Lạ đời chuyện cụ bà 104 tuổi khao khát ngồi tù

LAN HƯƠNG |

Cụ bà 104 tuổi bước ra từ viện dưỡng lão Stokeleigh, cười mãn nguyện khi bị hai sĩ quan cảnh sát còng tay. “Được” bắt giam chính là nguyện vọng mà cụ khao khát trải nghiệm ở những năm cuối đời.

Theo hãng tin Sky News, câu chuyện kỳ lạ diễn ra tại viện dưỡng lão Stokeleigh ở TP Bristol. Cụ Anne Brokenbrow, năm nay 104 tuổi, tiết lộ một trong những nguyện vọng cuối đời của cụ là... ngồi tù.

Trong một chương trình từ thiện của viện dưỡng lão, cụ bà viết: “Tôi muốn…bị bắt giam . Đã 104 tuổi rồi nhưng tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật”.

Lạ đời chuyện cụ bà 104 tuổi khao khát ngồi tù - Ảnh 1.

Cụ Anne được hai sĩ quan cảnh sát còng tay tại viện dưỡng lão Ảnh: STOCKELEIGH

Hai viên cảnh sát giúp bà hoàn thành tâm nguyện này là anh Stephen Harding và đồng nghiệp Kelly Foyle.

Trước đó, Foyle đã nhận được email nhờ hỗ trợ từ chương trình từ thiện của viện dưỡng lão và hết sức ngạc nhiên trước yêu cầu của bà cụ.

Bà là người lớn tuổi nhất mà các anh từng còng tay và cũng là người đầu tiên các anh bắt giữ tại viện dưỡng lão.

Anh kể: “Chúng tôi đã nhẹ nhàng áp còng tay rồi hộ tống bà ấy lên xe cảnh sát”. Do chứng mất trí nhớ, lúc được hai sĩ quan cảnh sát áp giải, cụ rất ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.

Lạ đời chuyện cụ bà 104 tuổi khao khát ngồi tù - Ảnh 2.

Cụ bà 104 tuổi vui vẻ khi được áp giải lên xe cảnh sát. Ảnh: STOCKELEIGH

Cụ vừa cười vừa nói: “Ngày hôm nay thật thú vị. Tôi chưa từng trải qua chuyện nào tương tự. Cảm giác phạm tội như thế nào nhỉ? 

Chà, nó buộc tôi phải cẩn trọng đến từng lời ăn, tiếng nói. Hai chú cảnh sát còng tay tôi tốt bụng lắm”.

Cụ Anne đã ở viện dưỡng lão được 10 tháng. Đối với cụ, ngày bước chân lên xe cảnh sát là một ngày thật kỳ diệu bởi đó là điều mà một công dân gương mẫu như cụ chưa bao giờ được trải nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại