Vụ tra tấn khiến bà bầu bị sảy thai: Người vứt thai nhi đưa 40 triệu xin nạn nhân không làm to chuyện?

Xuân Phương |

Đến chiều 17/4, cơ quan công an vẫn chưa bắt được Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, là 2 nghi can trong vụ đánh đập, hành hạ chị H.N.Y đa chấn thương và dẫn đến sẩy thai.

Chiều 17/4, trả lời Trí Thức Trẻ, ông Lê Văn Hải, Trưởng công an H.Bình Chánh, thừa nhận đến thời điểm này vẫn chưa bắt được Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2 nghi can trong vụ đánh đập, hành hạ chị H.N.Y đa chấn thương và dẫn đến sẩy thai.

Cũng theo ông Hải, vào sáng 17/4, Công an H.Bình Chánh đã đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để giám định thương tật của thai phụ H.N.Y nhằm làm căn cứ xử lý vụ án. Kết quả sẽ được thông tin chi tiết sau.

Vì sao bị giam cầm 20 ngày mà không ai biết?

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ vào sáng 17/4, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chị Y cũng kể thêm nhiều chi tiết gây "sốc" về những gì mà chị đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian 20 ngày bị giam cầm, đánh đập dẫn đến sẩy thai 6 tháng tuổi.

Theo đó, suốt 20 ngày, Y bị bỏ đói đến lả người, thường xuyên bị Dũng đánh đập, người ngoài không thể biết vì Huyền đứng giám sát, canh me kỹ lưỡng. Chỉ những khi Dũng ngủ thì thôi, còn khi người này thức thì Y lại bị đánh.

Y cho biết nhiều lần bị Huyền ép hút ma túy đá. Khi Y không đồng ý thì bị Huyền dùng bình khò châm vào tay. Vừa đau vừa sợ, Y phải chấp nhận sử dụng ma túy đá.

Chưa hết, man rợ hơn, 2 lần Y bị Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) dùng ná bắn vào vùng kín của Y...

Cũng theo chị Y, sở dĩ chị bị nhốt giữ đến 20 ngày nhưng gia đình không hề biết, cũng như không thể liên lạc được ai để cứu giúp, là vì chị bị anh em Dũng và Huyền tịch thu điện thoại, không biết làm sao để liên lạc với người thân, bạn bè, công an...

Chỉ đến khi bệnh viện Nguyễn Tri Phương gọi người thân, thì cha ruột của Y là ông H.V.H (48 tuổi, ngụ Q.11) mới biết và trình báo cơ quan công an.

Ông H kể: "Tôi thì ở trọ ở Q.11, TP.HCM. Vợ chồng tôi đã ly hôn gần 20 năm nay, thế nên con Y không có mẹ. Y thì cũng không có được hôn nhân hạnh phúc.

Nó ở dưới Long An với chồng nó. Mà chồng nó thì cũng ở tù, tôi cũng không biết vì sao chồng nó ở tù nữa. Nên khi xảy ra chuyện, tôi chẳng biết gì cả. Chỉ đến khi bệnh viện thông báo thì tôi mới biết và lật đật chạy đến chăm sóc".

Vụ tra tấn khiến bà bầu bị sảy thai: Người vứt thai nhi đưa 40 triệu xin nạn nhân không làm to chuyện?  - Ảnh 2.

Ông H cho biết con gái mình đã bị tra tấn dã man nhưng gia đình nghi can lại đưa một khoản tiền và mong được bãi nãi

Mẹ nghi can có đến thăm và xin bãi nại

Cũng theo ông H, cách đây vài ngày, bà Trần Thị Sương là mẹ của Dũng và Huyền, cũng là người đã vứt bỏ thai bị sảy, có đến thăm và xin lỗi, đồng thời đưa một khoản tiền là 40 triệu xin ông H và Y làm giấy bãi nại, không làm to vụ việc.

"Nhưng tôi không đồng ý, con gái tôi bị đánh ra nông nỗi này, thân tàn ma dại như thế, mà đổi bằng số tiền đó sao được. Tôi cần sự nghiêm minh của pháp luật, những kẻ gây ra phải bị trừng trị thích đáng", ông H nói.

Chia sẻ thêm về người con trai, anh ruột của Y, cũng là người mà theo ông H là đang nợ Dũng khoản tiền 1,6 triệu đồng, ông H nói: "Con trai tôi đang đi làm ở Phú Yên, mấy ngày nay sau khi nghe em gái nó (là Y) gặp chuyện, bị đánh đập dã man, bị tra tấn, nó cũng đòi về thăm. Nhưng tôi nói nó cứ ở Phú Yên lo làm việc. Chắc là mấy ngày nữa nó sẽ về TP.HCM thăm Y".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại