Người vô gia cư đến xin tiền, thanh niên đưa thẻ ngân hàng, mã pin và điều bất ngờ sau đó

Tuyết Nhung |

Câu chuyện là một bài học nhân văn sâu sắc.

Trang Dailymail mới đây vừa đăng tải câu chuyện đầy tính nhân văn giữa một người thanh niên và một người đàn ông vô gia cư ở Đông Bắc nước Anh thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Người vô gia cư đến xin tiền, nam thanh niên đưa cả thẻ ngân hàng cùng mã pin và điều bất ngờ sau đó.

Theo đó, sự việc trên xảy ra tại nhà hàng Harry’s Bar and Restaurant, trên đường Grey, thành phố Newcastle-upon-Tyne. 

Khi người thanh niên đang ngồi tại một chiếc bàn đặt bên ngoài nhà hàng thì một người vô gia cư khoảng 20 mấy tuổi, râu quai nón bước đến hỏi xin 20 bảng Anh (hơn 600.000 đồng).

Nghe vậy, người thanh niên liền rút ra tấm thẻ ngân hàng, nói mã pin rồi bảo người đàn ông vô gia cư hãy tự đi rút số tiền mà mình cần. Người vô gia cư liền nhận lấy rồi rời đi.

Theo những hình ảnh từ đoạn video được đăng tải kèm theo có thể thấy, không lâu sau đó, người đàn ông vô gia cư đã nhanh chóng quay trở lại. Người này một tay cầm tấm thẻ ngân hàng và tờ biên lai rút tiền đưa cho người thanh niên, tay còn lại nhanh chóng lấy ra 20 bảng Anh.

Người vô gia cư đến xin tiền, thanh niên đưa thẻ ngân hàng, mã pin và điều bất ngờ sau đó - Ảnh 2.

Người vô gia cư quay trở lại trả thẻ ngân hàng cùng biên lai rút tiền cho người thanh niên.

Theo ghi nhận, người đàn ông vô gia cư đã rút tiền từ máy ATM bên ngoài ngân hàng Co-Op ở đường đối diện, cách nơi người thanh niên ngồi vài phút đi bộ. Sau khi trả lại thẻ ngân hàng, người thanh niên và người đàn ông vô gia cư đã trao nhau một cái bắt tay vô cùng chân thành, ấm áp. 

Sau đó, người đàn ông vô gia cư nhanh chóng rời đi.

Được biết, đoạn video đã được Jack Fada – một công nhân xây dựng ở thành phố Newcastle-upon-Tyne ghi nhận lại trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm. Hôm qua, Jack đã đăng tải đoạn video lên trang Facebook cá nhân và thu hút hơn 115.000 lượt xem. Đi kèm với đoạn video, Jack viết:

"Một người đàn ông vô gia cư đã bước đến bên một nhóm người rồi hỏi xin tiền. Một người trong số đó đã đưa cho người này thẻ ngân hàng và mã pin rồi bảo người đàn ông vô gia cư tự đi rút 20 bảng cho bản thân. Newscatsle thật sự là nơi tuyệt vời nhất trên Trái Đất."

Người vô gia cư đến xin tiền, thanh niên đưa thẻ ngân hàng, mã pin và điều bất ngờ sau đó - Ảnh 3.

Cả hai trao nhau cái bắt tay chân thành ấm áp trước khi người đàn ông vô gia cư rời đi.

Hầu hết mọi người đều bị ấn tượng trước lòng tốt của người thanh niên trong đoạn video. Nhiều người dùng Facebook sau đó đã bày tỏ sự khen ngợi đối với hành động của người thanh niên. Như tài khoản Loreto Suridge viết: "Làm tốt lắm. Trên đời này vẫn còn đàn ông tốt".

Claire Walmsley chia sẻ: "Hành động của người thanh niên đã tốt nhưng việc trả lại tấm thẻ ngân hàng của người vô gia cư cũng đáng được khen ngợi không kém. Câu chuyện này đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào bản chất con người sau tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra trên khắp cả nước."

Trả lời phỏng vấn, Jack tiết lộ rằng anh đã quay đoạn video hồi tháng 8 năm ngoái và anh muốn chia sẻ tấm lòng tốt của người thanh niên để mọi người đều biết. Anh nói: "Trong lúc thực hiện nhiệm vụ phá hủy hộp đêm cũ Legends ở tầng dưới của Harry’s Bar, tôi đã đi ra ngoài một lúc để hít thở không khí trong lành và uống một tách trà.

Tôi nhìn thấy rất nhiều người vô gia cư đang ngủ hoặc đang xin tiền. Vì thế khi nhìn thấy cảnh tượng trên, tôi liền ghi hình lại. Tôi đã làm việc ở khắp mọi miền đất nước và tôi cho rằng không nơi đâu có người tốt như người dân ở thành phố này."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại