Mỹ: Đóng giả làm cảnh sát rồi "bắt nạt" nhầm cảnh sát xịn đang giả làm dân thường, thanh niên chơi dại xộ khám

Duy Vu |

Không chỉ "độ" xe cho giống hệt xe của một sĩ quan cảnh sát, thanh niên Matthew Joseph Erris còn mang hẳn một khẩu súng hơi để dọa người đi đường.

Vào thứ Ba (ngày 26/3) vừa qua, thanh niên 26 tuổi Matthew Joseph Erris, vì một lý do nào đó, đã quyết định giả mạo thành cảnh sát lái xe trên đường phố tại Vịnh Tampa, bang Florida, Mỹ.

Thậm chí, Matthew còn gắn hẳn đèn nhấp nháy đỏ xanh trên đầu chiếc xe SUV của mình cho giống một người thi hành công vụ thật sự nữa.

Mỹ: Đóng giả làm cảnh sát rồi bắt nạt nhầm cảnh sát xịn đang giả làm dân thường, thanh niên chơi dại xộ khám - Ảnh 1.

Matthew đã cố tình làm mình trông giống người thi hành công vụ hết sức có thể.

Đi trên đường, Matthew nhìn thấy một chiếc xe không có gì quá nổi bật, không có dù chỉ một chút kí hiệu nào liên quan đến cảnh sát. 

Thanh niên 26 tuổi vô tư ra tín hiệu cho chiếc xe tấp vào lề để mình dễ dàng lưu thông trên đường hơn (hoặc để cho chiếc xe kia một vé phạt chăng?), không hề biết trước được điều gì sắp xảy ra.

Sự thật là, chiếc xe "tầm thường" này vốn đang được điều khiển bởi một sĩ quan cảnh sát thuộc phòng Cảnh sát quận Hillsborough; anh đang cải trang làm thường dân để đi thị sát quanh khu vực.

Thấy xe của thanh niên Matthew có dấu hiệu khả nghi, vị sĩ quan không tấp vào lề ngay, mà liền gọi điện ngay cho các điều phối viên cảnh sát để kiểm tra lý lịch người này. Kết quả thì ai cũng đã rõ, Matthew, sau khi bị lộ tẩy, đã được đặt sẵn một chỗ trong nhà tù địa phương, với khoản tiền bảo lãnh là 2000 USD (gần 50 triệu đồng).

Mỹ: Đóng giả làm cảnh sát rồi bắt nạt nhầm cảnh sát xịn đang giả làm dân thường, thanh niên chơi dại xộ khám - Ảnh 2.

Chân dung tên Matthew Joseph Erris.

Khai nhận với phía cơ quan chức năng, Matthew Joseph Erris, một thợ cơ khí, thừa nhận hành vi cố tình cải trang xe thành xe cảnh sát để "dễ dàng lưu thông trên đường hơn". 

Những chiếc đèn nhấp nháy đóng vai trò điều khiển những chiếc xe khác, khiến chủ xe phải tấp vào lề, nhường đường cho Matthew đi qua, theo lời tên này.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thanh niên 26 tuổi này có ý định gì khác với màn giả mạo của mình hay không, bởi không chỉ xe, mà ngay cả Matthew cũng rất nỗ lực để biến mình thành một sĩ quan thực thụ. 

Matthew mang theo cả súng hơi kèm bao da; tuy loại vũ khí này không gây chết người, nhưng trông nó cũng đủ để khiến dân thường phải khiếp hãi.

Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm những nạn nhân của Matthew Joseph Erris tới trình báo tại sở cảnh sát.

Mỹ: Đóng giả làm cảnh sát rồi bắt nạt nhầm cảnh sát xịn đang giả làm dân thường, thanh niên chơi dại xộ khám - Ảnh 4.

Bài đăng thông báo về sự việc trên trang Facebook sở cảnh sát Hillsborough, yêu cầu những nạn nhân của trò lừa đảo do Matthew chủ mưu tới trình báo.

Theo Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại