Các nam sinh bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục: Thầy dọa nếu nói sẽ đuổi học

Hoàng Hải |

Nhiều học sinh đã ra trường và đang theo học tại trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn bị ông My lạm dụng tình dục đã kể lại sự việc với PV của VTV.

Sau khi có phản ánh về việc ông Đinh Bằng My (SN 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn) có hành vi lạm dụng tình dục đối với nhiều học sinh nam tại trường, Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 15/12, Công an huyện Thanh Sơn đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My. Sau khi vị hiệu trưởng này bị bắt đã gây xôn xao dư luận địa phương những ngày qua.

Theo thông tin trên VTV, ông My đã lạm dụng tình dục đối với học sinh nhiều học sinh nam tại trường mà mình quản lý và việc này đã xảy ra từ lâu.

"Thầy gọi lên thầy hỏi anh học ở đâu rồi thầy bảo vào trong phòng và bắt em cởi quần ra thầy nghịch. Tới lúc em xong rồi thầy bảo nghịch của thầy...", một nam sinh kể trên phóng sự của VTV.

Cùng cảnh với nam sinh trên, một học sinh khác kể: "Cái lúc mà làm xong rồi thì thầy bảo là không được nói với ai, nếu mày mà nói cho ai biết thì thầy sẽ đuổi học. Thực sự là không dám nói".

Các nam sinh bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục: Thầy dọa nếu nói sẽ đuổi học - Ảnh 1.

Ông Đinh Bằng My phát biểu trong một buổi tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2018.

Tương tự, nam sinh khác nói: "Ghê quá, ám ảnh hết ngày hôm đấy, thức đến sáng rồi hôm sau ngủ từ sáng đến chiều...".

"Thầy ru vào trong giường, em chạy ra. Lần hai thầy bắt đứng không cho ngồi. Thầy hỏi, thầy sờ sờ vào trong quần, em sợ quá em chạy luôn...", nam sinh tại trường Trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn thoát khỏi sự lạm dục tình dục của ông My kể.

Còn nam sinh không dám bỏ chạy khỏi phòng ông My chia sẻ: "Lần đầu lên thầy hỏi anh học đâu rồi thầy bảo vào trong phòng, bắt cởi quần ra thầy nghịch. 

Thầy... của em xong rồi bảo ... của thầy. Thầy cho ăn kẹo rồi cho tiền, lần đầu cho 20.000đ, lần sau cho 30.000đ. Thầy bảo về đừng có nói với ai, ai mà biết thì chết đấy...".

Một nam sinh đã tốt nghiệp kể mình bị ông My lạm dụng tình dục hơn 10 lần. Lí do nam sinh trên để ông này lạm dụng tình dục nhiều lần là do chưa nhận thức được. Một nam sinh khác cũng đã tốt nghiệp nói mình bị lạm dụng tình dục vào đợt cuối năm học gần nghỉ hè.

Theo nam sinh trên, nếu chưa ra trường thì chắc chắn vẫn còn bị dính lên phòng ông My.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động Bà Trần Thị Kim Nụ - Hiệu phó nhà trường, cho biết: Thực tình bà rất bất ngờ, đau lòng trước thông tin này.

Bản thân bà Nụ bất ngờ vì chưa được nghe một phản ánh nào từ học sinh cũng như các thầy cô trực tiếp trong nhà trường. 

Bà Nụ nói bà chưa dám khẳng định mình là người đứng đầu nhà trường nhưng xin nhận một phần trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, vị hiệu phó này cho rằng bà "đã làm vuông vức nhiệm vụ của mình".

Bà Nụ cũng cho rằng việc nói các thầy cô không gần gũi, không chia sẻ với các em học sinh là không đúng.

"Bình thường, tôi học cùng, chơi cùng các em rất thân thiết. Bây giờ tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng có kết luận để chúng tôi có thông báo đến phụ huynh, học sinh, thầy cô để ổn định và khắc phục hậu quả một cách tốt nhất.

Sau sự việc chúng tôi cố gắng đã duy trì công tác dạy và học trong nhà trường, tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, có kết luận để ổn định trong nhà trường" - bà Nụ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại