng đuổi theo đã rút dao đâm vào ngực Đăng rồi bỏ chạy.

Tuy đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên nhưng Đăng đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến 2h30 phút cùng ngày Hữu được người nhà đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại