Nam sinh giết người phụ nữ ở chung cư cao cấp bị còng hai tay, xích hai chân đến tòa

Hoàng An |

Sau gần một giờ xét xử, bị cáo Phạm Thanh Tùng không đưa ra được tình tiết mới nên TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên đình chỉ xét xử vụ án.

Chiều 18/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử đối Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, trú TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản" được quy định tại các Điều 123 và 168, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội Facebook, Tùng (là sinh viên Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội) quen biết chị Phạm Thu H. (37 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định) và thường xuyên qua căn hộ cao cấp của chị này ở khu đô thị Royal City trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) chơi.

Do đánh bạc bị thua, phải vay nợ nhiều người nên Tùng nảy sinh ý định giết chị H. để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 9h30 sáng 31/10/2017, sau khi nữ chủ nhà nhắn tin rủ, Tùng thuê xe máy đến khu chung cư nơi chị H. ở.

Tại đây, sau khi quan hệ tình dục với nhau, chị H. đưa cho nam sinh viên 1 triệu đồng. Đến 14h cùng ngày, khi thấy chị H. ngồi ở ghế của bàn ăn, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng vào bên trong phòng, Tùng từ đằng sau xông đến siết cổ nạn nhân.

Nghe chị H. tri hô, anh ta bịt miệng rồi lấy chiếc kéo trên bàn đâm liên tiếp cho đến khi nữ chủ nhà bất tỉnh.

Gây án xong, Tùng lục tìm tài sản, chiếm đoạt của chị H. một điện thoại iPhone 7, một điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng tiền mặt. Tùng sau đó đem bán hai điện thoại hiệu Vertu được 65 triệu đồng, iPhone7 được 8,5 triệu đồng.

Đến trưa 1/11/2017, Tùng bị cảnh sát bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội ở huyện Chương Mỹ.

Nam sinh giết người phụ nữ ở chung cư cao cấp bị còng hai tay, xích hai chân đến tòa - Ảnh 2.

Bị cáo Tùng tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Hoàng An.

Theo ghi nhận của phóng viên, phiên xử bắt đầu lúc 14h, Tùng mặc chiếc quần gió, áo màu trắng được các cán bộ cảnh sát áp giải đến phòng xử trong tình trạng còng hai tay, xích hai chân. 

Ngoại hình, sắc mặt gã nam sinh tiều tụy hơn nhiều so với khi xuất hiện tại phiên sơ thẩm vào hồi tháng 9/2018. Trước khi vào đến ghế ngồi, anh ta ngoái nhìn một vòng phía sau như muốn tìm mặt người thân. 

Chứng kiến cảnh bị cáo bước vào phòng, những người nhà của nạn nhân H. chỉ biết nhìn bằng ánh mắt căm hờn nhưng không ai nói điều gì. Sau gần một giờ xét xử, Phạm Thanh Tùng không đưa ra được tình tiết mới, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên đình chỉ xét xử vụ án. 

 Trước đó, Tùng nói lý do kháng cáo rằng, trước khi đến nhà chị H., anh ta không có ý định giết nạn nhân. 

Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng Tùng đã giết người đến cùng. Sau khi gây án, Tùng còn lấy đi nhiều tài sản của nạn nhân. 

Do đó, tòa kết luận bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để xin giảm án. Sau đó, Phạm Thanh Tùng đã rút đơn kháng cáo. Về phía gia đình nạn nhân cũng đồng ý rút đơn xin tăng mức bồi thường dân sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại