Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó

Chan |

30 năm chung sống hạnh phúc cho đến khi âm dương cách biệt với người bạn đời của mình vì căn bệnh ung thư, chuyện tình ngọt ngào khắc cốt ghi tâm của Lý Vịnh và Cáp Văn vẫn khiến cho cộng đồng mạng Trung Quốc phải ngưỡng mộ.

Ngày 25/10/2018, Lý Vịnh - MC nổi tiếng Trung Quốc trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. 

Sự ra đi của ông không chỉ để lại sự tiếc thương vô vàn cho gia đình và đồng nghiệp, mà còn là nỗi đau lớn đối với người phụ nữ đã dành tình yêu cho ông đến cuối cuộc đời - nhà sản xuất truyền hình Cáp Văn. 

Cùng ngày, bà đã đăng tải lên lên trang Weibo cá nhân ảnh chồng với dòng tin nhắn: "Mãi mãi mất đi người tôi yêu".

Mặc dù giờ đây đã âm dương cách biệt, nhưng chuyện tình ngọt ngào đáng ngưỡng mộ của họ vẫn luôn được cư dân mạng Trung Quốc nhắc đến, nhất là vào ngày Valentine, thời điểm tôn vinh những chuyện tình đẹp nhất trong lịch sử. 

Lý Vịnh đã đi rồi, Cáp Văn ở lại vẫn luôn nhớ mãi về chồng mình và không bao giờ quên được mối tình kéo dài suốt 3 thập kỷ của họ. 

Mặc cho thế giới ngoài kia ra sao, họ vẫn bình lặng ở bên nhau. Không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần tìm được một người nắm chặt tay mình, nhẹ nhàng đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó - Ảnh 1.

Nhất kiến chung tình - "Tôi chỉ để ý đến một mình cô ấy".

Nhất kiến chung tình - "Tôi chỉ để ý đến một mình cô ấy"

Bước vào thời kỳ đại học là thời điểm mà những chàng trai, cô gái đều muốn tìm cho mình một nửa, vẽ nên một chuyện tình đẹp trong những năm tháng thanh xuân vườn trường. 

Lý Vịnh cũng vậy, khi thi đỗ vào trường Đại học Truyền thông Trung Quốc năm 19 tuổi, anh cũng muốn có bạn gái, nhưng bản tính nhút nhát, ít nói, đến cả bạn cùng lớp còn không thường xuyên giao thiệp.

Trong lớp phát thanh truyền hình ngày đó với 39 sinh viên, có khá nhiều cô gái để ý đến Lý Vịnh, chàng sinh viên điển trai lúc nào cũng lạnh lùng, đam mê hội hoạ, thường mang theo giấy và cọ vẽ đi khắp nơi, trở thành chủ đề trong những bữa ăn trưa tại căn tin trường của các sinh viên nữ. 

Nhưng ít ai biết rằng, anh chỉ quan tâm đến duy nhất một người, cô ấy là tên là Cáp Văn.

Cho đến mãi sau này, Lý Vịnh vẫn luôn nhớ về lần chạm mặt đầu tiên ấy, trong giảng đường rộng lớn theo kiến trúc khán đài với những bậc cầu thang ngăn giữa hai dãy bàn. 

Một buổi chiều đầy nắng năm đó, Lý Vịnh tình cờ nhìn sang bên trái bắt gặp cô bạn dãy phía bên kia cầu thang đang ngồi chăm chú nghe giảng, ánh nắng chiếu ngang sườn mặt nàng đẹp như một bức tranh mùa hạ. 

Lý Vịnh cảm thấy mình dường như đã yêu mất rồi.

Như những chàng trai ở độ tuổi mới trưởng thành khác, anh vừa ngại không dám nói, lại muốn người mình thầm yêu để ý đến mình. 

Lý Vịnh thường bày trò chọc phá Cáp Văn, nhưng rồi lại tranh thủ những lúc cô không để ý, cầm bút chì phác hoạ chân dung của nàng thơ lên tờ giấy trắng.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó - Ảnh 2.

Cáp Văn và Lý Vịnh thời trẻ.

Cuối cùng, trong một dịp vũ hội của trường, chàng sinh viên Lý Vịnh quyết định lấy hết dũng khí để tỏ tình với người mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. 

Giữa những vũ điệu trong ánh đèn chớp lãng mạn ở hội trường, Lý Vịnh hỏi Cáp Văn:

- Mẫu bạn trai lý tưởng của cậu là người như thế nào?

- Ít nhất phải cao một mét tám - Nàng nói.

- Thế mức thấp nhất có thể chấp nhận được là bao nhiêu?

Cáp Văn suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Không thì cũng phải được một mét bảy lăm.

- Tớ vừa đi kiểm tra sức khoẻ vào cuối tuần trước. Tốt quá, vừa tròn một mét bảy lăm!

Trước lời bộc bạch rõ ràng ấy, cô sinh viên Cáp Văn năm đó đang 18 tuổi, vẫn còn ngại ngùng, im lặng không nói một lời nào. 

Để lại chàng trai Lý Vịnh với bao rối bời và ngại ngùng khi ngỡ rằng mình bị từ chối tình cảm. 

Nhưng quyết không bỏ cuộc, vào ngày đầu năm mới 1988, Lý Vịnh mời Cáp Văn đi xem một buổi biểu diễn ca nhạc rồi tìm cơ hội tỏ tình với cô một lần nữa. 

Dưới bầu trời đêm đầy sao, Lý Vịnh chìa ra một bông hoa: "Nếu cậu đồng ý làm bạn gái mình, hãy nhận bông hoa, còn nếu không thì hãy đứng yên đó"

Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Cáp Văn đã đưa tay ra nhận lấy bông hoa, kể từ ngày hôm đó, họ đã trở thành những người quan trọng nhất trong cuộc sống của nhau. 

Và có lẽ cô cũng không biết rằng, người đàn ông năm 19 tuổi chính là người đàn ông ở bên mình cả cuộc đời.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó - Ảnh 3.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó - Ảnh 4.

Ảnh tốt nghiệp Đại học truyền thông Trung Quốc của vợ chồng MC - nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng.

Mối tình đầu cũng là cả một đời

Tết năm 1989, Cáp Văn đưa Lý Vịnh về gặp bố mẹ. 

Là con trai út trong gia đình, vốn dĩ anh chẳng bao giờ động đến những công việc nhà, nhưng khi đến thăm gia đình người yêu, chàng trai trẻ ngày nào cũng thức dậy từ lúc 6 giờ sáng để giúp đỡ công việc với bố Cáp Văn. 

Dần dà, sự nhiệt tình của anh đã thành công chinh phục cả những bậc phụ huynh khó tính, lấy được lòng bố vợ tương lai.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Vịnh được chỉ định đến làm việc tại Đài truyền hình Tây Tạng xa xôi trong suốt một năm. 

Thời điểm này, hai người phải yêu xa và đối mặt với nhiều sóng gió, những phút giây dễ "xa mặt cách lòng". 

Để bày tỏ tình yêu và suy nghĩ của mình, mỗi ngày Lý Vịnh đều chăm chỉ viết một bức thư tình gửi cho bạn gái ở phương xa, ngay cả phong bì và giấy viết thư cũng được anh tự tay vẽ và trang trí. 

Trải qua 1 năm trời ngày nhớ đêm mong. Lý Vịnh cuối cùng cũng trở về, gom góp hết số tiền dành dụm được mua một chiếc nhẫn cầu hôn để trao cho người con gái mà anh đem lòng yêu thương suốt từ năm 19 tuổi. 

Thời gian xa cách chỉ giúp họ thêm chứng minh rằng tình yêu này bền chặt đến mức không có bất cứ điều gì có thể khiến họ buông tay đối phương.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó - Ảnh 5.

Mỗi ngày, Lý Vịnh đều đặn gửi cho Cáp Văn một bức thư tình.

Khi Cáp Văn mang thai đứa con đầu lòng, mỗi ngày Lý Vịnh đều viết nhật ký để ghi lại cảm xúc của mình với tư cách là một người cha tương lai, và khởi đầu của mỗi cuốn nhật ký luôn là dòng chữ: "Em yêu, em có khỏe không?".

Lý Vịnh luôn nói rằng trong trái tim mình, Cáp Văn là người là người tốt nhất trên thế giới và con gái anh là kho báu trời cho khiến anh bằng lòng buông bỏ tất cả những nguyên tắc cứng nhắc mà mình đặt ra trong cuộc đời. 

Trải qua bao nhiêu năm tháng, gia đình ba người họ luôn rất hạnh phúc và hòa thuận.

MC truyền hình nổi tiếng từng hài hước kể trong một chương trình truyền hình cách đây mấy năm về trước, rằng anh rất sợ vợ mình. Mỗi lần cãi nhau, Lý Vịnh đều cố gắng nhường nhịn và chiều theo ý muốn của vợ.

"Tôi và Cáp Văn kết hôn 21 năm rồi, tôi càng ngày càng sợ cô ấy... Những ngày tháng của chúng tôi luôn trôi qua rất bình yên. 

Hai vợ chồng có một quy định ngầm rằng dù có bất cứ mâu thuẫn nào cũng phải giải quyết ngay không để đến mai. 

Có thể là ngồi lại nói lý lẽ với nhau. Nhưng thế nào là nói lý lẽ? Trong từ điển tình yêu của tôi, "nói lý lẽ" tức là người đàn ông phải nhận sai về mình. 

Nhận sai một lần không phải là tình yêu, phải nhận sai suốt một đời mới gọi là tình yêu. Tôi sợ cô ấy là bởi vì tôi yêu cô ấy".

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó - Ảnh 6.

Từ thanh xuân giảng đường đến lúc nắm tay vào lễ đường, trong mắt họ cũng chỉ luôn có một mình đối phương.

Năm dài tháng rộng, mãi mãi có nhau

Vào lúc 5h20 sáng ngày 25/10/2018, Lý Vịnh qua đời vì bệnh ung thư tại Hoa Kỳ. 

Suốt khoảng thời gian dài trước đó, mỗi ngày những người hâm mộ đều nhìn thấy nữ đạo diễn chương trình truyền hình - Cáp Văn đều đặn gửi lời chào buổi sáng trên Weibo cho chồng mình. 

Cho đến lúc Lý Vịnh ra đi, họ mới biết rằng đó là những lời nhắn nhủ đầy hi vọng nhưng cũng đau đớn biết nhường nào của Cáp Văn.

Mỗi buổi sáng, lời chào mang ý nghĩ đánh dấu hôm nay Lý Vịnh vẫn được sống thêm một ngày nữa. 

Cũng như nhiều năm về trước, mỗi ngày Lý Vịnh đều gửi thư tình cho Cáp Văn, thì giờ đây, người vợ 30 năm kết tóc đều đặn gửi cho chồng mình một lời chúc buổi sáng, hôm nay ta lại có thể được ở bên nhau thêm một ngày nữa.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó - Ảnh 7.

Trong những ngày cuối đời của Lý Vịnh, Cáp Văn đều viết lời chào buổi sáng cho chồng trên Weibo.

Nhưng cuối cùng, sau đó, không ai còn thấy lời chào buổi sáng của Cáp Văn trên Weibo, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, kể từ phút giây chạm vào ánh mắt nhau rồi dành hết trái tim cho đối phương, lần đầu tiên bà biết thế nào là: "Mãi mãi mất đi người tôi yêu"

Đã hẹn sẽ nắm tay đến cuối đời, ai ngờ giờ đây âm dương cách biệt.

Những ngày đau buồn nhất cũng đã qua, giờ mỗi khi nhắc đến người chồng của mình, người suốt 30 năm trao cho bà tình yêu sâu sắc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, Cáp Văn vẫn còn ngậm ngùi, lệ tràn nơi khoé mắt. 

Tình yêu có thể vượt qua thời gian và không gian, vượt qua sự sống và cái chết. 

Trong những tháng ngày sau này, Cáp Văn vẫn không thể nào quên được chàng trai năm 19 tuổi ấy, ngồi cách những bậc cầu thang ngoảnh sang len lén nhìn mình. Ánh mắt ấy cuối cùng đã theo bà đến hết cuộc đời.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó - Ảnh 8.

Bao nhiêu năm cũng vẫn nồng nhiệt như thủa ban đầu.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của vợ chồng MC nổi tiếng Trung Quốc: 30 năm trôi qua, chàng trai năm 18 tuổi vẫn luôn ở đó - Ảnh 9.

Tổ ấm hạnh phúc của hai vợ chồng Lý Vịnh - Cáp Văn cùng cô con gái xinh đẹp.

Bức thư tình cuối cùng gửi người đã xa

Gần đây, trong một chương trình truyền hình, tổ sản xuất đã quyết định mang bức thư cuối cùng mà Cáp Văn viết cho cho Lý Vịnh chia sẻ với người xem truyền hình. 

Từng dòng chữ như gợi về ký ức thủa còn là những cô cậu sinh viên với tình yêu thuần khiết nhưng cũng sâu đậm nhất, về một mối tình đầu nhưng lại có thể bên nhau mãi mãi, khiến cho tất cả khán giả trong trường quay cũng phải rơi nước mắt:

"Mặc dù tôi và Lý Vịnh không phải là thanh mai trúc mã, nhưng có thể xem là cùng nhau trưởng thành. Năm đó, tôi 18 tuổi, anh ấy thì 19 tuổi, tôi tuổi gà, anh ấy tuổi khỉ. 

Mới vào đại học tầm 2 tháng đã yêu nhau rồi. Mỗi khi nhắc đến việc này, bố tôi đều vô cùng ảo não, lo lắng. Nhưng cuối cùng, dù lo lắng đến mấy, cả gia đình tôi cũng bị Lý Vịnh chinh phục bằng tài ăn nói của anh ấy. 

Những ngày tháng bên nhau của chúng tôi trôi qua vô cùng vui vẻ, luôn luôn có những chủ đề có thể nói đến bất tận. 

Chỉ cần có thời gian, chúng tôi lại ngồi xuống bên nhau bắt đầu nói chuyện, từ chuyện vĩ đại đến chuyện tầm phào. Trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười của anh, tôi và con gái.

Bạn bè của chúng tôi nói rằng, để phân tích vấn đề hôn nhân, đừng lấy Lý Vịnh và Cáp Văn làm ví dụ. Câu chuyện của họ không gọi là "cuộc sống", mà gọi là "cổ tích". 

Tôi tin rằng bố mẹ tôi trên trời có linh, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi họ biết được rằng, con gái yêu của họ cuối cùng đã được gả cho đúng người".

Bức thư tình cuối cùng của Cáp Văn gửi Lý Vịnh được nữ diễn viên Thích Vy đọc lại trên sóng truyền hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại