Ấn Độ: Cha mẹ vật lộn tìm cách bảo vệ con và câu hỏi nhói lòng khó giải đáp "Mẹ ơi, hãm hiếp là gì?"

Diệp Lục |

Bóng ma của những vụ xâm hại tình dục đang đè nặng trong tâm trí của những người làm cha làm mẹ ở Ấn Độ. Họ đang vật lộn tìm mọi cách để bảo vệ những đứa con của mình.

Bạo lực trẻ em và bạo lực tình dục từ lâu đã trở nên phổ biến ở Ấn Độ, một quốc gia có 1,3 tỷ người cùng với một loạt các hình thức lạm dụng trẻ em khác như tảo hôn, lao động trẻ em và buôn bán trẻ em. 

Vụ bé gái 8 tuổi bị hãm hiếp và sát hại bởi một nhóm người vào tháng giêng vừa qua đã buộc chính phủ nước này phải thay đổi luật, áp dụng án tử hình dành cho những kẻ cưỡng hiếp bé gái dưới 12 tuổi.

Theo Washingtonpost, có gần 39.000 vụ hãm hiếp xảy ra tại Ấn Độ vào năm 2016, trong số đó tỷ lệ nạn nhân là trẻ em gái tăng 82%, lên đến hơn 19.000 trường hợp. 

Trong khi các nhà lãnh đạo đang loay hoay tìm biện pháp cho cuộc khủng hoảng này thì tại một thị trấn nhỏ, ngay cạnh Thủ đô New Delhi, các bậc cha mẹ đang tìm mọi cách để bảo vệ những đứa con của họ và dạy cho các em biết cách tự bảo vệ mình.

Ấn Độ: Cha mẹ vật lộn tìm cách bảo vệ con và câu hỏi nhói lòng khó giải đáp Mẹ ơi, hãm hiếp là gì? - Ảnh 1.

Nhiều trẻ em trở thành nạn nhân trong các vụ xâm hại tình dục ở Ấn Độ.

Những giấc mơ ám ảnh

Vào tối ngày 17/4, tại thị trấn Gajipur, một bé gái 6 tuổi đi mua bánh quy tại một cửa hàng gần nhà. 

Tuy nhiên, em đã bị bắt cóc, bị ép dùng chất gây nghiện và bị cưỡng bức. Khi được người dân tìm thấy, bao phủ cơ thể nhỏ bé của em là máu. 

Nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tấn công và được đưa về nhà sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện.

Sự việc này đã gây chấn động thị trấn Gajipur và các cha mẹ bắt đầu tìm cách cố gắng bảo vệ những đứa con của mình. 

Renu Bindal, một người mẹ cho biết: "Con tôi đã hỏi tôi hãm hiếp là gì? Làm thế nào để tôi có thể trả lời con mình đây?"

Gajipur là một mê cung với các tòa nhà chồng chéo khác nhau. Nhiều người lao động nhập cư đã đổ về đây để sinh sống, tìm việc làm ở thủ đô. 

Chính vì vậy, đây là một thị trấn có mức sống thấp. Bò đi lang thang trên đường phố, trẻ em thì chơi trong bãi rác và hoạt động buôn bán ma túy thì ngày một phát triển.

Ấn Độ: Cha mẹ vật lộn tìm cách bảo vệ con và câu hỏi nhói lòng khó giải đáp Mẹ ơi, hãm hiếp là gì? - Ảnh 2.

Nhiều cha mẹ đang tìm mọi cách để bảo vệ con mình khỏi những tên yêu râu xanh.

Hơn một nửa số trẻ em được hỏi cho biết các em thường ngủ không ngon giấc vì thường có những giấc mơ đáng sợ, trong đó các em hay anh chị em của họ bị bắt cóc.

"Cháu mơ thấy anh trai mình ra ngoài mua đồ và một ai đó đã bắt cóc anh ấy", Chetan Bindal, 10 tuổi cho biết. Natasha, em gái 8 tuổi của Chetan Bindal đã từ chối đi nhà vệ sinh một mình vào ban đêm.

Một số bạn bè của bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục cho biết các em đã ngừng đi học sau khi vụ tấn công xảy ra.

Nỗ lực ngăn chặn

Hiện tại, nỗ lực ngăn chặn tình trạng hãm hiếp trẻ em ở Gajipur đang tập trung chủ yếu vào việc hướng dẫn các trẻ em gái tự bảo vệ mình. 

Trường tiểu học Rock Foundation ở Gajipur đã mở một lớp dạy học đặc biệt cho các trẻ em gái về sự khác biệt giữa hành động bình thường với những cái "chạm xấu" vào vùng nhạy cảm.

Trong khi đó, một số cha mẹ đã cấm con gái của họ ra ngoài chơi sau giờ học. 

Neha Sharma, 12 tuổi, cho biết: "Bố mẹ cháu bảo cháu đừng ra ngoài trong khi anh trai, em trai của cháu thì được. Tại sao cháu lại không được như vậy?".

Nhiều tháng sau vụ hãm hiếp xảy ra, người dân ở Gajipur đã tìm mọi cách để ngăn chặn trường hợp tiếp theo. 

Một số người muốn có một trường học dành riêng cho con gái, những người khác thì kêu gọi các biện pháp trừng phạt hà khắc hơn cho những kẻ phạm tội.

Ấn Độ: Cha mẹ vật lộn tìm cách bảo vệ con và câu hỏi nhói lòng khó giải đáp Mẹ ơi, hãm hiếp là gì? - Ảnh 3.

Người dân Ân Độ muốn những kẻ hiếp dâm cần bị trừng trị nghiêm khắc hơn.

"Nếu họ treo cổ một người đàn ông, 100.000 kẻ hiếp dâm sẽ không dám làm gì nữa", một nhà lãnh đạo địa phương trong thị trấn cho biết.

Tuy nhiên, không một ai chắc chắn rằng những biện pháp trên có đem lại hiệu quả thực sự hay không. 

Chỉ có một điều chắc chắn rằng, tuổi thơ của những trẻ em nơi đây đã bị đánh cắp bởi bóng ma về nỗi sợ hãi những kẻ hiếp dâm đang bao trùm, đè nặng lên thị trấn nhỏ bé này cũng như cả đất nước Ấn Độ.

Nguồn: Washingtonpost

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại