Khán giả níu kéo, hôn hít nhiều khi hát event, Mr Đàm viết tâm thư cho "ông bà chủ hay mướn em hát"

Ý An |

Tâm thư của Đàm Vĩnh Hưng không hề tỏ thái độ bức xúc hay bất bình vì bị làm phiền lúc hát mà anh hiến kế để các ông bà chủ thuê mình hát có giải pháp làm thỏa mãn tất cả các bên.

Là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo nhất showbiz, mỗi khi xuất hiện tại bất cứ đâu, Đàm Vĩnh Hưng luôn trở thành tâm điểm, thu hút được sự chú ý của một đám đông hâm mộ.

Đó là hạnh phúc mà không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn có được. Thế nhưng, nó cũng kéo theo rất nhiều những phiền phức khó tránh.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã viết một bức tâm thư liên quan đến sự việc này. Theo lời Đàm Vĩnh Hưng, mỗi lần anh hát sự kiện, thường có rất nhiều khán gỉa yêu mến vây quanh. Họ muốn được chụp ảnh, ôm ấp hôn hít, thậm chí là "nắn bóp" thần tượng.

Điều đó gây khó khăn cho Đàm Vĩnh Hưng để hoàn thành phần biểu diễn của mình. Chính vì vậy, anh đề nghị các "ông bà chủ hay thuê mướn" anh hát một điều.

Đó chính là hãy thuê anh lâu hơn khoảng 1-2 tiếng trước phần biểu diễn để có thời gian thoải mái hơn, giao lưu với khán giả nhiều hơn. Theo Mr Đàm thì điều này có lợi cho chính chủ nhân của sự kiện, cho khán giả và cả bản thân anh nữa.

Khán giả níu kéo, hôn hít nhiều khi hát event, Mr Đàm viết tâm thư cho ông bà chủ hay mướn em hát - Ảnh 1.
Khán giả níu kéo, hôn hít nhiều khi hát event, Mr Đàm viết tâm thư cho ông bà chủ hay mướn em hát - Ảnh 2.

Hình ảnh khán giả hâm mộ cuồng nhiệt Đàm Vĩnh Hưng.

"Cho em nói cái này cái! Hơi khó chút. Mấy anh mấy chị và các ông bà chủ hay mướn em hát ơi!

Em có lời từ trái tim muốn gửi gắm đến các anh chị chủ ạ! Em hát cả trăm ngàn cái event từ trong nước ra ngoài nước. Em thấy vầy nè:

Đa số khách hàng rất thích tiếp cận em, chụp hình với em, selfie với em, bắt tay em, ôm em, hun em và có nhìu lần... bóp em nữa.

Những lúc như thế em không làm tròn bổn phận của mình được. Khách ngồi dưới cũng không xem được vì trước sân khấu là một đám đông vây quanh - điều mà nghệ sỹ nào cũng thấy hãnh diện với nhà tổ chức nhưng nó kéo theo nhìu hệ luỵ.

Em đề xuất mình nên làm một thoả thuận nho nhỏ mà lại hiệu quả, "vui lòng khách đến vừa lòng khách đi chưa?".

Mình dành 1 tiếng hoặc 2 tiếng trước khi diễn ra event để chụp hình với khách tham dự. Khán giả vừa có ảnh đẹp, không bị chen chúc, không bị bảo vệ cản rồi mời xuống làm mình quê.

Chủ event vừa thấy rõ logo thương hiệu hoặc sản phẩm của công ty mình. Còn em chụp cũng kỹ hơn chứ không phải cười nửa chừng xuân (vì đang hát mà).

Em biết và rất hiểu rằng: Người ta có iu thích mình thì mới xin chụp hình. Vì thế em chưa bao giờ ngại hay thấy phiền gì cả khi khán giả xin chụp hình!

Thậm chí đang ăn cũng vui vẻ dừng lại để chụp (điều này diễn ra thường xuyênn nha). Vì em luôn nhớ: Có khán giả thì mới có thần tượng.

Đấy! Mình chỉ cần thoả thuận riêng với nhau trong hợp đồng và thông báo với khách hàng thôi.

Thiệt ra em cực kỳ mê cái kiểu vây quanh em, níu kéo, ngắt nhéo, hun hít... Những lúc đó em cứ tưởng mình là ngôi sao Holywood không hà!

Nhưng mà, không nhảy múa hay tập trung hát ngon lành gì hết trơn á", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại