Nghệ sĩ Lê Bình: Bây giờ tôi chỉ còn đếm ngày tháng

Thanh Hiệp - Mai Phương |

Bệnh ung thư diễn biến xấu khiến nghệ sĩ (NS) Lê Bình liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Nhiều nghệ sĩ và khán giả bày tỏ nỗi buồn thương với ông.

"Không ngờ bệnh tình lại khiến tôi ra nông nổi này. Bây giờ, tôi chỉ còn đếm ngày tháng, tùy theo số trời nhưng mong mình được sống để lo cho con, cho gia đình" – NS Lê Bình buồn bã.

Nghệ sĩ Lê Bình: Bây giờ tôi chỉ còn đếm ngày tháng - Ảnh 1.

NS Lê Bình hiện nay đã phải ngồi xe lăn

Nghệ sĩ Lê Bình: Bây giờ tôi chỉ còn đếm ngày tháng - Ảnh 2.

NS Lê Bình và Tú Trinh trong phim "Chuyện quê tôi"

Bộ phim gần nhất ông tham gia là "Chuyện quê tôi" do NS Bích Thủy – con gái của cố nhạc sĩ – NSƯT Bắc Sơn - thực hiện. Ông diễn chung với NS Tú Trinh.

Hiện nay, ông không thể đi đóng phim vì cứ 21 ngày thì phải vào hóa chất một lần. "Giờ tôi ăn ngủ đều không thấy lo lắng, cứ chập chờn, không thoải mái. 

Tôi nằm trên giường mà 2 chân như khối đá, không có cảm giác. Các bác sĩ nói vô hóa chất nhiều nên xương tôi bị giòn, mục, hủy hoại hết rồi. Nếu để té ngã sẽ rất nguy hiểm" - NS Lê Bình cho biết.

Nghệ sĩ Lê Bình: Bây giờ tôi chỉ còn đếm ngày tháng - Ảnh 3.

NS Lê Bình

NS Lê Bình đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Dù bảo hiểm y tế đã thanh toán đến 80% viện phí nhưng tiền ăn ở, thuốc men, thuê giúp việc… nên hoàn cảnh của ông rất đáng thương. 

Mỗi tháng, NS Lê Bình phải chi tiêu khoảng 25 triệu đồng. Các bác sĩ cho hay sắp tới sẽ dùng thuốc mạnh nhưng cũng báo trước thuốc có thể ảnh hưởng dạ dày, gây ói mửa, không ăn uống được.

Ngay khi hình ảnh và video clip cập nhật tình hình hình bệnh của NS Lê Bình lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều khán giả và NS bày tỏ nỗi buồn thương với ông.

Nghệ sĩ Lê Bình: Bây giờ tôi chỉ còn đếm ngày tháng - Ảnh 4.

NS Lê Bình trong bộ phim gần nhất mà ông tham gia - “Chuyện quê tôi”

NS Xuân Hương viết: "Được tin 2 cái chân anh đã không còn nghe lời anh nữa, tôi thấy buồn vô cùng. Tin này đọc được trên facebook của anh đã mấy ngày rồi nhưng lúc đó tôi chỉ nhắn một câu ngắn gọn: "Anh Bình ơi cố lên!". 

Tôi viết vậy như một lời từ trong vô thức chứ thật sự không biết nói anh "cố lên" nghĩa là "cố lên" như thế nào?

Cố lên với bệnh tật thì anh đã cố hết sức rồi, nhưng số phận có chịu đầu hàng cho anh hết bệnh đâu! Cố lên với định mệnh thì hình như không một ai có thể vượt qua cái ngưỡng của sự nghiệt ngã mà số phận dành cho mình. 

Hơn nữa, tôi nhắn vậy vì không thể im lặng trước nỗi đau của bạn mình, nhưng tôi nhắn vì tôi không dám nói chuyện trực tiếp với anh. Đơn giản vì tôi không muốn nhìn nhận cái thực tế quá đau lòng....! Mong rằng Thượng Đế sẽ mang phép mầu đến cho anh nhé anh Lê Bình".

Còn NS Trịnh Kim Chi muốn làm điều gì đó giúp NS Lê Bình và mong ông vượt qua được căn bệnh quái ác này.

Diễn viên Bích Trâm viết: "Buồn quá bố ơ! Nhìn hình mà đau lòng! Phía sau ánh hào quang là những giọt nước mắt"; còn NS Trung Can chia sẻ: "Tía ơi mau khỏe. Con mong Tổ nghiệp phù hộ cho tía mau khỏe. Nhìn tía mà thương quá!"...

Nghệ sĩ Lê Bình: Bây giờ tôi chỉ còn đếm ngày tháng - Ảnh 6.

Khi sức khỏe tạm ổn, ông từng theo đoàn phim cổ tích tham gia các vai nhỏ để vơi nỗi nhớ nghề

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại