Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần

Ngân Hà |

Khi lớp bạn có đến hơn một nửa là các cặp đôi yêu mến nhau thì chuyến đi chơi sẽ lãng mãn và dễ thương như thế này đây.

Clip "Chuyến đi của thanh xuân" khiến các lớp chỉ muốn "xách ba lô lên và đi" ngay lập tức

Cuối cấp – quãng thời gian vội vã, hối hả với những kỳ thi căng thẳng, thời gian để thực hiện những điều còn dang dở. Mới ngày đầu bận rộn với lễ khai giảng mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã chuẩn bị đến ngày tốt nghiệp.

Các học sinh cuối cấp luôn nghĩ ra thật nhiều cách để "chắt chiu" khoảng thời gian ít ỏi bên nhau còn lại sao cho thật ý nghĩa, trọn vẹn và để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Có lớp thì thực hiện những bộ kỷ yếu hoành tráng, thú vị, có lớp tụ tập tại nhà nhau ăn uống, hát hò, có lớp lại chọn cho mình chuyến đi chơi xa cùng nhau.

Và chuyến đi của tập thể lớp 12A3, trường THPT Nguyễn Du, Đồng Nai đã để lại ấn tượng cho không chỉ các thành viên trong lớp mà còn khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ trước sự đáng yêu của họ.

Clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong "chuyến đi thanh xuân" của tập thể 12A3

Một thành viên trong lớp 12A3 là Nguyễn Thế Ân, sinh năm 2000 đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị trong chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm của họ.

Clip được thực hiện theo phong cách vintage, quay và dựng một cách ngẫu nhiên, mang đậm yếu tố chân thực, ghi lại những khoảnh khắc vui đùa bên nhau một cách tự nhiên nhất của tập thể các học sinh 12A3 đã nhận được vô số lời khen của mọi người.

Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 2.

Clip "Chuyến đi thanh xuân" của các học sinh Đồng Nai nhận được "cơn mưa" lời khen của dân mạng

Hiện đoạn clip kéo dài hơn 3 phút này đang nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, cùng gần 5000 lượt yêu thích, bình luận trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là lớp có tổng số hơn 30 học sinh, nhưng có đến 7 cặp đôi đang hẹn hò, chiếm gần một nửa số thành viên.

Nguyễn Thế Ân chia sẻ về chuyến đi đặc biệt này: "Trường em có truyền thống đi Đà Lạt mỗi năm dành cho học sinh. Nó được xem là chuyến ngoại khoá trong hoạt động của trường.

Lớp lúc đầu năm cấp 3 có tổng là 31 bạn. Nhưng có mấy bạn đi du học, rồi các thành viên mới chuyển vào nữa nên sỹ số thành viên 3 năm qua là 35 bạn. Chuyến đi gần như đông đủ, chỉ 3-4 bạn ở nhà vì lý do sức khoẻ.

Tụi em thường hay đi chơi chung cả lớp lắm, đi Đầm Sen, Cocobeach, có khi còn xuống Hóc Môn ăn thịt nướng. Còn chuyến đi cuối cấp lần này rất đặc biệt, vì ai cũng biết sẽ hiếm có cơ hội nào cả lớp được đi đông đủ với nhau như thế này nên háo hức lắm.

Trước khi đi cả hội qua nhà em từ sáng đến tối để đi siêu thị mua đồ ăn, rồi chuẩn bị đồ đạc, gọt trái cây trên đường đi".

Và đúng như kỳ vọng của cả lớp, chuyến đi đã thực sự để lại trong lòng mỗi thành viên nhiều cảm xúc đáng nhớ.

Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 3.

Mọi thứ có trong tay chẳng có gì ngoài kiến thức từ sách vở, những tình cảm ngô nghê, một tâm hồn đầy mơ mộng... Thế mà cấp 3 lại là quãng thời gian tươi đẹp nhất, vì những gì chúng ta có đều thuần khiết và xuất phát từ trái tim.

Dù đoạn clip ngắn chỉ ghi lại được một ít trong số rất nhiều khoảnh khắc nô đùa bên nhau của các 10x Đồng Nai, nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được niềm vui, sự hồn nhiên của những cô cậu học trò cuối cấp vô tư để rồi bất giác mỉm cười.

"Chính em là người quay clip, sau đó nhờ một người bạn cũng đam mê nhiếp ảnh như em cắt ghép thành đoạn phim này.

Trong chuyến đi, em chỉ xách cái máy với hai ống kính, đi đến đâu, bắt gặp khoảnh khắc nào đẹp, vui vẻ thì bấm máy chứ cả lớp hoàn toàn không lên ý tưởng, kịch bản gì cụ thể cả, hoàn toàn đều là tự nhiên và tình cờ.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà nhiều khoảnh khắc vô tư của các bạn lọt vào ống kính, đến lúc về dựng thành clip xem thấy nhiều cảm xúc lắm.

Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 4.
Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 5.
Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 6.

"Mỗi người nhớ về thời thanh xuân, nhớ về những năm tháng vội vã, đều sẽ nhớ đến một số người. Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương, trải qua bao nhiêu chuyện, những người này đều không thay đổi"

Lớp em có đến một nửa là các cặp đôi, có mấy bạn thích nhau từ lớp 10 cơ. Hôm đi chơi nhiều lúc trời lạnh mấy bạn nắm tay nhau xoa xoa cho ấm lên, hay lúc cả lớp đi bộ tìm quán bánh căn, đi dạo chợ đêm, bạn Thảo lạnh run người nên được bạn Tuấn chạy đến ôm cho bớt lạnh. Nhìn đáng yêu lắm!

Ban đầu em dự tính mang clip này đi thi cuộc thi ảnh, video về Đà Lạt, nhưng rồi nghĩ lại thì thôi, vì chúng em muốn lưu giữ nó - là món quà kỷ niệm của riêng tập thể 12A3 để sau này nhớ nhau thì xem lại. Bây giờ còn bên nhau mà khi xem lại vài bạn đã ngồi khóc thút thít rồi"- Nguyễn Thế Ân chia sẻ.

"Chất" như 12A3 - Lớp "quậy" nhất trường nhưng tỷ lệ đậu Đại học đạt 100%

Theo lời giới thiệu của các thành viên 12A3 thì đây là lớp được mệnh danh "quậy" nhất trường: "Nhắc đến lớp chúng em, cả trường sẽ ấn tượng ngay rằng đây là lớp nghịch ngợm nhất trường, đồng thời tinh thần đồng đội, đoàn kết cũng rất cao.

Có khi tụi em đi học trễ nguyên cả đám, rồi còn lén đặt mua đồ ăn bên ngoài chuyển vào trường ăn vụng cùng nhau vui lắm. Nhớ lại lúc lớp thi Flashmob và đạt giải, cả lớp ôm nhau khóc ngon lành. Điệu nhảy ấy chúng em cũng nhảy trong rừng thông ở Đà Lạt mà clip trên có ghi lại.

Hay khi thi giải bóng đá, các bạn nam đá, còn nữ thì rủ nhau mang nồi niêu, xoong chảo xuống cổ vũ, mỗi lần như thế là bạn Vy hò hét ầm ỹ như loa phát thanh của trường luôn. Vui lắm! Có nghịch ngợm, nô đùa như thế mới thấy có nhiều kỷ niệm và thân thiết như anh chị em trong nhà" – Các thành viên trong lớp kể.

Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 7.
Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 8.

Họ đã có quãng thời gian tuyệt vời để sau khi chia xa, dù là một vài năm, hay cho đến mãi sau này cũng đều lưu luyến...

"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" – chuyện học sinh nghịch ngợm, "quậy" mọi lúc, mọi nơi đã trở thành thương hiệu. Thế nhưng, các bạn lớp 12A3 không chỉ "giỏi" nghịch mà học hành cũng rất cừ.

Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia, cả lớp đều đậu Đại học 100%, nhiều bạn trên 20 điểm, trong đó một số bạn còn từng nằm trong các đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Và để "xả hơi" sau kỳ thi căng thẳng, đồng thời cùng nhau lưu giữ những giây phút vui vẻ bên nhau, chuyến đi Đà Lạt là một lựa chọn tuyệt vời.

Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 9.
Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 10.
Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 11.
Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 12.
Clip chuyến đi Đà Lạt của lớp cuối cấp có đến nửa là các cặp đôi được chia sẻ rần rần - Ảnh 13.

Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra nhưng ai cũng tự cảm nhận được.

Những chuyến đi chơi như thế này chính là cơ hội để gắn kết mỗi thành viên trong lớp lại gần nhau hơn. Đây là cơ hội để cả lớp cùng nhau tâm sự, hiểu và thân nhau hơn nữa.

Không quan trọng đi đâu, mà quan trọng là đi với ai - và các thành viên 12A3 đã cùng nhau làm nên những kỷ niệm khó quên trong tháng năm thanh xuân tươi đẹp ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại