Xử nam sinh giết người phụ nữ ở căn hộ cao cấp: Con gái nạn nhân gào khóc nhớ mẹ tại tòa

Hoàng An |

Có mặt tại phiên tòa xét xử kẻ giết hại mẹ mình, con gái nạn nhân khóc nức nở khi nhắc đến vụ án mạng đau lòng.

Sáng 17/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm tuyên phạt tử hình đối với Phạm Thanh Tùng (22 tuổi, trú tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), là sinh viên Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Tùng bị cáo buộc với hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản" được quy định tại các Điều 123 và 168, Bộ luật Hình sự 2015.

Nạn nhân trong vụ án là chị Phạm Thu H. (37 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định), tạm trú tại khu chung cư cao cấp Royal City trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Có ý định sát hại nạn nhân từ trước

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 8h sáng, hàng chục người nhà nạn nhân Phạm Thị H. đã có mặt trước cổng TAND Hà Nội. Họ mang theo di ảnh người phụ nữ xấu số, vấn khăn tang vào dự tòa.

Khi vừa thấy bị cáo, bà Bê (mẹ nạn nhân) kêu gào thảm thiết. Bà lên án hình vi độc ác, mất nhân tính của kẻ đã ra tay sát hại con gái.

Hôm nay, cha mẹ Tùng cũng có mặt, suốt phiên tòa người mẹ chỉ ôm mặt rưng rưng khóc khi nghe HĐXX chất vấn con còn người cha ngồi yên trên ghế, ruột gan như thắt lại mỗi lần nghe tiếng khóc, tiếng chửi bới từ người thân bị hại.

Khoảng 9h cùng ngày, thư ký tòa đọc khai mạc phiên sơ thẩm vụ án. Bị cáo Tùng bình tĩnh đứng trước vành móng ngựa, nam nghi phạm 22 tuổi không một lần quay lại phía sau nhìn mặt người thân, người nhà bị hại.

Nhiều người tham dự phiên xử không khỏi rùng mình khi nghe đại diện VKS đọc cáo trạng, một vài người nhà nạn nhân đã thốt lên "sao mày ác thế, mày cố tình giết bằng được em tao".

Xử nam sinh giết người phụ nữ ở căn hộ cao cấp: Con gái nạn nhân gào khóc nhớ mẹ tại tòa - Ảnh 2.

Hàng chục người đeo tang trắng, ôm di ảnh đến đợi vào dự phiên xử. Ảnh: Hoàng An.

Trong phần xét hỏi, Tùng trả lời rõ ràng các câu hỏi của HĐXX. Bị cáo không có bất kỳ một ý kiến phản biện nào.

Tùng khai trước tòa, khoảng 8h sáng ngày 31/10/2017, anh ta thay quần áo xong, xuống cổng trường thuê chiếc xe máy rồi đến căn hộ của chị H. tại khu chung cư cao cấp Royal City, trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân).

Tại đây, Tùng liên lạc với chị H. để lễ tân cho lên phòng. Đến nơi, Tùng và nạn nhân nói chuyện với nhau khoảng một tiếng rồi vào phòng ngủ.

Sau khi quan hệ xong, chị H. ra phòng khách có nhờ Tùng xuống sảnh lấy đồ. Khi quay lại phòng, chị H. lấy kéo ở dưới bếp để mở hộp đồ và cho nam bị cáo một triệu đồng rồi bảo ra về.

Tùng sau đó đánh rơi chìa khóa xe máy với mục đích chiếm đoạt tài sản của chị H. Bởi trước đó, bị cáo thấy trong ví chị này có nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Khi vào nhà vệ sinh quay ra, thấy chị H. đang ngồi ở ghế Tùng tiến tới lấy tay siết cổ chị H. thì nạn nhân gào lên kêu cứu. Phát hiện cửa chính chưa đóng, gã thanh niên lấy kéo đâm vào ngực chị H. rồi quay ra đóng cửa chính lại.

Sau khi gây án, Tùng không lau dấu vết, xuống luôn tầng hầm lấy xe máy đi bán điện thoại để trả nợ sau đó quay trở về trường.

Tùng cũng thừa nhận, anh ta có ý định chiếm đoạt tài sản của chị H. từ trước đó bởi đang nợ một khoản tiền khoảng 60 triệu. Trước khi gây án, Tùng có kể với một người bạn tên Nam.

Có mặt tại phiên xử với tư cách là nhân chứng, anh Nam cũng thừa nhận Tùng có nói với anh về việc sẽ sát hại chị H. nhưng thanh niên này không tin, coi lời nói của Tùng chỉ là câu đùa cợt.

Khi chủ tọa hỏi, số tiền chiếm được đã làm gì?, Tùng nói: "toàn bộ số tiền mặt, tiền bán điện thoại bị cáo đem trả nợ một phần, số còn lại chi tiêu và giữ trong người đến khi bị bắt".

Xử nam sinh giết người phụ nữ ở căn hộ cao cấp: Con gái nạn nhân gào khóc nhớ mẹ tại tòa - Ảnh 4.

Suốt phiên xử, nam bị cáo không một lần quay lại phía sau nhìn người thân. Ảnh: Hoàng An.

Con gái nạn nhân gào thét, mong tòa xử nghiêm khắc

Có mặt tại tòa, chị Hương (đại diện cho gia đình bị hại) trả lời HĐXX rằng, chị hoàn toàn đồng ý với bản cáo trạng đã nêu của VKS.

Khi chủ tọa hỏi gia đình có yêu cầu gì không? Chị Hương trả lời: "Tôi yêu cầu HĐXX bắt bị cáo phải bồi thường cho gia đình, ngoài ra phải xử bị cáo án tử hình".

Còn bé H. (con gái ruột nạn nhân) đứng dậy gào khóc, bày tỏ mong muốn tòa sẽ xử lý nghiêm khắc kẻ đã nhẫn tâm hại chết mẹ của mình.

Trong phần được nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Phạm Thanh Tùng đứng im lặng một hồi lâu rồi bật khóc. Anh ta nói: "Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội được làm lại cuộc đời".

Khi Tùng vừa dứt câu, Bé H. hét lớn:"không thể xin lỗi được một câu à ?". Cô bé quay lại ôm người thân:"Nhìn ảnh mẹ thế này cháu đau lắm !. Con nhớ mẹ, mẹ hay tâm sự với con". Tiếng khóc nức nở cùng những câu nói đầy oán trách của đứa trẻ 13 tuổi khiến nhiều người có mặt tại phiên xử không kìm được nước măt.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội Facebook, Tùng (là sinh viên Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội) quen biết chị H. (37 tuổi, quê ở Nam Định) và thường xuyên qua căn hộ cao cấp của chị này ở khu đô thị Royal City trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) chơi.

Do đánh bạc bị thua, phải vay nợ nhiều người nên Tùng nảy sinh ý định giết chị H. để chiếm đoạt tài sản.

Gây án xong, Tùng lục tìm tài sản, chiếm đoạt của chị H. một điện thoại iPhone 7, một điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng tiền mặt. Tùng sau đó đem bán điện thoại hiệu Vertu được 65 triệu đồng, iPhone7 được 8,5 triệu đồng.

Đến trưa 1/11/2017, Tùng bị cảnh sát bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội ở huyện Chương Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại