Trao tặng quà Tết tận tay người mù nghèo 3 huyện ngoại thành Hà Nội

Mạnh Mường |

Báo điện tử Trí Thức Trẻ và trường ĐH Đại Nam trao tặng quà Tết 2019 cho người mù nghèo ba huyện ngoại thành Hà Nội.

Trong tiết trời rét mướt cuối năm, chuyến xe mang yêu thương của Báo điện tử Trí Thức, Soha.vn và trường ĐH Đại Nam lại đến với những người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của TP.Hà Nội.

Đây là hoạt động thường niên của Báo, kết hợp cùng ĐH Đại Nam để góp phần chia sẻ một chút gánh nặng kinh tế, đồng thời động viên, khích lệ những người mù nghèo cố gắng, vươn lên, vững tin vào cuộc sống.

Năm nay, chương trình trao tặng quà Tết đã hướng đến người khiếm thị nghèo các huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Đan Phượng (Hà Nội). Chúng tôi đã trao tặng 40 suất quà Tết cho 40 hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm 02 bánh chưng và 01 phong bì 500.000đ.

Cùng tham gia buổi trao tặng quà Tết, ông Bùi Trọng Minh – Phó Chủ tịch Hội người mù TP.Hà Nội bày tỏ, ghi nhận những hoạt động sẻ chia của Báo Trí Thức Trẻ và ĐH Đại Nam trong những năm qua đối với người mù nghèo Thành phố.

Trao tặng quà Tết tận tay người mù nghèo 3 huyện ngoại thành Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Bùi Trọng Minh (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch Hội người mù Hà Nội.

"Năm nào cũng vào dịp này, Báo Trí Thức Trẻ, Soha.vnĐH Đại Nam lại dành những phần quà Tết, những chiếc bánh chưng, những bao lì xì để thăm hỏi, động viên các hội viên của chúng tôi. Chúng tôi và các hội viên của mình vô cùng trân trọng những nghĩa cử cao đẹp của hai đơn vị. 

Việc làm này của Qúy vị giúp sưởi ấm những trái tim của người mù nghèo như chúng tôi", ông Minh xúc động chia sẻ.

Trong mỗi lần trao tặng quà Tết, chúng tôi đều dành thời gian để thăm hỏi, động viên và được lắng nghe những câu chuyện của những người khiếm thị. Ở đó, có những cuộc đời éo le, những thân phận cô đơn, những thiếu thốn đến cùng cực và cũng có cả những câu chuyện đi lên thật đáng ngưỡng mộ.

Hôm nay, bà Đỗ Thị Đượi (62 tuổi) ở thôn Đồng Kiếu, xã Tốt Động, Chương Mỹ đưa con trai lớn đến nhận quà Tết. Bà Đượi có hai người con trai đều là hội viện Hội người mù huyện Chương Mỹ.

Trao tặng quà Tết tận tay người mù nghèo 3 huyện ngoại thành Hà Nội - Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Đượi (62 tuổi) đưa con trai mình là anh Nguyễn Bá Ánh (1981) đi nhận quà Tết.

Người con trai lớn tên là Nguyễn Bá Ánh (SN 1981), người con trai thứ tên là Nguyễn Bá Toàn (SN 1983). Hai anh em Ánh và Toàn bị mù bẩm sinh. Mọi sinh hoạt từ nhỏ đến lớn đều phụ thuộc vào bố mẹ.

Trao tặng quà Tết tận tay người mù nghèo 3 huyện ngoại thành Hà Nội - Ảnh 3.

Anh Phạm Bá Ánh tại buổi nhận quà Tết người mù nghèo Hà Nội.

Người mẹ nghèo đã 62 tuổi nhìn khắc khổ từ dáng đi đến tiếng nói. Bà Đượi chia sẻ rằng: "sáng nay thằng Ánh bị lên cơn động kinh, mãi mới tỉnh lại được, nên đi nhận quà hơi muộn...".

Theo chia sẻ của cán bộ Hội người mù Chương Mỹ, anh Nguyễn Bá Ánh là hội viên đặc biệt khó khăn, ngoài bị mù bẩm sinh thì anh còn bị động kinh nữa. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình của hai vợ chồng già và hai người con trai bị mù đều dựa hết vào nguồn thu từ mấy sào ruộng.

"Gạo ăn có năm thiếu phải đi đong, hai vợ chồng ăn cũng chẳng là bao, chúng tôi cũng khổ quen rồi, có gì ăn đó thôi, nhưng cứ nghĩ về cuộc sống của hai con sau này, khi tôi và ông ấy mất đi thì lòng chúng tôi không yên", bà Đỗ Thị Đượi nói về nỗi lo lắng mỗi ngày của hai vợ chồng.

Cũng khổ không kém gia đình bà Đượi là cảnh ngộ của chị Hoàng Thị Loan (SN 1972), chị Hoàng Thị Dương (SN 1974), anh Hoàng Văn Lâm (SN 1976) ở thôn Văn La, xã Văn Võ. Đây là ba chị em ruột trong gia đình có bố từng di chiến trường, không may bị nhiễm chất độc màu da cam. Ba chị em bị mù bẩm sinh, nhưng họ luôn nỗ lực vươn lên, làm chủ cuộc sống.

Trao tặng quà Tết tận tay người mù nghèo 3 huyện ngoại thành Hà Nội - Ảnh 5.

Từ phải qua trái là chị Hoàng Thị Loan (1972), chị Hoàng Thị Dương (1974), anh Hoàng Văn Lâm (1976).

"Ba chị em tôi cùng nhau mở quán tẩm quất người mù, dù cũng còn quá nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc. Mùa đông khách vắng hơn mùa hè nên chỉ đủ tiền nhà, tiền điện. Trừ các khoản chi phí thuê nhà, tiền điền,..mỗi tháng còn để dành ra được một chút để lo cho con cái phòng khi ốm đau", chia sẻ của chị Hoàng Thị Loan.

Là những người trực tiếp gói từng chiếc bánh và chuẩn bị từng món quà để mang đến tận nơi, trao tận tay từng người khiếm thị, thầy và trò trường ĐH Đại Nam tỏ ra vô cùng hạnh phúc bởi từng món quà được gửi trao.

Trao tặng quà Tết tận tay người mù nghèo 3 huyện ngoại thành Hà Nội - Ảnh 6.

Từng chiếc bánh chưng được thầy và trò ĐH Đại Nam gói, luộc và mang đi trao tặng khắp nơi.

"Chúng em cảm thấy may mắn hơn vì có đôi mắt sáng để nhìn cuộc sống, và hôm nay, được trực tiếp trao quà cho họ thì càng thấy được ý nghĩa nhân văn của sự sẻ chia trong cuộc sống này. Chúng em rất hạnh phúc khi thấy từng tấm bánh nghĩa tình được các bác đón nhận", Nguyễn Thị Minh Ngọc, sinh viên năm 1, Khoa Kế toán, ĐH Đại Nam chia sẻ.

Trao tặng quà Tết tận tay người mù nghèo 3 huyện ngoại thành Hà Nội - Ảnh 7.

Em Nguyễn Thị Minh Ngọc (ngoài cùng bên trái) sinh viên năm 1, Khoa Kế toán, ĐH Đại Nam.

Tặng quà Tết cho người mù nghèo là chương trình thường niên giữa Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn và Trường ĐH Đại Nam cùng các nhà hảo tâm khắp nơi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sư chung tay từ trường ĐH Đại Nam và tất cả Qúy nhà hảo tâm, đã cùng chúng tôi làm nên chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành, ủng hộ của Qúy nhà hảo tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại