Chuyến câu cá để đời: TT Putin đã nói gì về màn thể hiện "tay lái lụa" của ông Bush "cha"?

Hồng Anh |

"Ông Putin thích lắm, chỉ có cậu phiên dịch viên là sợ 'xanh mắt' mà thôi", cựu Tổng thống Bush "con" kể về lần được cha mình giúp đỡ tiếp đón vị Tổng thống Nga.

Chuyến thăm đáng nhớ

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Phút của đài CBS News, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã chia sẻ kỉ niệm về lần ông mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin tới thăm Walker's Point (ngôi nhà của gia tộc Bush tại Kennebunkport, Maine), cùng sự đón tiếp "đặc biệt" của cha ông (cố Tổng thống George H.W. Bush) dành cho vị khách mời.

Theo lời vị cựu Tổng thống, ông Putin đã rất thích chuyến thăm, nhưng phiên dịch viên người Nga của ông lại sợ "xanh mắt" vì màn thể hiện "tay lái lụa" của cha ông.

Sau đây là trích đoạn phỏng vấn được đài CBS đăng tải hôm Chủ nhật vừa qua:

Cựu Tổng thống George W. Bush: Tôi sẽ kể một câu chuyện kinh điển của George Bush (cha). Một trong những điều tôi đã học được từ cha mình, đó là hãy đối xử đặc biệt - nếu có thể - với các vị nguyên thủ trên thế giới.

Cựu Tổng thống George W. Bush: Có lần tôi đã hỏi ông ấy: "Cha ơi, con cần một nơi để đón tiếp ông Vladimir Putin. con đưa ông ấy tới Kennebunkport được không?". Lúc ấy tôi hoàn toàn có thể đoán được phản ứng của ông Putin trước lời đề nghị này sẽ là "Chà, tuyệt quá".

Và cha tôi đã đồng ý ngay: "Tất nhiên rồi". Sau đó ông Putin đã tới nhà chúng tôi.

Cựu Tổng thống George W. Bush: Sau đó cha tôi nói với ông Putin: "Anh có muốn đi thử trên thuyền của chúng tôi không?"

Cựu Tổng thống George W. Bush: Và ông Putin đã đáp lại rằng: "Ồ, có chứ". Khi ấy ông Putin có đi cùng một cậu phiên dịch viên... mà cậu phiên dịch viên ấy hình như không phải loại người thích các hoạt động ngoài trời cho lắm.

Cựu Tổng thống George W. Bush: Cha tôi đã phóng chiếc tàu với vận tốc tối đa, và cậu phiên dịch ấy, vì tôi đứng ngay cạnh nên nhìn rõ vẻ sợ hãi tột độ của cậu ấy. [...] Còn cha tôi thì cứ chạy tàu hết cỡ như ông vốn vậy thôi.

Phóng viên Norah O'Donnell: Vậy còn ông Putin thì sao?

Cựu Tổng thống George W. Bush: Ông ấy thích lắm. Bạn biết đấy, ông Putin là kiểu người sẽ thích điều đó. Chỉ có cậu phiên dịch viên là sợ "xanh mắt" mà thôi.

Cựu Tổng thống Mỹ Bush "con" kể chuyện đi câu cá cùng Tổng thống Nga Putin

Trong suốt thời gian tại nhiệm, ông Bush "cha" từng được mệnh danh là bậc thầy về ngoại giao cá nhân. Vào thời điểm năm 2007, sau 15 năm rời khỏi Nhà Trắng, nhà cựu lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm này vẫn chưa hề quên đi sở trường của mình.

Chuyến thăm đặc biệt này đã được cựu Tổng thống Bush "con" ghi lại trong cuốn sách "41: Chân dung của cha tôi". Trong đó, ông còn kể lại rằng cha mình đã rất hào hứng với lời đề nghị của con trai, và nói "Nếu con cần gì thì cứ nói cho cha biết nhé", Business Insider trích dẫn trong cuốn sách.

"Khi ông Putin tới vào ngày 1/7/2007, Cha tôi đã đến đón ông ấy ở sân bay tại New Hampshire, và đưa ông ấy về Walker's Point bằng trực thăng. Sau đó cha đã đưa chúng tôi đi chơi thuyền cao tốc", ông Bush "con" viết trong cuốn sách.

"Mặc dù ban đầu ông Putin khá bất ngờ trước việc một cựu Tổng thống 83 tuổi điều khiển thuyền cao tốc ở tốc độ tối đa, nhưng ông ấy vẫn rất thích chuyến đi này (còn cậu phiên dịch viên thì trông như thể sắp bay ra khỏi thuyền đến nơi).

Sáng hôm sau, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện dài về phòng thủ tên lửa, và chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung. Sau đó, chúng tôi đã đi câu cá. Hôm đó ông Putin là người duy nhất bắt được cá."

Chuyến câu cá để đời: TT Putin đã nói gì về màn thể hiện tay lái lụa của ông Bush cha? - Ảnh 4.

Hôm đó, ông Putin là người duy nhất câu được cá. Ảnh: AP.

Người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush, ông Jim McGrath cho biết, ông Bush (còn được gọi là Bush "cha") đã tạ thế ở tuổi 94 tại Houston vào hồi 22h10 ngày 30/11 (theo giờ địa phương). Trong thông cáo của gia đình, cựu Tổng thống George W. Bush (Bush "con") chia sẻ:

"Jeb, Neil, Marvin, Doro và tôi đau buồn báo tin, sau 94 năm đáng chú ý, người cha thân yêu của chúng tôi đã qua đời. George H.W.Bush là người đàn ông có phẩm cách tốt đẹp nhất, là người cha tuyệt vời nhất mà một người con trai hoặc một người con gái có thể mong cầu".

"Toàn thể gia đình Bush vô cùng biết ơn trước cuộc đời và tình yêu thương của ông, trước sự tận tụy của những người đã chăm sóc và nguyện cầu cho cha, và cả những lời tiếc thương từ bạn bè và đồng bào".

Tổng thống Putin: Ông George H.W. Bush là người đàn ông xuất chúng

Sau khi thông tin cố Tổng thống George H.W. Bush từ trần được công bố chính thức, Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn tới những người thân và bạn bè của ông trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của điện Kremlin.

Trong đó, ông Putin đã ca ngợi cố Tổng thống Bush "cha" là "một người đàn ông xuất chúng, người đã trung thành và tận tụy dành cả cuộc đời mình để phục vụ đất nước, cả trong chiến tranh và trong thời bình".

Theo lời vị Tổng thống Nga, ông George H.W. Bush đã "thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn chính trị, và đưa ra được những quyết định thông thái ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất", đồng thời "đã đóng góp rất nhiều để củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Nga-Mỹ trong vấn đề an ninh toàn cầu".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới nhà gia đình cựu Tổng thống Bush ở Kennebunkport, Maine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại