Để con 1 mình trong phòng, 5 phút sau bà mẹ sững sờ khi biết con trai vừa phá hủy hơn 100 triệu đồng

L.T |

Dù rất tức giận nhưng bà mẹ trẻ cũng không thể nào nhịn nổi cười khi nghe câu giải thích của cậu con trai nghịch ngợm và láu cá của mình.

Nhà có trẻ nhỏ đồng nghĩa với việc luôn có những tiếng cười giòn giã, đồng thời cũng không thiếu những tiếng gào khóc của bọn trẻ. 

Ngoài việc ăn ngon ngủ kỹ thì những đứa trẻ cũng là "chủ mưu" của những vụ phá phách khiến người lớn giận tím tái mặt mày, mà thông thường, trước khi những cơn bão ập đến thì mọi thứ khá yên bình, tĩnh lặng. 

Nhiều khi bố mẹ chỉ cần thấy trẻ im im trong khoảng mười phút thôi, tưởng con mình ngoan lắm nhưng đi tìm sự thật thì sẽ phải hết hồn.

Trước mắt bạn sẽ là những bãi chiến trường như toàn bộ số trứng trong tủ lạnh vỡ tung tóe ra sàn, bột mì được phủ trắng xóa khắp nhà, hàng nghìn mảnh ghép lego rải mọi ngóc ngách, thùng đựng đồ chơi nghiêng ngả, vương vãi mọi nơi hay bộ sưu tập son, nước hoa của mẹ cũng "bị thương tật", hoặc thậm chí là nước lênh láng ở khắp nhà...

Chị Faye Comber (25 tuổi), đến từ thành phố Carlisle, hạt Cumbria (Anh), cũng là một bà mẹ và cũng không thể tránh khỏi việc trở thành "nạn nhân" của những trò nghịch ngợm mà con bày ra, nhưng tổn thất của Faye còn thảm hại hơn nhiều bà mẹ khác.

Để con 1 mình trong phòng, 5 phút sau bà mẹ sững sờ khi biết con trai vừa phá hủy hơn 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Chỉ trong 5 phút, cậu bé Olly đã phá hết căn phòng mà bố mẹ tốn cả trăm triệu đồng để tu sửa.

Faye kể rằng hôm đó cô để cậu con trai nhỏ Olly (3 tuổi) chơi một mình trong phòng khách. 

Trong vòng chỉ 5 phút sau đó, cô chợt thấy im lặng lạ thường và ngửi thấy mùi sơn, cô đã linh cảm có điều gì không ổn nên vội vàng chạy xuống thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.

Faye nói: "Tôi chợt nhận ra thằng bé đột nhiên im lặng lạ thường và ngửi thấy mùi sơn nồng nặc. Tôi lao xuống cầu thang chạy ra phòng khách. 

Thằng bé đứng đó với đôi chân phủ kín sơn trắng, đôi bàn tay, quần áo và rất nhiều những thứ khác trong căn phòng toàn một màu trắng của sơn. 

Không chỉ mở nắp hộp sơn mà thằng bé còn dùng chiếc xe đạp của nó để đi đi lại lại quanh phòng. Lối dẫn vào phòng thì nổi đầy những vết chân dính sơn. 

Khuôn mặt thằng bé thì như thể đã nhận ra việc làm sai trái của mình". 

Để con 1 mình trong phòng, 5 phút sau bà mẹ sững sờ khi biết con trai vừa phá hủy hơn 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Tấm thảm in dấu những vết chân của Olly khiến mẹ chỉ biết "cười ra nước mắt".Tấm thảm in dấu những vết chân của Olly khiến mẹ chỉ biết "cười ra nước mắt".

Bà mẹ 2 con cho biết cách đối phó với cơn giận từ mẹ của thằng bé là khiến mẹ phải bật cười. 

Và lần này Olly nói: "Mẹ nhìn xem, con chỉ đang vẽ một bức tranh thôi mà", vậy là Faye khó có thể nổi giận với con.

Sau đó thì Olly trốn đi, bỏ mặc mẹ với bãi chiến trường mà không biết phải làm sao mới dọn sạch được.

Để con 1 mình trong phòng, 5 phút sau bà mẹ sững sờ khi biết con trai vừa phá hủy hơn 100 triệu đồng - Ảnh 3.

Điều đáng nói là chỉ trước đó 1 tuần, chị và chồng Paul Nelson đã bỏ ra số tiền 3.500 bảng Anh (khoảng hơn 106 triệu đồng) để tu sửa cho căn phòng thì cậu con trai đã phá nát chỉ trong 5 phút. 

Bên cạnh đó, tấm thảm hơn 36 triệu đồng cũng đã bị con trai bôi bẩn hết.

Để con 1 mình trong phòng, 5 phút sau bà mẹ sững sờ khi biết con trai vừa phá hủy hơn 100 triệu đồng - Ảnh 4.
Để con 1 mình trong phòng, 5 phút sau bà mẹ sững sờ khi biết con trai vừa phá hủy hơn 100 triệu đồng - Ảnh 5.

Không biết xử lý ra sao, chị Faye phải gọi điện cho bà Lisa Comber (59 tuổi) để cầu cứu cách làm sạch sơn trong căn phòng, cứu thảm và ghế sofa. 

Các thành viên trong gia đình, kể cả ông bà của anh Paul cũng đến để hỗ trợ và cố gắng dọn dẹp đống lộn xộn. Nhưng mọi nỗ lực của họ là vô ích. 

May mắn là sau đó, công ty bảo hiểm đã hỗ trợ một phần chi phí thiệt hại.

Faye nói: "Tôi không nghĩ nhân viên công ty bảo hiểm tin tưởng chúng tôi nhưng tôi nghĩ từ khi gặp Olly, anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra. 

Bây giờ, tôi không dám để con một mình và cứ im lặng 1 phút là tôi lại phải hỏi xem thằng bé đang làm gì. 

Trong hoàn cảnh đó, bạn không thể làm gì ngoài việc cười, bởi nếu tôi không cười thì tôi sẽ khóc mất".

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại