"Bữa tiệc hiếm" ở Alaska: Cận cảnh gấu Bắc Cực gặm xương của con cá voi nặng 75 tấn

Nguyễn Hằng |

Đói mồi, khan hiếm thức ăn, gấu Bắc Cực ở Alaska đã chọn cách gặm ít thịt thừa trên xương của con cá voi nặng 75 tấn để sinh tồn.

Theo đó, "bữa tiệc thịnh soạn" bắt đầu khi những con gấu Bắc Cực cố gắng gặm nốt ít thịt thừa trên chiếc xương lớn của cá voi.

Hình ảnh gây ấn tượng mạnh đó là một con gấu Bắc Cực nhỏ đứng bằng hai chân sau để bám chặt vào chiếc xương dài khoảng 4,6 mét của một con cá voi đầu cong nặng khoảng 75 tấn, do các thợ săn người Inupiat (những người săn loài cá voi này 3 lần/năm) bỏ lại.

Bữa tiệc hiếm ở Alaska: Cận cảnh gấu Bắc Cực gặm xương của con cá voi nặng 75 tấn - Ảnh 1.

Con gấu cố gắng gặm nốt những mẩu thịt còn sót lại trên cái xương lớn để duy trì sự sống trước khi bước vào mùa săn hải cẩu.

Bữa tiệc hiếm ở Alaska: Cận cảnh gấu Bắc Cực gặm xương của con cá voi nặng 75 tấn - Ảnh 2.

Những con gấu nhỏ ôm chặt xương cá voi còn sót lại trên băng và cố gắng gặm nốt ít thịt thừa còn sót lại.

Eiji Itoyama, nhiếp ảnh gia người Nhật Bản đã dành 5 ngày ở ngôi làng Kaktovik, Alaska để chụp loạt ảnh về những con gấu khoảng một năm tuổi.

Ông Itoyama cho biết, người Inupiat chỉ được phép săn cá voi đầu cong khoảng ba lần mỗi năm. Chiều dài của loài cá voi này có thể lên đến 18 mét. Sau mỗi cuộc săn của người Inupiat, phần xương thịt để lại trên băng thường thu hút những con gấu Bắc Cực ở Kaktovik.

Bữa tiệc hiếm ở Alaska: Cận cảnh gấu Bắc Cực gặm xương của con cá voi nặng 75 tấn - Ảnh 3.
Bữa tiệc hiếm ở Alaska: Cận cảnh gấu Bắc Cực gặm xương của con cá voi nặng 75 tấn - Ảnh 4.

Những chiếc xương khổng lồ của cá voi đôi khi còn thu hút các con gấu nhỏ tới nô đùa.

Theo nhiếp ảnh gia Itoyama: "Về cơ bản, gấu Bắc Cực rất thích chơi đùa, đặc biệt là những con non. Sự tò mò đã thu hút chúng tìm đến những khúc xương cá voi này. Những chú gấu con theo mẹ dạo bước trên băng, nhưng đôi lúc chúng bị thu hút khi tìm thấy một cái gì đó thú vị hoặc cần phải kiểm tra một thứ gì đó.

Những con gấu mẹ lại rất khoan dung và có khi nó chờ đợi cho đến khi con nhỏ kết thúc trò chơi của chúng, miễn là nó an toàn. Chúng thường dạo quanh đống xương và tôi thấy rất nhiều gấu mẹ và đàn con đến đó vào buổi sáng và buổi tối. Mặc dù phần lớn xương cá voi nằm ở đó đã nhiều năm nhưng chúng vẫn thu hút những con gấu".

Cảnh tượng những con gấu nô đùa bên đống xương cá voi khiến Itoyama mỉm cười và hoàn toàn quên rằng gấu Bắc Cực là một loài động vật nguy hiểm.

Ông Itoyama chia sẻ: "Tôi nghe những người dân địa phương chia sẻ rằng năm nay chỉ có khoảng 30 con gấu Bắc Cực ở Kaktovik, trong khi năm ngoái là 70 con. Tôi thắc mắc tại sao năm nay số lượng lại ít như vậy.

Dù tôi không biết chắc chắn nhưng có thể điều này liên quan tới môi trường. Nhưng những con gấu mà tôi trông thấy trong suốt thời gian qua đều khỏe mạnh và hiền hòa, mặc dù không có nhiều thức ăn vào thời điểm này trong năm".

Theo ông Eiji Itoyama, tháng 10 vẫn còn là thời điểm quá sớm để cho gấu Bắc Cực đi săn hải cẩu do nước biển chưa bị đóng băng và điều đó khiến chúng không thể đi lại trên băng và tìm kiếm con mồi qua những lỗ thở. Hiện tại, để sinh tồn, chúng buộc phải ăn xác hải âu, hải cẩu và cá voi trước khi bước vào những cuộc săn mồi sắp tới.

Tham khảo nguồn: Dailymail/ ảnh: Eiji Itoyama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại