Mải mê săn mồi, báo tuyết trượt chân rơi từ sườn núi cao cả trăm mét

Gohan |

Tuy cú ngã có vẻ khá nghiêm trọng nhưng con báo tuyết vẫn tỏ ra mạnh mẽ khi quyết giữ chặt con mồi không nhả.

Cuộc rượt đuổi gay cấn diễn ra trên sườn núi trắng xoá màu tuyết này được nhiếp ảnh gia Vipul Ramanuj ghi lại.

Theo trang Earthtouchnews đưa tin, báo tuyết được coi là "những bóng ma của ngọn núi". Nhờ cấu tạo cơ thể đặc biệt cùng màu lông phù hợp với môi trường, báo tuyết có thể di chuyển, nguỵ trang mà không loài vật nào nhận ra.

Mải mê săn mồi, báo tuyết trượt chân rơi từ sườn núi cao cả trăm mét - Ảnh 1.

Thêm nữa lực chân cực khoẻ giúp chúng có thể bật cao tới 10m, với khả năng đó, con mồi của báo tuyết khó mà chạy thoát. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn nhất định mà loài săn mồi này phải đối mặt.

Xem video:

Như đã theo dõi ở trong đoạn video trên, sau khi vồ trúng con mồi, báo tuyết lỡ đà, trượt chân rơi từ trên sườn núi rất cao (khoảng 300ft, tương đương hơn 100m). Cả nó và con mồi dường như dính chặt lấy nhau bởi báo tuyết dù bị ngã đau đến thế nào cũng quyết tâm không nhả.

Kết quả cho sự quyết tâm đó là một bữa ăn xứng đáng. Theo nhiếp ảnh gia Vipul Ramanuj cho biết, sau cú ngã, con cừu núi bất động, không còn phản xạ gì. Tuy nhiên cái giá cho điều này là báo tuyết cũng bị thương kha khá ở vai.

Nguồn: Earthtouchnews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại