Cả đàn sư tử quây 2 con vật tí hon nhưng ngoạm vào lại phải nhả ra, bỏ chạy!

Hoa Hướng Dương |

Một trận chiến mà sư tử có ưu thế về cả số lượng lẫn sức mạnh, nhưng vẫn thua thảm hại trước hai sinh vật bé nhỏ.

Lửng mật (Mellivora capensis) là sinh vật ăn thịt có kích thước khiêm tốn trên thảo nguyên châu Phi với chiều dài chỉ từ 55 đến 77 cm ở con trưởng thành, khối lượng 9 đến 16 kg ở con đực và nhẹ hơn ở con cái.

Cả đàn sư tử quây 2 con vật tí hon nhưng ngoạm vào lại phải nhả ra, bỏ chạy! - Ảnh 1.

Lửng mật nổi tiếng là sinh vật không biết sợi là gì! Ảnh: Pinterest

Tuy vậy, sinh vật nhỏ bé này lại vô cùng hung hăng và đáng sợ! Ngay cả sư tử hay báo cũng phải ngao ngán trước độ lì lợm, gan dạ và chẳng biết sợ là gì của lửng mật. Vũ khí lợi hại nhất của chúng chính là móng vuốt và răng nanh.

Để thích nghi với cuộc sống đào bới săn bắt con mồi (chúng có thể ăn bất cứ thứ gì có thể ăn), lửng mật trang bị một bộ móng dài và hàm răng sắc nhọn đủ mạnh để cắn nát mai rùa. Bên cạnh đó, lớp dã dày và khả năng kháng các loại độc của rắn càng khiến lửng mật trở nên đáng sợ.

Người ta thường ví lửng mật như kẻ "Chí Phèo" của giới động vật vì bản tính chẳng biết sợ là gì (sách kỷ lục Guinness còn xếp chúng vào danh sách những động vật đáng sợ nhất), tuy nhiên lửng mật lại là sinh vật có trí thông minh cao khi biết sử dụng công cụ để săn mồi.

Bộ phim tài liệu Honey Badgers: Masters of Mayhem năm 2014 đã cho thấy sự thông minh tuyệt vời của loài vật tưởng chừng "điếc không sợ súng" này. Dưới đây là đoạn phim do tài khoản Facebook Abdulaziz Adam đăng tải sẽ cho chúng ta thấy được sự gan lì của lửng mật.

Đoạn phim được quay lại tại Vườn quốc gia South Luangwa ở phía đông Zambia. Xem video:

Sư tử và lửng mật. Nguồn: Abdulaziz Adam

Bài viết được dịch từ các nguồn: Mentafloss, Abdulaziz Adam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại