Sau 29 năm, em gái lần đầu tiên nấu cơm cho anh trai vì lý do cay đắng phía sau

Trình Ca |

Nấu cơm cho anh trai ăn nhưng cô em gái không thể nở nụ cười.

"Đây là bữa cơm đầu tiên mình nấu cho anh trai sau 29 năm là em gái, nhưng bữa cơm không vui vẻ cho lắm. Vì anh mình đang đi nghỉ dưỡng ở khu resort... sau bức tường thép gai vì tội đánh bài, để lại mẹ già, 1 người vợ và 4 đứa con thơ.

Khi mới biết tin mình cũng điên lắm, bảo bao nhiêu lần rồi mà không chừa, giờ có cái ông trụ cột gia đình, kiếm ra tiền thì đi chưa biết ngày về hỏi có điên không cơ chứ.

Nên ai có đang như anh mình thì suy nghĩ lại đi nhé, đến lúc xảy ra chuyện hối hận không kịp đâu".

Đây là lời tâm sự đính kèm mâm cơm của một cô em gái nấu cho anh trai. Những bữa cơm luôn gắn liền với sự ấm cúng, cảm giác gia đình, tuy nhiên, cô em gái này phải nấu để đưa vào cho anh trai đang ở tù vì tội đánh bạc.

Cuộc sống là vậy, chẳng ai nói trước được điều gì. Người anh sau 29 năm mới được ăn bữa cơm do em gái nấu vì một lý do thật xót xa. Trên mỗi hộp đồ ăn là tờ giấy nhắn nhủ: "Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe".

Sau 29 năm, em gái lần đầu tiên nấu cơm cho anh trai vì lý do cay đắng phía sau - Ảnh 1.

Bữa cơm do cô em gái nấu cho anh trai sau 29 năm.

Đây là lời tâm sự cũng như nhắc nhở của cô em gái tới nhiều người. Đôi khi, những người đàn ông chỉ vì đam mê, cuộc vui mà gây ra những lỗi lầm. Người phải chịu khổ sau đó là gia đình của mình. 

Cô em gái lần đầu tiên nấu cơm cho anh trai ăn cũng trong hoàn cảnh chua xót.

Câu chuyện đã nhận về nhiều bình luận từ dân mạng. Nhiều người cũng rút ra được bài học cho bản thân, không để vì mình mà khiến những người trong gia đình phải khổ, phải buồn. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại