Đòn trả thù hèn hạ bằng axit nhằm vào nữ Phó Thị trưởng chống tham nhũng

Yến Chi |

Phó Thị trưởng Kherson tuy là phụ nữ nhưng đấu tranh không ngừng nghỉ với nạn tham nhũng. Trong “cuộc chiến” đầy cam go này, cô đã bị tấn công bằng axit và đã không qua khỏi vào tháng 11 vừa qua, với nhiều dự định còn dở dang.

Chỉ vài tháng trước, vào những ngày đầu mùa hè, người ta còn thấy Kateryna Handziuk, Phó Thị trưởng Kherson, thị trấn cách bán đảo Crimea khoảng 300km thường xuyên chạy bộ.

Kể từ khi bước vào chính trường năm 2006 rồi trở thành Phó Thị trưởng trẻ tuổi nhất của quê hương Kherson, Kateryna Handziuk nổi bật với mái tóc vàng, khuôn mặt tròn, tính tình vui vẻ, đam mê, không chịu lùi bước.

Người phụ nữ đầy nhiệt huyết

Kateryna Handziuk sống trong một khu phố ảm đạm ở ngoại ô Kherson, cô hay mặc trang phục thoải mái, trông không giống như một quan chức chính quyền. Trong cuộc sống riêng tư, cô vẫn mang theo gấu bông trong ba lô trong các chuyến du lịch nước ngoài với chồng. Ước mơ của cô là biến Quảng trường Độc lập ở trung tâm thành phố thành một không gian công cộng tuyệt đẹp với một đài phun nước ở giữa.

Tại nơi làm việc, cô xây dựng được một đội ngũ những người nhiệt tình với hoạt động của cộng đồng. Trong các bài đăng trên Facebook, Handziuk tố cáo các vụ thu giữ tài sản bất hợp pháp trong khu vực, vốn do những tên côn đồ và các quan chức địa phương câu kết với nhau. Hàng nghìn người theo dõi cô đã đọc và chia sẻ bài đăng của cô trên phương tiện truyền thông xã hội.

“Vụ tạt axit vào Phó Thị trưởng Kateryna Handziuk là một cuộc tấn công khủng bố với mục đích rõ ràng là đe dọa tất cả chúng ta. Hiện đã có 6 kẻ bị bắt do có liên quan đến sự việc nhưng vẫn không biết ai là chủ mưu, là kẻ đã ra lệnh giết Katia để loại bỏ cô ấy khỏi chính trường”

Nhà báo Sergiy Nikitenko

Để tiếp cận với lượng khán giả lớn hơn, Handziuk, cùng với nhà báo Sergiy Nikitenko, đã thành lập một trang tin tức mang tên “Most”, với những bài báo nêu chi tiết về các kế hoạch tham nhũng và phim tài liệu về một quan chức khu vực có tên Vladislav Magner.

Vào ngày 18-6, hai gã đàn ông râu quai nón tấn công Nikitenko. “Tôi tin rằng họ tấn công để trả thù cho bộ phim của tôi về Magner”, nhà báo Nikitenko nói. Tới ngày 31-7, Handziuk bước ra khỏi khu căn hộ để ra xe ô tô đỗ ngay cửa thì một thanh niên lao ra, đổ cả ca axit vào lưng cô.

Handziuk chỉ thoáng thấy khuôn mặt của kẻ tấn công, rồi nhanh chóng cảm thấy axit chảy lan khắp người, đốt cháy quần áo và da của cô. 40% cơ thể nữ chính trị gia bị bỏng.

Một người hàng xóm tuổi trung niên tình cờ đi ngang qua vội vàng lấy tay che miệng để kìm hãm tiếng hét khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. “Năm người đàn ông có mặt tại đây để giết hại cô gái tội nghiệp”, người hàng xóm kể lại.

Ngay sau vụ tấn công, vẫn còn bị sốc và đau đớn khủng khiếp, Handziuk đã cố gắng viết thư cho cộng đồng Facebook của mình: “Tôi bị tạt axit”. Nikitenko chạy đến bệnh viện, chỉ với một từ trong đầu: “Ám sát”.

Tại khu chăm sóc đặc biệt, Handziuk được cấp cứu với những vết thương khắp người. Trong 3 tháng tiếp theo, các bác sĩ đã thực hiện 14 ca phẫu thuật ghép da cho Handziuk cho đến khi không còn da để sử dụng.

Chưa điều tra ra kẻ chủ mưu

Vào ngày 6-7, vài tuần trước vụ tấn công, cô đã viết một bài đăng trên Facebook cáo buộc các nhà quản lý của khu vực Kherson đang trấn áp những người đấu tranh chống tham nhũng. Bạn bè của cô tin rằng vụ tạt axit nhằm vào những bài viết đó của cô. Sau 3 tháng đau đớn khủng khiếp, Handziuk đã qua đời hôm 4-11.

Từ sự vào cuộc của báo giới và các nhà hoạt động xã hội, cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã điều tra vai trò của 6 người đàn ông. Năm người trong số họ là cựu binh của lực lượng Ukraine từng chiến đấu tại chiến trường Donbas, miền Đông nước này. Trong đó, Sergei Torbin, 41 tuổi, được cho là đã đưa 300 USD cho Victor Gorgbunov, 27 tuổi để mua axít sulfuric.

Nikita Grabchuk, một thanh niên 23 tuổi, thừa nhận rằng anh ta là người đã đổ axit lên Handziuk. Ngoài ra, Vladimir Vasyanovich, 24 tuổi và Vyacheslav Vishnevsky, 28 tuổi, có nhiệm vụ theo dõi để ra tín hiệu cho Grabchuk tấn công.

Tại tòa, 5 người này khai rằng, chỉ huy của họ, Torbin, đã giải thích rằng Handziuk là một quan chức tham nhũng với quan điểm ủng hộ Nga nên cần phải dằn mặt. Torbin còn đưa cho mỗi kẻ tham gia 500-800 USD.

Cái chết của nữ Phó thị trưởng đã dấy lên những lời chỉ trích cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền khu vực Kherson. Đến ngày 12-11, cảnh sát đã bắt giữ Igor Pavlovsky, kẻ bị nghi ngờ là trung gian giữa nhóm tạt axit với chủ mưu.

Pavlovsky là cựu sỹ quan cảnh sát cao cấp, từng làm trợ lý nghị sỹ Nikolay Palamarchuk. Gia đình và bạn bè của Handziuk nhận ra rằng Pavlovsky luôn huênh hoang rằng ông ta không thể nào bị pháp luật sờ tới. Đến nay, kẻ chủ mưu gây ra vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại