Chuyện ‘bê bối’ của ông Trump được giấu trong két báo lá cải

Bảo Vĩnh |

Báo lá cải National Enquirer có một két sắt để giấu những câu chuyện “bê bối” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn bị tung hê, theo hãng tin AP ngày 24.8.

Thông tin này được tung ra, phơi trần nỗ lực bao che cho người bạn Trump của David Pecker, chủ tờ National Enquirer, người đã được công tố liên bang Mỹ tuyên miễn tội, theo giới truyền thông Mỹ cho biết hôm 23.8.

Quyền lực “bắt bí đòi ơn” với những người nổi tiếng

Pecker được miễn trừ truy tố, vì đã hợp tác với ngành công tố liên bang, mô tả chuyện ông Trump với luật sư riêng Michael Cohen chi tiền bịt miệng 2 người phụ nữ ngoại tình với ông Trump năm 2006.

Trước đó vào ngày 21.8, trong một phiên xử ở New York, Cohen khai: trước thềm tranh cử tổng thống Mỹ 2016, ông cùng ông Trump và tờ báo lá cải dính líu vụ chi tiền “bịt miệng” hai người phụ nữ đó.

Cohen đã thề nói sự thật, không nói ra tên 2 người phụ nữ và tên ông Trump, chỉ khai ông “làm theo lệnh của ứng cử viên liên bang”.

Nhưng trước đó, diễn viên phim sex Daniels Giông Bão và Karen McDougal, cựu người mẫu của tạp chí khỏa thân Playboy, đều lên tiếng khẳng định họ từng “ngủ” với ông Trump hồi năm 2006, vào lúc bà Melania Trump sinh con trai út cho chồng.

Báo Wall Street Journal đưa tin Cohen trả cho Daniels Giông Bão 130.000 USD, và 150.000 USD cho McDougal để bịt miệng họ.

Hồi tháng 7, Cohen tung ra một đoạn băng ghi âm, trong đó ông cùng ông Trump tính chuyện mua lại câu chuyện của McDougal từ National Enquirer. Họ cho rằng đấy là việc cần làm, để tránh cho ông Trump khỏi phải mãi lệ thuộc vào mối quan hệ với tờ báo lá cải này.

Ông Cohen, 51 tuổi khai ra chuyện làm theo lệnh của ông Trump, khi nhận đã phạm 8 tội danh, gồm lừa đảo ngân hàng, gian lận thuế, vi phạm các quy định tài chính liên quan tranh cử, trong cuộc thỏa thuận (để giảm nhẹ tội) với các công tố viên liên bang. Ông có thể bị tuyên án từ 4 đến 5 năm tù, khi tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 12.12 tới.

Ông Trump luôn phủ nhận chuyện ngoại tình. Nhưng ngày 23.8, khi trả lời phỏng vấn của Fox News, ông nói “mãi sau này” mới biết vụ đưa tiền cho Daniels Giông Bão.

5 người quen công ty truyền thông American Media Inc (AMI, chủ tờ National Enquirer) đề nghị AP giấu tên vì họ đã ký cam kết không tiết lộ cho báo chí biết, nói két sắt là “nguồn đem lại quyền lực” cho Pecker, tổng giám đốc AMI.

Các tài liệu “xấu” về Trump được giấu trong két sắt này, cùng với các tài liệu được mua trong những thỏa thuận “bắt và diệt”, tức các thỏa thuận AMI mua độc quyền các câu chuyện bê bối của người nổi tiếng, nhưng không có ý định đăng báo nhằm giúp không vỡ ra những vụ tai tiếng của họ.

Nhưng AMI có thể dùng chúng để “đòi hỏi những ưu đãi” từ người nổi tiếng có những bí mật bê bối.

Tài liệu “xấu” về ông Trump đã được hủy hay đem giấu?

Sau khi báo Wall Street Journal đăng các chi tiết đầu tiên về vụ “diệt” câu chuyện “ngủ với Trump” của người mẫu Playboy, ngay trước cuộc bầu cử tổng thống 2016, các tài liệu đã trở nên nguy hiểm.

Theo một người biết chuyện, vì sợ các tài liệu có thể được dùng để chống lại AMI, Pecker cùng Dylan Howard (tổng biên tập của National Enquirer) quyết định đem chúng ra khỏi két sắt, trong vài tuần lễ trước khi ông Trump làm lễ nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20.1.2017.

AP nói không thể rõ các tài liệu đó đã được hủy, hoặc đơn giản là đưa đến một địa điểm nào mà chỉ một số ít người biết.

Theo Guardian, việc Pecker “về phe” với Cohen là một mất mát quan trọng cho Tổng thống Mỹ, người từ lâu dựa vào Pecker như một đồng minh truyền thông quan trọng.

Pecker từng cùng ông Trump đi chung máy bay từ New York về bang Florida. Hè năm ngoái, có tin Pecker đưa một cố vấn của Thái tử Mohammed bin Salman (của Saudi Arabia) đến Phòng Bầu Dục gặp Tổng thống Mỹ, nhằm giúp ông mở rộng chuyện làm ăn của AMI.

Tháng 7.2013, ông Trump viết Twitter, nêu Pecker lẽ ra nên là sếp của tạp chí Time.

Theo báo Washington Post, tờ National Enquirer thường gởi các bài báo cho ông Trump xem trước khi đăng.

Nhưng theo một nguồn tin từ AMI nói với tờ Vanity Fair, quan hệ Pecker - Trump đã xấu đi, hai người không nói chuyện với nhau từ 8 tháng qua.

Cũng có tin tổng biên tập Howard của National Enquirer cũng rất tức Trump. Howard cũng đã được miễn trừ truy tố.

Đóng đủ thuế thì được miễn trừ khỏi luật tài chính tranh cử!

Hiện Pecker đang hợp tác với cuộc điều tra của ngành công tố liên bang, nhưng trước đây, AMI từ chối tham gia các cuộc điều tra của vài ủy ban thuộc Quốc hội Mỹ.

Hồi tháng 3.2017, trong thư trả lời câu hỏi của một số đảng viên Dân chủ, về những khoản tiền chi cho Daniels Giông Bão và McDougal, luật sư Cameron Stracher của AMI từ chối cung cấp các tài liệu, nói công ty được “miễn trừ” khỏi luật tài chính tranh cử của Mỹ, vì công ty là một tập đoàn truyền thông đã đóng đủ các loại thuế.

Ông Stracher cũng phủ nhận các gợi ý rằng AMI “nắm thóp và có thể bắt bí được” ông Trump nhờ có tài liệu “xấu” về ông.

Các cựu nhân viên AMI nói với AP: các câu chuyện tai tiếng về ông Trump đã “chết” ngay từ khi được mua, kể từ hơn 10 năm trước, khi ông tham gia chương trình thực tế Người Học việc của kênh truyền hình NBC.

Vẫn theo hãng tin Mỹ, vào năm 2010, theo đề nghị của luật sư Cohen, tờ National Enquirer bắt đầu đưa tin về khả năng ông Trump tranh cử tổng thống, gợi ý người đọc vào xem một trang web thân ông Trump và do Cohen lập.

Vị luật sư này cũng dính líu một bài báo thắc mắc về nơi sinh và quyền công dân Mỹ của cựu Tổng thống Barack Obama, một nỗ lực mà ông Trump đã cố tình nêu lên trong nhiều năm.

Năm 2016, tờ National Enquirer lần đầu tiên chính thức ủng hộ một ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ, với các bài trang nhất ủng hộ ông Trump thuộc đảng Cộng hòa.

Bên cạnh đó, là các bài báo tiêu cực về ứng viên của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton. Năm 2015, trang nhất của National Enquirer chạy tít: “Hillary: chỉ còn 6 tháng để sống”, kèm ảnh bà mắt thâm quầng, không cười.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại