Đàn bà ly hôn là phải 'cứng' như này: Thẳng tay đòi tiền chồng, sau đó gửi tối hậu thư cho người mới của chồng đầy kiêu hãnh

LẠC LẠC |

Elon gần như không có tài sản thanh khoản vào thời điểm hai người ly hôn, vì vậy Justine quyết định đấu tranh với thỏa thuận tiền hôn nhân sẽ mang lại cho cô 20 triệu đô la.

Elon Musk được biết đến là doanh nhân, tỷ phú người Mỹ, đồng thời cũng là người sáng lập SpaceX, đồng sáng lập Tesla Motors và PayPal. 

Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống hôn nhân của vị tỷ phú này lại không mấy bằng phẳng.

Cách đây gần 2 thập kỷ, mối tình lãng mạn giữa Elon và cô nhà văn xinh đẹp Justine Wilson được nhiều người ngưỡng mộ. Justine và Elon gặp nhau lần đầu khi cùng học tại Đại học Queen ở Kingston, Ontario.

Khi đó, Elon là 1 chàng trai ngọt ngào, tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của cô bạn học Justine. Tình yêu của họ bắt nguồn như 2 que kem socola ngọt lịm. 

Tuy Elon không phải mẫu người đàn ông mà Justine thích nhưng cô vẫn cho chàng trai này 1 cơ hội. Elon cũng không bỏ lỡ khi liên tục gửi hoa và những bưu thiếp lãng mạn cho đến khi chinh phục được cô ấy.

Đàn bà ly hôn là phải cứng như này: Thẳng tay đòi tiền chồng, sau đó gửi tối hậu thư cho người mới của chồng đầy kiêu hãnh - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp chung hiếm hoi với vợ cũ của tỷ phí Elon Musk.

Đến năm 2000, Justine chuyển về chung sống cùng Elon tại Thung lũng Silicon. Sau đó không lâu, anh cầu hôn và chính thức đưa nàng về dinh. 

Nhưng cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ dễ dàng như những người yêu nhau vẫn tưởng.

Rạn nứt bắt đầu xảy ra khi đứa con trai đầu tiên của họ mất sau sinh 10 tuần. Cả Elon và Justine ai cũng đau buồn nhưng thực sự họ đều không có lỗi. 

Trong khi Elon suy nghĩ tích cực, đón nhận mất mát và vượt qua 1 cách nhanh chóng thì Justine lại bị trầm cảm, u uất. 

Việc nhờ y học can thiệp để có con luôn càng làm Justine cảm thấy ám ảnh. Trong 2 lần mang thai, cô đã có đến 5 đứa con thụ tinh trong ống nghiệm.

Justine chia sẻ: "Tôi có 1 cuộc sống đáng mơ ước nhưng sự hào nhoáng không thể che lấp 1 khoảng trống lớn trong lòng. Elon quá yêu công việc của mình. Khi anh ở nhà, tâm trí anh lại ở nơi khác".

Đàn bà ly hôn là phải cứng như này: Thẳng tay đòi tiền chồng, sau đó gửi tối hậu thư cho người mới của chồng đầy kiêu hãnh - Ảnh 2.

Justine đã trở thành người phụ nữ thành công.

Chẳng có kẻ thứ 3 nào xen vào nhưng cuộc hôn nhân của họ lại cứ thế mà rạn vỡ. Cho đến 1 ngày, Justin phải hét lên với chồng mình: "Em là vợ anh, không phải nhân viên của anh". 

Nhưng câu trả lời mà cô nhận được là: "Nếu là nhân viên của anh, em đã bị sa thải lâu rồi".

Cuộc sống của Justine trở nên ngày càng tồi tệ. Đến năm 2008, cô nói với Elon về điều đó và hai vợ chồng đã cố gắng mở lòng ra với nhau nhưng không thể.

Sau 1 tai nạn xe, Justine đã nói thẳng với Elon: "Em không muốn là 1 người vợ chỉ biết hưởng thụ những thành quả của chồng. Em muốn bình đẳng. Em muốn yêu và được yêu, như hồi anh chưa kiếm được triệu đô".

Nhưng với 1 người cùng lúc đảm nhiệm quá nhiều cương vị như Elon, câu trả lời mà cô vợ tội nghiệp nhận được là: "Hoặc em cần thay đổi vào hôm nay hoặc anh sẽ ly hôn em vào ngày mai".

Elon vẫn bảo thủ, vẫn kiên quyết muốn vợ sống theo ý mình. Và để thể hiện sự cương quyết, ngay ngày hôm sau vị tỷ phú này đã đưa đơn ly hôn lên tòa. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Justine tâm sự: "Tôi cảm thấy tê dại, nhưng nhẹ nhõm đến lạ lùng".

"Cuộc chiến" đòi quyền lợi sau ly hôn

Elon đã chặn thẻ tín dụng của Justine vào ngay buổi sáng khi anh ta đệ đơn ly hôn. Vì vậy Justine quyết định phải đấu tranh đòi quyền lợi với chồng cũ . 

Cô ấy đã tham gia cuộc chiến ly hôn bằng cách phát ngôn chính thức trên CNBC. Trong 1 cuộc phỏng vấn với Marie Claire, Justine nhận định: "Tôi là một người vợ liều lĩnh. 

Chúng tôi đã có 'chiến tranh' trong một thời gian, và khi bạn gây chiến với Elon, điều đó có nghĩa khá mạo hiểm".

Elon gần như không có tài sản thanh khoản vào thời điểm hai người ly hôn, vì vậy Justine quyết định đấu tranh với thỏa thuận tiền hôn nhân sẽ mang lại cho cô 20 triệu đô la. 

Để thực hiện điều này, cô công khai về cuộc sống của mình và bắt đầu viết những điều liên quan đến câu chuyện ly hôn trên một blog.

Đàn bà ly hôn là phải cứng như này: Thẳng tay đòi tiền chồng, sau đó gửi tối hậu thư cho người mới của chồng đầy kiêu hãnh - Ảnh 3.

Elon lại ly hôn cô vợ thứ 2 cách đây không lâu.

Justine đã yêu cầu Elon cho cô một ngôi nhà, xe Tesla Roadster, hỗ trợ cho con cái của họ cho đến khi chúng tròn mười bảy tuổi. 

Thêm nữa là 6 triệu đô la tiền mặt, tiền trợ cấp 80.000 đô la (hơn 1 tỷ 8 trăm triệu đồng) mỗi tháng, 10% cổ phần của Tesla và 5% trong SpaceX. 

Đáng mừng là tòa án đứng về phía Justine và xác nhận tính hợp lệ của thỏa thuận tiền hôn nhân.

Nghe có vẻ Justine hơi tham lam khi đòi nhiều khoản nhưng với 1 tỷ phú như Elon và người phụ nữ phải nuôi 5 đứa con nhỏ thì đó là yêu cầu vô cùng hợp lý.

Sau khi ly hôn chỉ vài tuần, Elon đã công khai mối quan hệ mới với cô diễn viên xinh đẹp Talulah Riley. 

Rất nhiều người cho rằng, Justine sẽ có hành động nào đó quấy phá chồng cũ nhưng không. Người đàn bà bản lĩnh gửi ngay cho người mới của chồng bức thư đầy kiêu hãnh.

"Tôi thà sống theo phiên bản phim Pháp, trong đó hai người phụ nữ sẽ trở thành bạn bè. 

Hơn là phiên bản Mỹ, trong đó 1 người thì tỏ ra tốt còn 1 người lại xấu hoàn toàn với chuỗi những cuộc đụng độ rồi ai đó sẽ bị ném ra khỏi ban công", Justine trải lòng với người mới của chồng.

Không ghen tỵ hay hằn học, Justine cho rằng cô vợ mới này phù hợp với Elon hơn cô. Mấy ai mà bản lĩnh được như người đàn bà này. 

Khi hôn nhân đã quá mệt mỏi, khi cả 2 không tìm được tiếng nói chung, chấp nhận ly hôn dù phải nuôi 5 đứa con. 

Đến lúc đường ai nấy bước cũng phải tính quyền lợi cho bản thân, cho con mình. Nhưng rồi, cô lại vẫn là người rạch ròi trong tình cảm. Thiết nghĩ, phụ nữ hiện đại có lẽ chỉ cần vậy là đủ rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại