Trao quà Tết tận tay người dân nghèo huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Mạnh Mường |

Mười bốn xã vùng cao của huyện Bảo Lạc là điểm hướng đến cuối cùng của đoàn từ thiện trong chuyến trao tặng 1500 suất quà Tết 2019 cho người nghèo Cao Bằng.

Hành trình trao quà bắt đầu từ sớm tinh mơ

Có lẽ, trong hành trình trao tặng quà Tết lần này, thì Bảo Lạc là huyện để lại cho đoàn nhiều ấn tượng nhất. Ấn tượng về số lượng điểm trao quà nhiều nhất, về quãng đường di chuyển nhiều nhất, xa nhất và cũng là cung đường hiểm trở bậc nhất, cũng là nơi mà đoàn nhịn đói tốt nhất...

Từ sáng sớm tinh mơ, tất cả thành viên đoàn đã dậy và di chuyển từ Tĩnh Túc vào UBND xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc để tiến hành các thủ tục trao tặng quà.

Trao quà Tết tận tay người dân nghèo huyện Bảo Lạc, Cao Bằng - Ảnh 1.

Đoàn chúng tôi có mặt ở đây khi chưa có bóng dáng một người dân nào đến nhận quà. 

Anh cán bộ phụ trách LĐTB&XH xã còn rất trẻ, tỏ ra nóng lòng thay cho chúng tôi. Anh liên tục cầm điện thoại gọi lần lượt cho các trưởng bản để họ thúc giục người dân.

Có những cuộc gọi đi vào bế tắc, do trưởng bản đang ngoài vùng phủ sóng, điều đó càng khiến cho anh cán bộ trẻ đứng lên ngồi xuống, nhấp nhổm không yên.

Phải chờ khi mặt trời bắt đầu nhô lên, sương sớm tan trên các nhành cây thì người dân mới lác đác đi bộ ở các bản đến UBND xã.

Trong đợt này, có 30 hộ nghèo của xã Đình Phùng được nhận quà Tết từ chương trình của Qũy Thiện Tâm và Báo Trí Thức Trẻ, Soha.vn.

Trao quà Tết tận tay người dân nghèo huyện Bảo Lạc, Cao Bằng - Ảnh 2.

Trao quà xong, chúc Tết đến từng người dân rồi tạm biệt người dân ở đây, chúng tôi lại vội vã lên xe để tiếp tục di chuyển.

Trao quà Tết tận tay người dân nghèo huyện Bảo Lạc, Cao Bằng - Ảnh 3.

Trong buổi sáng, Đoàn đã trao thêm 39 suất quà cho các hộ nghèo xã Huy Giáp, 30 suất quà cho hộ nghèo xã Hưng Đạo, 30 suất quà cho các hộ nghèo xã Kim Cúc, 86 suất quà cho xã Hưng Thịnh.

Để kịp cho chương trình trao quà buổi chiều, đoàn từ thiện bỏ qua bữa ăn sáng và bỏ cả bữa ăn trưa, ưu tiên dành toàn bộ thời gian cho việc di chuyển, phát quà cho người dân.

Gần như cả đoàn chạy đua với thời gian, bởi, ở vùng cao, mặt trời lặn rất nhanh sau bóng núi và màn đêm cùng sương mù dày đặc sẽ che phủ kín đường đi. Và chúng tôi chỉ còn lại hơn nửa ngày ở Bảo Lạc để hoàn thành công việc này.

Tại trụ sở UBND Thị trấn Bảo Lạc, đoàn từ thiện đã trao tặng 151 suất quà Tết cho 151 hộ nghèo. Chúng tôi khá ngạc nhiên khi gặp lại những người đã từng gặp cách đây gần 10 năm.

Đó là hoàn cảnh của anh Hoàng Văn Quyết và chị Lương Thị Phấn ở Nà Chùa, TT Bảo Lạc. Sau bao nhiêu năm, cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo cũng không có gì thay đổi. Ngôi nhà tranh, vách nứa, chỗ rách, chỗ thủng bao năm vẫn chưa được làm lại.

Trao quà Tết tận tay người dân nghèo huyện Bảo Lạc, Cao Bằng - Ảnh 4.

Chị Lương Thị Phấn ở Nà Chùa, TT Bảo Lạc. Một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chúng tôi đã từng gặp cách đây gần 10 năm.

Những ngày cuối năm, rét vùng cao như cứa vào da thịt, làm khô da và nứt nẻ cả môi người. Dọc đường đi, những gốc đào, mận của núi rừng đã điểm lác đác càng khiến cho lòng người thêm xốn xang.

Chúng tôi lại di chuyển cho kịp hoàn thành chuyến đi trước khi mặt trời lặn. Tại UBND xã Khánh Xuân, đoàn đã trao tặng 90 suất quà Tết cho 90 hộ dân nghèo của các xã Phan Thanh, Khánh Xuân, Cô Ba.

Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn thành hành trình trao tặng quà Tết sau khi trao tặng 44 suất quà tại xã Xuân Trường.

Hoàn thành trao quà khi trời vừa tối

Nắng tắt, mặt trời lặn, trời tối dần, sương xuống, nhiệt độ hạ thấp, lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Trước mắt chúng tôi là hành trình xuyên đêm, nhắm thẳng TP Cao Bằng rồi mới tính chuyện về Hà Nội.

Đèo Mẻ Pja – con đèo dốc đá hiểm trở 14 tầng theo cách gọi của người dân địa phương thử thách bác tài dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi.

Con đèo nằm trên quốc lộ 4A đoạn nối từ xã Xuân Trường đến trung tâm huyện biên giới Bảo Lạc (Cao Bằng). 14 tầng của con đèo là 14 khúc cua gấp, dựng đứng và hạ độ cao nhanh, hai bên là núi cao trùng điệp.

Trao quà Tết tận tay người dân nghèo huyện Bảo Lạc, Cao Bằng - Ảnh 5.

Đèo Mẻ Pja – con đèo dốc đá hiểm trở 14 tầng. Ảnh Internet

Tuyến đường qua con đèo này được khởi công năm 2009, hoàn thành 2011 với chiều dài khoảng 2,5 km. Đây là một trong những cung đường đèo quanh co nhất khu vực Đông Bắc.

Người dân ở đây bảo rằng, đây là con đường ngắn nhất để di chuyển từ xã Xuân Trường qua Thông Nông, Hòa An để về TP.Cao Bằng.

Di chuyển trong đêm, xuyên qua những đoạn đường đèo, hai bên đường chỉ có một màu tối. Lái xe bật đèn vàng bởi đường đi đã bị mịt mù sương che phủ.

Đói, lạnh, mệt là cảm xúc chung của toàn thể thành viên đoàn trao quà. Nhưng niềm vui thấy rõ, bởi chúng tôi đã hoàn thành chuyến đi một cách tốt đẹp, trọn vẹn nhất.

Trao quà Tết tận tay người dân nghèo huyện Bảo Lạc, Cao Bằng - Ảnh 6.

Đã gặp và trao những món quà Tết tận tay người nghèo nơi đây. Những cái cầm tay điểm chỉ, những cái bắt tay nồng ấm, những cái cười ngọt ngào dù không hiểu tiếng nói của nhau nhưng vẫn đủ hiểu những tình cảm chất chứa trong đó.

Trao quà Tết tận tay người dân nghèo huyện Bảo Lạc, Cao Bằng - Ảnh 7.

Một mùa xuân mới lại sắp đến, mong rằng, cuộc sống của những người dân vùng cao sẽ ngày càng phát triển hơn, tốt đẹp hơn!

Hàng năm Qũy Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đều đặn dành tặng những món quà đặc biệt cho những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khắp nơi nhân dịp Tết đến xuân về.

Năm nay, được sự tài trợ của Qũy Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn đã tổ chức chương trình trao tặng quà Tết sớm đến với người dân ở ba huyện: Thạch An, Nguyên Bình và Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng.

Qua ba ngày 18, 19, 20/01, Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn đã trao tận tay 1500 suất quà Tết cho người dân nghèo tại đây, mỗi phần quà bao gồm 01 hộp bánh, 01 túi kẹo và 01 phong bì 400.000 đồng. Trị giá mỗi phần quà là 500.000 đồng [1500 suất quà với tổng trị giá 750.000.000đ].

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại