Vụ Thiếu úy công an uống nhầm ma túy tử vong: Sở xin lùi thời gian báo cáo

T.N |

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa thành lập được hội đồng chuyên môn để làm rõ quy trình tiếp nhận, cấp cứu cho Thiếu úy Đạt.

Một tuần trước, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Út cho biết trên báo Người lao động, Sở đã gửi thư mời các bác sĩ tuyến trên đến dự họp hội đồng chuyên môn để có kết quả cuối cùng về cái chết của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Đội CSĐT tội phạm kinh tế - ma túy Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Tuy nhiên, cho tới sáng nay (24/8), ông Út thông tin với Vietnamnet, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa thành lập được hội đồng chuyên môn, vì chưa mời được Viện Pháp y Trung ương và phía Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Chúng tôi đã liên hệ với với Viện Pháp y Trung ương và BV Chợ Rẫy. Song, sự việc chưa được phản hồi. Dự kiến, ngày 31/8 mới thành lập hội đồng.

Trước đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở báo cáo vụ việc này vào ngày 23/8. Tuy nhiên, do còn phụ thuộc vào hội đồng của tuyến Trung ương nên Sở xin Bộ lùi thời gian báo cáo lại", nguồn trên dẫn lời Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Thiếu úy Đạt được xác định tử vong do uống nhầm ca nước có ma túy, trong quá trình truy bắt ma túy.

Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn (Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, người trực ca cấp cứu Thiếu úy Đạt), tất cả người thân đi theo bệnh nhân Đạt không ai nói anh này uống nhầm ma túy.

"Mẹ của bệnh nhân nói rằng Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt có uống ca nước, bác sĩ nghĩ rằng mẹ Đạt nói con uống “bùa mê”", nguồn trên dẫn lời ông Tuấn.

Vị bác sĩ này khẳng định, trong trường hợp biết Đạt uống nhầm ma túy thì cũng chuyển tới Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long, theo quy định của Bộ Y tế.

Anh Đạt sau đó được chuyển qua Bệnh viện Tâm thần, rồi tử vong sau đó.

Gia đình Thiếu úy Đạt cho rằng phía bệnh viện tắc trách nên gây ra cái chết thương tâm cho anh. Dù những người đi cùng anh Đạt đã "nài nỉ" cấp cừu dùm, nhưng bác sĩ Tuấn khi đó kiên quyết từ chối, đề nghị chuyển qua Bệnh viện Tâm thần.

Cha của anh Đạt - ông Nguyễn Văn Dũng - kể với báo Vĩnh Long, khi vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Đạt còn nhận thức được hành vi, nhưng co giật dữ và không kiểm soát được hành vi.

"Tôi cùng đồng đội của con cầu xin bác sĩ cứu chữa. Nhưng bác sĩ Tuấn từ chối, nói không phải trách nhiệm ở đây, đưa qua Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long đi rồi bỏ vào phòng. Sau đó, tất cả ê kíp trực cũng đi hết, bỏ mặc con tôi đang trong cơn co giật quằn quại”, ông Dũng kể.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại