Bố bé trai bị đàn chó dữ cắn tử vong nói con mình rất sợ chó, không dám đi đâu một mình

Hoàng Hải - Văn Cường |

Bố bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong tối 3/4, nói bình thường con mình rất sợ chó, không dám đi đâu một mình.

Tối 3/4, tại địa bàn thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xảy ra sự việc thương tâm khi bé trai Đào Đức Ng (SN 2012, quê Thuận Thành, Bắc Ninh) trên đường từ sân vận động Kim Động cũ về nơi gia đình thuê trọ bị đàn chó thả rông không rọ mõm của gia đình bà Lê Thị An cắn tử vong. 

Trước cái chết đầy oan uổng của cháu Ng, ai cũng xót xa, đau đớn. 

Vào sáng ngày 4/4, thi thể bé trai xấu số được người thân, bạn bè, thầy cô giáo đưa về nơi an nghỉ tại thôn Thường Vũ, xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Trước sự ra đi quá đột ngột của con trai vợ chồng anh Nguyễn Đắc Lượng (bố cháu Ng) chưa thể tin nổi những gì đang diễn ra là sự thật. 

Bố bé trai bị đàn chó dữ cắn tử vong nói con mình rất sợ chó, không dám đi đâu một mình - Ảnh 2.

Chiều 4/4, lực lượng chức năng định bắt đàn chó của gia đình bà An nhưng sau đó việc này tạm hoãn.

Trong cuộc trao đổi ngắn với PV về sự việc đau lòng xảy ra với gia đình, gạt ngang nước mắt anh Lượng nói: Bình thường con trai mình rất sợ chó, sợ không dám đi đâu một mình, đi ra sân vận động ngay gần nơi bố mẹ thuê trọ cũng bảo chị đưa đi. Khi chị đưa em đi chơi xong lại ra đón về. 

Chiều 3/4, khi chị chưa kịp ra sân vận động để đón em về thì xảy ra sự việc đau lòng. Đến cuối giờ chiều, khi anh đi làm về thấy vợ đang bế con chạy qua đường bê tông gần nhà với nhiều thương tích trên người.

Bố bé trai bị đàn chó dữ cắn tử vong nói con mình rất sợ chó, không dám đi đâu một mình - Ảnh 3.

Mặc dù có hàng chục người đứng trước cổng nhưng bên trong sân, đàn chó nhà bà An không có biểu hiện gì sợ hãi hay sủa.

Ngồi thất thần giữa đám tang, ông Nguyễn Đắc Năng (ông nội cháu Ng - PV) nói, không thể tin được lại có chuyện chó cắn người như vậy. 

Ông Năng chia sẻ sự việc xảy ra quá đau lòng và là điều không ai mong muốn nên 2 bên gia đình sẽ chỉ xử lý tình cảm chứ không nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. 

Giữa gia đình ông Năng và chủ hộ nuôi chó là bà Lê Thị An là chỗ thân thiết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. 

Bố bé trai bị đàn chó dữ cắn tử vong nói con mình rất sợ chó, không dám đi đâu một mình - Ảnh 4.

Đến gần trưa 4/4, đàn chó nhà bà An mới bị nhốt lại bên trong sân.

Vợ chồng anh Lượng cũng đã ở trọ tại nhà bà An 10 năm nay. Trong suốt quá trình đưa cháu Ng đi cấp cứu tại bệnh viện, gia đình bà An cũng có mặt để giúp đỡ và đưa cháu bé về tận quê nhà Bắc Ninh. 

Chiều 4/4, khi hay tin cơ quan công an tiến hành bắt giữ đàn chó nhà bà Lê Thị An, hàng trăm người dân hiếu kì trong khu vực đã tập trung trước cổng nhà bà này bàn tán xôn xao về sự việc. 

Tuy nhiên, đến khoảng 17h lực lượng chức năng ra về và hoãn lại việc bắt đàn chó. Lúc này, nhiều người vẫn nán lại ngồi nói chuyện, bàn tán về đàn chó đã cắn cháu Ng. 

Nhiều người nói rằng việc đàn chó tấn công cháu Ng chẳng khác nào "chó cắn chủ" bởi gia đình cháu bé đã thuê trọ tại nhà bà An hơn 10 năm nay và cùng sống trong khuôn viên với gia đình bà này chứ không phải ở trọ cách biệt. 

Ông Đặng Hải Đăng - Chánh văn phòng UBND huyện Kim Động cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà An cùng với gia đình cháu bé đưa nạn nhân vào viện. Sau đó, gia đình bà này cũng về Thuận Thành (Bắc Ninh) để lo hậu sự cho cháu Ng.

Theo ông Đăng, gia đình anh Nguyễn Đắc Lượng đã thuê nhà tại bà An khoảng 10 năm nay. 

Ngày thường, thỉnh thoảng cháu Ng vẫn chơi đùa với những con chó của gia đình chủ nhà. Đến chiều 3/4, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng. Sau khi xảy ra sự việc UBND huyện cũng tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân trong việc đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại