Vụ Thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong: "Mấy anh còng tay em lại, trong người kỳ lắm"

T.Nguyên |

"Đến trụ sở xã Long Phước, Thiếu úy Đạt không kiểm soát được hành vi và sợ sẽ gây hại cho đồng đội nên nói: Mấy anh còng tay em lại", đồng đội của anh Đạt kể.

Liên quan vụ việc Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Đội CSĐT tội phạm kinh tế - ma túy Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) ngộ độc ma túy tử vong, theo thông tin trên báo Người lao động, phía công an tỉnh đã kiến nghị làm rõ trách nhiệm có hay không sự đùn đẩy trong việc cấp cứu cho anh Đạt.

Công an huyện Long Hồ đang làm rõ trách nhiệm của tổ công tác truy bắt ma túy hôm xảy ra sự việc để kiểm điểm.

"Qua xác minh ban đầu, một số anh em trong tổ công tác hôm đó nói nhìn thấy Đạt uống ca nước trong nhà người dân", Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, nói với Vietnamnet.

Nguồn trên dẫn lời Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho hay, nhà chức trách đang chờ làm rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể liên quan vụ việc Thiếu úy Đạt tử vong sau khi uống nhầm ma túy đá.

Quy trình tiếp nhận bệnh nhân và cách xử lý chuyên môn của bác sĩ sẽ được hội đồng chuyên môn đánh giá lại.

"Chúng tôi sẽ xem xét xử lý, nếu sai sót nhẹ thì kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Còn sai sót quá thì xử theo pháp luật”, ông Ngợi khẳng định với nguồn trên.

Thiếu úy Đạt cùng đồng đội vây bắt đối tượng ma túy xã Long Phước (Long Hồ) tối 13/7, anh có uống một ca nước tại nhà nghi phạm. Ca nước này sau đó được xác định có ma túy đá.

Báo Vĩnh Long thuật lại, trên đường trở về trụ sở, anh Đạt cảm thấy trong người khó chịu nên bảo chạy xe nhanh.

"Đến trụ sở xã Long Phước, Thiếu úy Đạt không kiểm soát được hành vi và sợ sẽ gây hại cho đồng đội nên nói: "Mấy anh còng tay em lại, trong người kỳ lắm, không làm chủ được"", một đồng đội của Đạt kể trên Vĩnh Long online.

Đồng đội vừa chở Đạt tới Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa báo cho gia đình.

Vụ Thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong: Mấy anh còng tay em lại, trong người kỳ lắm - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người lao động

Các bác sĩ tại viện này nhận định anh Đạt có biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính, giải thích với người nhà rằng viện không có chuyên môn nên đề nghị đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần.

Vietnamnet cho hay, anh Đạt được đưa tới Bệnh viện Tâm thần vào lúc 0h15 ngày 14/7 trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức, da tím tái, thở ngáp cá, đồng tử giãn. Không lâu sau anh tử vong.

Theo Vietnamnet, bác sĩ của BV Đa khoa Vĩnh Long tiếp nhận cấp cứu Đạt cho rằng, không thấy ai nói Đạt uống nhầm ma túy mà chỉ nghe người phụ nữ nói là con mình uống nước gì đó.

Còn theo thuật lại của báo Vĩnh Long, bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn là người thăm khám Thiếu úy Đạt. Bác sĩ Tuấn hỏi từ chiều tới giờ bệnh nhân có uống rượu không, những người đi cũng anh Đạt trả lời: "Đạt đang thi hành nhiệm vụ bắt tội phạm ma túy xong thì xuất hiện co giật, nhờ bác sĩ cấp cứu giùm".

Thế nhưng, bác sĩ Tuấn nói trường hợp anh Đạt phải đưa qua Bệnh viện Tâm thần cấp cứu. Dù người thân nài nỉ cấp cứu, nhưng ông Tuấn đáp: "Đã nói là không phải trách nhiệm ở đây. Đưa qua Bệnh viện Tâm thần đi”.

Trước đó, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt tử vong do ngộ độc chất ma túy là loại methamphetamine, chính là chất có trong ca nước anh Đạt uống.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại