Giá cát-xê của sao Việt khi mới bước chân vào nghề

Hương Hương |

Do quá yêu nghề nên nhiều nghệ sĩ vẫn chấp nhận mức cát-xê chỉ vài chục nghìn.

Vũ Hà đạp xe đạp đi hát, mỗi show cát-xê vài chục ngàn

Thời phổ thông, vì trốn đi nghĩa vụ quân sự nên Vũ Hà tìm cách ở lại lớp 3 năm liền. Bởi vậy mà anh học chung lớp 12 với Thủy Tiên (vợ Sỹ Đan). Ngày ấy rất thịnh hành các nhóm nhạc, Vũ Hà và Thủy Tiên cũng là hai giọng ca chính của nhóm Sóc Nâu.

Sân khấu Lê Hoàng khi ấy có câu lạc bộ dancing. Anh trai Thủy Tiên là người thầu sân khấu ở câu lạc bộ đó, vậy là hiển nhiên, Vũ Hà và Thủy Tiên có nơi để hát. Cứ 6 giờ tối thứ 5 hàng tuần, Vũ Hà lại đạp xe đạp chở Th Tiên lên câu lạc bộ hát cho người ta nhảy đầm.

Vũ Hà kể: "Đi hát, tôi phải gửi xe thật xa sân khấu rồi đi bộ lại, sợ người ta thấy mình đi xe đạp thì mắc cỡ. Ngoài hát câu lạc bộ dancing, tôi và Thủy Tiên còn hát đám cưới. Mỗi show chỉ được vài chục ngàn đồng, không đủ mua quần áo lấp lánh hay bất cứ thứ gì".

Đó cũng là lý do sau khi tốt nghiệp ra trường, Vũ Hà mở tiệm cắt tóc. Kiếm được bao nhiêu tiền, anh để dành mua xe máy và quần áo đẹp đi hát.

Miệt mài đi hát, cái tên Vũ Hà cũng một thời rần rần trong giới âm nhạc. Thậm chí, anh còn từng giúp đỡ, giới thiệu show cho Đàm Vĩnh Hưng khi anh mới tập tạnh theo nghề. Sau hơn 20 năm, họ vẫn giữ được tình bạn đẹp và hiện tại, ông Hoàng nhạc Việt lại đang "trả ơn" bạn mình bằng việc đưa Vũ Hà bay show khắp nơi.

Giá cát-xê của sao Việt khi mới bước chân vào nghề - Ảnh 1.

Vũ Hà từng là người giúp đỡ Đàm Vĩnh Hưng những ngày đầu đi hát và bây giờ, anh đang nhận lại cái ơn đó từ "ông hoàng nhạc Việt".

Pha Lê năn nỉ để được hát một đêm 200.000 đồng

Năm 2010, Pha Lê chân ướt chân ráo vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội trong showbiz. Cô đi xin từng phòng trà một để được cho hát thử.

Dù trước đó, Pha Lê có mức sống khá cao với công việc đi dạy học, làm ngân hàng và cả giám đốc event cho một tập đoàn lớn nhưng khi đi hát, cô chỉ là lính mới nên dĩ nhiên phải chấp nhận mức cát-xê 200.000 đồng/đêm.

"Tôi đăng ký bài trước, các anh chị lớn tới sau nhưng nếu họ muốn hát bài tôi đã đăng ký thì tôi phải đổi bài khác. Lý do là vì mình hát lót còn họ hát chính", Pha Lê kể.

Tuy cát-xê bèo bọt lại bị ăn hiếp nhưng Pha Lê không từ bỏ đam mê. Cô chăm chỉ đi hát, lấy tiền tích cóp trước đó để trang trải cho mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày và cả quần áo đẹp đi diễn.

Nửa năm sau, Pha Lê bứt ra khỏi cuộc sống hát lót ở phòng trà để tới với những show bên ngoài và nhận mức cát-xê 1 triệu đồng/đêm. Nhưng điều kiện để được đi hát những show đó là, cô không được hát phòng trà nữa.

Ngày nào đi tỉnh, Pha Lê phải đi từ 5 giờ sáng. Tới nơi, lại vạ vật ngồi chờ tới tối, lòng chỉ cầu mong có ai đó... chậm trễ để được lên hát. Vì hát show lớn thì cô vẫn chỉ là ca sĩ hát lót.

Hát xong lại phải đợi cả đoàn dỡ hết phông màn sân khấu, thiết bị âm thanh rồi mới được về... vì cô đi cùng xe đoàn. Đi cả ngày cực khổ mới nhận được 1 triệu đồng.

Trải qua những ngày gian nan: ăn mì tôm trường hoặc nấu cháo, vừa ăn, nước mắt vừa chảy tràn xuống tô để bây giờ Pha Lê đã có cuộc sống thoải mái về kinh tế và là gương mặt được nhiều người biết tới trong giới showbiz.

Giá cát-xê của sao Việt khi mới bước chân vào nghề - Ảnh 3.

Ca sĩ Pha Lê.

Quách Ngọc Tuyên lương 40.000 đồng còn bị "cắn" mất 15.000 đồng

Vì nhà nghèo nên Quách Ngọc Tuyên đã sớm bươn chải kiếm tiền từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm nhất trường Sân khấu Điện ảnh, anh vừa làm bảo vệ siêu thị vừa tranh thủ đi đóng vai quần chúng xem các game show truyền hình.

Anh kể: "Có khi phải bỏ học cả ngày để ngồi xem với tiền công 40.000 đồng nhưng tôi chưa bao giờ được cầm đủ con số ấy vì người giới thiệu đám sinh viên tụi tôi đã cắn mất 15.000 đồng".

Lần đầu tiên, Quách Ngọc Tuyên được đóng phim là một vai quần chúng có thoại. Đoàn quay ở Thủ Đức. Anh và một cậu bạn chạy xe máy xuống đó 3 ngày liên tục, sáng đi tối về. Kết thúc 3 ngày, họ trả cho mỗi người 90.000 đồng.

Cầm tiền trong tay, anh tức ói máu, đem trả lại. Anh bảo: "Thôi, coi như 3 ngày nay tụi em giúp anh đó. Anh khỏi trả đi". Chuyến đi đóng phim đầu tiên ấy chẳng những không được đồng nào, Quách Ngọc Tuyên còn bị âm vào tiền xăng xe đi lại.

Từ những ngày đầu bị ức hiếp như thế, bây giờ Quách Ngọc Tuyên đã là diễn viên được nhiều người quen mặt, biết tên.

Anh là thành viên nhóm hài Chí Tài Brother's. Anh cũng mới hoàn thành vai nam chính trong một dự án điện ảnh và thực hiện bộ phim phát trên youtube Vi Cá tiền truyện.

Giá cát-xê của sao Việt khi mới bước chân vào nghề - Ảnh 5.

Quách Ngọc Tuyên (sơ mi trắng).

Thúy Nga đóng vai người hầu với cát-xê 80.000 đồng

Khoảng năm 1995, Thúy Nga kiếm một ngày 80.000 đồng khi đóng vai người hầu cho nghệ sĩ Mỹ Uyên trong phim cổ tích Thạch Sanh Lý Thông. Ngày đó, vàng chỉ mới 250.000 đồng/chỉ.

Khi đóng vai này, Thúy Nga mới chỉ 19 tuổi và đang là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh. Chị nói: "Mức cát-xê thời đó cao ngất ngưởng, quay quần quật nguyên ngày được 80.000 đồng. Với từng ấy tiền đủ đổ xăng, ăn bát phở, mua thêm một cái áo sơ mi hàng si-đa luôn".

Cũng theo lời Thúy Nga, hồi đó, sinh viên trong trường Sân khấu Điện ảnh muốn đi quay đều phải đi lén, vì trường không cho sinh viên đi làm. Ấy vậy mà, cả Thúy Nga và rất nhiều sinh viên khác thời đó như Việt Hương, Tiết Cương, Hạnh Thúy... đều len lén nhận show với mức lương không hề tệ.

Giá cát-xê của sao Việt khi mới bước chân vào nghề - Ảnh 6.

Thuý Nga đóng người hầu cho Mỹ Uyên trong phim cổ tích Thạch Sanh Lý Thông. Năm đó, danh hài mới 19 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại