Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì?

BLEU - THẾ ĐẠI |

Với những người phải mưu sinh trong tiết trời rét buốt, nhưng đám lửa được nhen lên nơi quán trà, góc phố để ngồi sửa ấm là cách để họ chống chọi trong đêm rét kỷ lục.

Theo dự báo thời tiết, ngày 30 và đêm 31 là thời điểm lạnh nhất trong đợt rét lần này với nhiệt độ có lúc xuống tới 8 độ. Quả thực Hà Nội lạnh thật, dù mặc 3, 4 lớp áo, choàng cả khăn mà chỉ cần ló mặt ra đường đã có cảm giác đóng băng khi gió lạnh tràn tới, chạm nhẹ lên da thịt.

Và đêm xuống, nhiệt độ lại càng thấp hơn, cái rét càng ngọt và sắc hơn. Tuy nhiên trong lúc hàng triệu người trốn trong nhà, quây quần bên gia đình thì vẫn có rất nhiều người phải ra đường để mưu sinh, hoặc đơn giản hơn để trải nghiệm cái lạnh sâu, rét ngọt lâu lâu mới có một dịp thế này.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 1.

Ở các quán nước ven đường, người ta quây bạt, đốt lửa sưởi để đối phó với cái lạnh. Những miếng gỗ được chủ quán đi kiếm về, nhen lên một đám lửa để giữ ấm cho cả chủ lẫn khách.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 2.

Quán trà đầu phố bỗng nhiên lạ lẫm hẳn khi đống lửa được nhen lên...

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 3.

Bình thường, ở thành phố, cạnh tượng này chỉ có thể chứng kiến khi lễ Tết đến, người dân nấu bánh chưng hoặc những ngày rét mướt đến thế này.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 4.

Quần áo dày, bịt tay chưa đủ. Rất nhiều người vì công việc phải làm đêm hôm, và một đống lửa nhỏ thế này sẽ giúp xua tan đi giá rét.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 5.

Nếu ra phố Hà Nội giữa đêm rét kỷ lục, bạn sẽ bắt gặp ở mọi góc phố những đám lửa như thế này.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 6.

Và hình ảnh người dân túm tụm hơ tay sưởi ấm thế này cũng rất phổ biến.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 7.

Với những quán nước bên hồ thế này những đám lửa càng thực sự cần thiết để chống chọi với cái rét căm căm.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 8.

Có gì tận dụng nấy, bán quạt sưởi thì cũng phải tranh thủ sưởi cho ấm mới có sức ngồi bán hàng.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 9.

Những công nhân môi trường đô thị tranh thủ tranh bị thêm áo ấm và cả chỗ nghỉ tạm lúc giải lao.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 10.

Những đêm rét mướt thế này, các quán xá bán những món quà vặt nóng hổi như mía nướng thế này rất đông khách...

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 11.

... và cả những người phục vụ, bán hàng cũng được ấm áp hơn hẳn khi việc chính là ngồi thao tác bên bếp lửa.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 12.
Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 13.

Tuy rất lạnh nhưng vẫn có nhiều bạn trẻ tranh thủ tụ tập với nhau nhân ngày nghỉ lễ.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 14.

Cốc trà nóng, bắp ngô nướng bên bếp lửa tự phát cũng quá đủ cho ngày lạnh co ro.

Trong đêm rét kỷ lục 8 độ C, dân mạng cuộn tròn trong chăn ấm, ngoài phố, người Hà Nội làm gì? - Ảnh 15.

Các hàng ngô nướng, khoai nướng được đốt thêm những đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Rét thì rét vậy, những hàng ngô khoai cũng bán chạy hơn hẳn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại