Nghệ sĩ Lê Bình: "Tôi cầu xin trời đất cho mình đủ sức làm nốt 3 việc cuối cùng trước khi ra đi"

Nguyễn Huy - Nguyễn Hương |

Thời điểm này, sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đang có những biến động liên tục, nay khỏe, mai yếu bất chợt.

Sáng 1/5, thông tin nghệ sĩ Lê Bình qua đời khiến bạn bè nghệ sĩ, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Ông phát hiện bệnh ung thư phổi vào đầu năm 2018 nhưng giấu kín bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Sau một năm điều trị, sức khỏe ông chuyển biến xấu, khối u di căn vào tủy. Đến đầu tháng 3/2019, tình trạng bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình đi theo chiều hướng không khả quan, ông phải nhập viện do nửa thân dưới bị liệt, nói chuyện khó khăn.

Trước khi qua đời, nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ ông muốn thực hiện xong 3 việc cuối cùng đó là: hoàn thành nốt cuối hồi ký mà tôi đã ấp ủ 2 năm qua.

Tận dụng được giờ nào hay giờ nấy

Cách đây ít lâu, khi nghệ sĩ Trung Dân, Nhật Cường, Trịnh Kim Chi tới viện thăm, nghệ sĩ Lê Bình còn đang truyền thuốc nên rất mệt, nói chuyện khó khăn và không thể ăn uống gì được.

Thậm chí, phần hông của ông bị hoại tử nghiêm trọng do ngồi lâu trong điều kiện thời tiết quá nóng bức.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, Lê Bình đã ráng gượng dậy, lấy máy tính ra làm việc, để hoàn thành nốt 3 tâm nguyện cuối cùng của mình trước khi ra đi.

"Giờ tôi tận dụng được giờ nào hay giờ nấy, viết truyện ngắn và tiếp cuốn hồi ký đời mình. Cái tựa hồi ký sẽ là "Rong ruổi cùng Lê Bình" từ thời thiếu niên tới khi lớn, trở thành người nổi tiếng khó khăn như thế nào...

Đó sẽ là món quà mà tôi gởi lại cho khán giả, những anh em nghệ sĩ đã yêu mến Lê Bình nhiều năm qua. 

Tôi mong khi thế hệ đàn em, con cháu đọc được sẽ có động lực làm việc, yêu nghề, đam mê nghề như Lê Bình tôi", nghệ sĩ Lê Bình bày tỏ.

Khi được hỏi, "tận tận dụng giờ nào hay giờ đó là có ý gì", nghệ sĩ Lê Bình bảo "mọi người cũng biết, đã mắc bệnh này rồi thì chuyện ra đi chỉ là sớm hay muộn. Quan trọng nhất là mình dám chấp nhận sự thật hay không".

Nghệ sĩ Lê Bình: Tôi cầu xin trời đất cho mình đủ sức làm nốt 3 việc cuối cùng trước khi ra đi - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Lê Bình đang ngồi máy tính làm việc, tranh thủ từng giờ để thực hiện 3 điều tâm nguyện cuối cùng, bởi ông xác định, thời gian của mình không còn nhiều.

Xin trời cho đủ sức làm nốt 3 việc cuối cùng trước khi ra đi...

Nhắc tới Lê Bình, khán giả thường nghĩ ngay tới những nhân vật nghèo khổ mà ông đóng trong suốt cuộc đời mình. Trên phim Lê Bình khổ. Ngoài đời Lê Bình cũng khổ. Với một cuộc đời như thế, hồi ký của ông buồn vui thế nào?

Cuộc sống ai cũng có sự buồn sự vui cả. Riêng tôi, tôi hạnh phúc hơn người khác ở chỗ là tự mình biến cái bi thành cái hài để tự an ủi, động viên mình.

Dầu sao thì cũng khó khăn rồi, thôi thì mình hãy nhìn nó một cách hài hước để nhẹ nhàng, để vui vẻ với mọi người đi. 

Tính tôi xưa giờ ít sân si, ít tị hiềm, suy nghĩ đơn giản, giúp được ai cái gì thì giúp, chấp nhận cái thiệt thòi về bản thân. Tới giờ vẫn vậy.

Cách đây vài ngày, khi ông được một số đồng nghiệp tới thăm hỏi, giúp đỡ. Ông đã chia sẻ chút tiền này với nghệ sĩ Hoàng Lan. Xin hỏi, số tiền ông chia sẻ có lớn không? Và tại sao ông lại làm vậy trong khi bản thân ông cũng đang khó khăn và rất cần tiền chữa bệnh?

Sẵn đây cho Lê Bình tôi đính chính luôn. Hôm đó tôi nhận được một số tiền của Trịnh Kim Chi, Nhật Cường... Tôi nhận rồi, cũng không đếm là bao nhiêu. Bao thơ thì mình giữ để ghi nhớ ân nghĩa của mọi người.

Cũng trong hôm đó, tôi có nghe người ta nhắc tới Hoàng Lan cũng đang bị bệnh mà gặp khó khăn, tôi có nhờ người gởi cho Hoàng Lan 2 triệu đồng.

Trước đó tôi cũng giúp rồi, sẵn có tiền thì gởi cho Hoàng Lan một ít. Người nghệ sĩ sau thời rồi, không được mời đi làm, đi quay thì không có thu nhập. Mà không có thu nhập thì làm sao có tiền để lo lắng chuyện này chuyện kia. Thôi thì được đồng nào hay đồng đấy.

Tôi có nhắn với Hoàng Lan rằng, giờ anh cũng đang bệnh, đang phải chữa bệnh nhưng khi nào em thật sự cần thiết thì cứ nói với anh, anh sẵn sàng chia sẻ. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.

Nghệ sĩ Lê Bình: Tôi cầu xin trời đất cho mình đủ sức làm nốt 3 việc cuối cùng trước khi ra đi - Ảnh 4.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc vừa đáp máy bay từ Mỹ về Việt Nam là tới viện thăm nghệ sĩ Lê Bình ngay.

Những ngày này, sức khỏe ông trồi sụt thất thường nhưng vẫn ráng ngồi viết kịch bản, hồi ký?

Tôi chỉ biết cầu xin trời đất cho mình đủ sức làm nốt 3 việc cuối cùng trước khi ra đi...

3 việc cuối cùng đó là: hoàn thành nốt cuối hồi ký mà tôi đã ấp ủ 2 năm qua. Việc thứ hai là tập truyện ngắn "vui buồn cùng chú cháu tôi". Việc thứ ba, tôi có mong muốn, khi mình nằm xuống, số tiền mà mọi người đóng góp, chia sẻ giúp Lê Bình nếu còn dư, tôi xin gởi lại cho Hội nghệ sĩ.

Chúc ông đủ sức khỏe để thực hiện được những tâm nguyện này!

Theo chia sẻ của một số người nhà bệnh nhân nằm cùng khu với nghệ sĩ Lê Bình thì ông khá đơn độc trong những ngày nằm viện. Người chăm nghệ sĩ Lê Bình thường là con nuôi. Có những lúc, chính người nhà của bệnh nhân khác ở giường xung quanh cũng phụ chăm nghệ sĩ Lê Bình, chia sẻ với ông khi thì bữa ăn, khi thì cốc sữa.

Và nghệ sĩ Lê Bình dù đang bệnh, đang trong tình trạng thiếu thốn nhưng mỗi lần được anh em đồng nghiệp, khán giả tới thăm nom, ông cũng chia sẻ sữa với những bệnh nhân khác xung quanh mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại