Cặp đôi song sinh “đẹp như tranh vẽ” truyền cảm hứng giúp mẹ đứng dậy sau khi bị cắt cụt chân vì ung thư

PHƯƠNG NGUYỄN |

Chỉ mới sinh con được ít tháng thì bị phát hiện ung thư xương và phải cắt cụt chân trái, người mẹ đáng thương đã trải lòng rằng: “Nếu không có hai con, chắc chắn mẹ không thể đứng lên và bước đi tiếp được nữa'.

Có con là niềm hạnh phúc của bất cứ ai trên cõi đời này, nhưng có những bà mẹ chưa kịp tận hưởng niềm vui ấy thì lại nhận tin dữ khi biết bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. 

Dionne Brown, 26 tuổi đến từ Anh là một bà mẹ như vậy, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương đầu gối trái sau khi chào đón cặp song sinh vài tháng. 

Cuộc sống của người mẹ hoàn toàn suy sụp sau khi bị cắt cụt chân trái vì căn bệnh quái ác, nhưng vượt qua tất cả, chính cặp song sinh đẹp như tranh vẽ mới 18 tháng tuổi Emmett và Cohen đã truyền cảm hứng, giúp cô vượt qua nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. 

Khi thấy các con chập chững bước những bước đầu tiên, Dionne quyết định đã đến lúc cô phải đứng lên và đi lại thay vì đau khổ và buồn bã. 

Câu chuyện của mẹ con Dionne đã được lan tỏa rộng rãi và mang đến động lực cho các bà mẹ khắp thế giới thêm vững tin vào cuộc sống.

Cặp đôi song sinh “đẹp như tranh vẽ” truyền cảm hứng giúp mẹ đứng dậy sau khi bị cắt cụt chân vì ung thư - Ảnh 1.
Cặp đôi song sinh “đẹp như tranh vẽ” truyền cảm hứng giúp mẹ đứng dậy sau khi bị cắt cụt chân vì ung thư - Ảnh 2.

Bà mẹ trẻ xinh đẹp và các con đẹp tựa thiên thần.

Dionne cho biết cô là một bà mẹ đơn thân và có 4 đứa con đáng yêu, bé lớn Teigan 6 tuổi, bé thứ 2 Halie 4 tuổi và hai bé sinh đôi là Emmett và Cohen hiện 18 tháng tuổi. 

Người mẹ này bắt đầu cảm thấy đau ở chân vào tháng 11/2016 khi đi bộ đưa hai đứa con lớn đến trường và đang mang bầu hai bé út. 

Nhưng khi đến gặp bác sĩ, cô được thông báo rằng cơn đau là do mô mềm ở khớp gối gây ra - đó là triệu chứng có thể gặp phải trong thai kỳ. 

Tuy nhiên sau khi sinh 2 bé hồi tháng 4/2017, những cơn đau vẫn không hề thuyên giảm.

Cô Dionne Brown đã kể lại hành trình phát hiện bệnh sau khi sinh con của mình: "Cơn đau lại tái phát ngày càng trầm trọng. 

Tôi đau đớn đến mức bị nôn nhiều lần trong ngày và một lần nữa, tôi lại bị chẩn đoán nhầm với bệnh viêm xương khớp. 

Nhưng mãi 3 tháng sau, phải tới hơn 12 lần đi khám nữa, các bác sĩ mới phát hiện ra một khối u 4cm ở đầu gối của tôi sau khi xem kết quả chụp X-quang. 

Tôi đã bị sốc và dần hiểu ra rằng cuộc đời của mình sắp thay đổi hoàn toàn, tôi gần như suy sụp".

Cặp đôi song sinh “đẹp như tranh vẽ” truyền cảm hứng giúp mẹ đứng dậy sau khi bị cắt cụt chân vì ung thư - Ảnh 3.

Quyết định cắt cụt một chân đã từng khiến cho người mẹ này suy sụp và mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Chia sẻ về quãng thời gian vừa qua, cô Dionne xúc động cho hay: "Tôi có bốn đứa con và tôi không thể làm được bất kỳ việc gì mà lẽ ra một người mẹ nên làm cho con như đưa con đi chơi công viên, nấu ăn cho chúng. 

Tôi đã trải qua một khoảng thời gian khá dài ở bệnh viện và chỉ được ở nhà một vài ngày ngắn ngủi. 

Tôi đã phải gửi các con đến nhà những người bạn thân thiết để nhờ chăm sóc. Tôi rất nhớ các con, nhất là 2 bé sinh đôi, các con đang lớn rất nhanh".

Dionne đã thực hiện 2 đợt hóa trị trong khoảng thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 1/2018 nhưng không hiệu quả. 

Cuối cùng sau 5 tháng điều trị, bà mẹ trẻ xinh đẹp buộc phải chọn quyết định khó khăn nhất là cắt cụt chân trái. 

Chia sẻ trên trang tin tức SWNS, cô Dionne nói: "Tôi có thể bị cắt cụt chân và gắn chân giả hoặc là tiếp tục hóa trị nghiêm ngặt với hy vọng chân của tôi sẽ tốt hơn theo thời gian. 

Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng tôi có khả năng đi lại nhiều hơn nếu tôi bị cắt cụt chân, đó thực sự là một quyết định vô cùng quan trọng vì nó sẽ quyết định liệu tôi có đi lại được không?".

Cặp đôi song sinh “đẹp như tranh vẽ” truyền cảm hứng giúp mẹ đứng dậy sau khi bị cắt cụt chân vì ung thư - Ảnh 4.
Cặp đôi song sinh “đẹp như tranh vẽ” truyền cảm hứng giúp mẹ đứng dậy sau khi bị cắt cụt chân vì ung thư - Ảnh 5.

Nhưng nhờ có các con yêu dấu, nhất là 2 bé song sinh đang tuổi tập đi đã tiếp thêm động lực giúp Dionne đứng dậy tập đi trở lại bằng chân giả.

Khoảng thời gian trong bệnh viện, cô đã bỏ lỡ những khoảnh khắc đặc biệt được nhìn thấy cặp song sinh của mình bước những bước đi đầu tiên. 

Cú sốc cắt chân trái đã khiến người mẹ trẻ suy sụp hoàn toàn và gần như mất niềm tin vào cuộc sống. 

Chỉ khi nhìn thấy cặp song sinh của mình chập chững bước đến bệnh viện để thăm mẹ, lúc đó Dionne mới như được truyền thêm động lực và cảm hứng để cố gắng tập đi, hồi phục sức khỏe để chăm sóc các con trở lại. 

Dionne đã không từ bỏ mà cố gắng tập đi, một tháng sau đó, cô bắt đầu nhờ vào chân giả để tập đi, đánh dấu những bước đi đầu tiên sau chuỗi ngày trị bệnh gian nan, vất vả.

Bà mẹ xinh đẹp tự hào kể lại: "Tôi đã tự tin hơn để đi bộ khoảng cách xa hơn trong mỗi lần tập đi. Tôi phải nhờ các con giúp đỡ việc nhà và một vài việc hàng ngày. 

Nhớ lại khoảnh khắc tôi có thể tự đi lại với cái chân bằng kim loại, tôi cảm thấy thật tuyệt. 

Mặc dù còn lạ lẫm vì đó không phải là chân thật của tôi, nhưng các con của tôi đã cổ vũ và động viên tôi như thể chúng mới là bố mẹ của tôi và đang vui mừng vì nhìn thấy tôi có thể đi được. 

Tôi rất vui về quyết định chọn cắt cụt chân vì tôi có thể ở lại với thế giới này cùng các con mình dù sự thật là tôi không thể đi lại được như trước".

Cặp đôi song sinh “đẹp như tranh vẽ” truyền cảm hứng giúp mẹ đứng dậy sau khi bị cắt cụt chân vì ung thư - Ảnh 6.

Hiện tại bà mẹ này có thể tự đi lại và ở nhà để cùng chăm sóc các con.

Như vậy có thể thấy con cái chính là nguồn động lực mạnh mẽ và vô cùng to lớn giúp các bậc cha mẹ vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật. 

Hay đơn giản chỉ là sau một ngày dài bận rộn với công việc, việc đầu tiên mà các ông bố và mẹ đều mong muốn làm ngay sau đó là trở về nhà để ôm ấp, hít hà bọn trẻ cho thỏa nỗi nhớ. 

Vậy nên cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy cứ mạnh mẽ và tin vào tương lai tốt đẹp hơn vì ở đó đã có con, các mẹ nhé.

Nguồn: Parents

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại