Nghi án bé gái 11 tuổi bị ông nội đe dọa, cưỡng hiếp nhiều lần ở Sài Gòn

Kim Lượng |

Ở với ông nội, nhiều năm qua, bé gái 11 tuổi đã bị người này dụ dỗ, đe dọa để thực hiện hành vi cưỡng hiếp khiến cuộc sống của bé gái bị đảo lộn.

Bị ông nội đe dọa, cưỡng hiếp?

Nhiều ngày qua, chị Đ.T.H.L. (30 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) đã kêu cứu đến các cơ quan chức năng về việc con gái mình là bé T. (11 tuổi) bị ông nội là N.H.T (SN 1960) đe dọa, cưỡng hiếp.

 Theo chị L., giữa chị và chồng cũ có con chung là bé T., sau đó, 2 người li dị, chị đi tìm hạnh phúc mới. Khoảng 2 năm trở lại đây, do hoàn cảnh khó khăn nên ông bà nội đã đón bé T. về nhà ở phường Trường Thạnh để sinh sống.

Còn chị L. sống cùng chồng mới và các con tại phường Phú Hữu, cứ cách vài ngày chị lại qua nhà nội để thăm bé T.

Nghi án bé gái 11 tuổi bị ông nội đe dọa, cưỡng hiếp nhiều lần ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Bé gái nghi bị ông nội đe dọa, cưỡng hiếp. Ảnh: Kim Lượng.

Ngày 8/7, khi đưa bé T. về nhà thì chị tá hỏa khi biết được con gái mình bị ông nội đe dọa, cưỡng hiếp.

"Con bé kể, vào khuya ngày 19/6, lúc mọi người đi ngủ, ông nội lôi bé vào phòng riêng rồi bịt miệng bé lại để hiếp dâm. Con bé sợ lắm mà không dám nói, nó bảo ông nội sẽ giết chết nó nếu nó kể cho mọi người biết chuyện", chị L. đau đớn kể lại.

Biết được sự việc trên, chị L. đã đưa con gái đến Công an phường Trường Thạnh để trình báo.

Ngồi cạnh góc phòng, gương mặt rụt rè, khờ khạo, bé T. vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc trên.

"Hôm đó, ông nội gọi con vào phòng, xong ông nội "lấy con", ông bịt miệng con lại, con sợ lắm mà không dám kể cho mẹ biết. Con không dám gặp ông nội nữa đâu"., bé T. khóc thét.

Dựa vào người mẹ, bé T. mong có thể được quay trở lại trường học để được lên lớp 3, học tiếp cùng bạn bè. "Con nhớ trường, nhớ thầy cô lắm mà không biết làm sao cả. Con muốn được học chữ", bé T. nói.

Theo chị L., từ khi xảy ra sự việc, cuộc sống của bé T. bị đảo lộn, liên tục giật mình khi ngủ và khóc thét lên khi nhắc về ông nội.

Công an, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc

Chị L. cho biết, sự việc sau đó được trình báo đến công an và đưa bé T. đi giám định, sau đó hồ sơ được chuyển lên Công an quận 9. "Tuy nhiên, 2 tuần trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy kết quả, giấy giám định cũng như thông báo gì từ công an.", chị L. nói.

Nghi án bé gái 11 tuổi bị ông nội đe dọa, cưỡng hiếp ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Chị L. bức xúc trước sự việc trên. Ảnh: Kim Lượng.

Theo chị L., chuyện học tập của bé T. cũng đành gác lại do hoàn cảnh khó khăn.

"Cũng vì khổ quá, con bé lên 11 tuổi mà mới học đến lớp 2, cả nhà tôi thì dắt díu nhau đi bán vé số, lại không rành chữ, giờ xảy ra chuyện như thế này, chỉ mong nhận được sự giúp đỡ để đòi lại công bằng cho bé, chứ tôi không biết tính sao cả", chị L. chia sẻ.

Có mặt tại căn nhà nơi xảy ra sự việc trên địa bàn phường Trường Thạnh, quận 9 vào sáng 26/7, nhiều người trong xóm vẫn còn bàng hoàng về vụ việc.

Chị Thanh (ngụ gần nhà ông nội bé T.) xác nhận, có biết việc bé T. bị ông nội là N.H.T cưỡng hiếp. "Dãy nhà trọ này được xây vài năm trước, ông bà nội của bé T đã thuê lại một phòng và đưa bé gái này về nuôi. Tại đây, nhiều lần người ông đã xâm hại T. Đáng nói, khi sự việc được bé gái báo với bà nội thì bà này im lặng và bênh vực cho chồng.

Bị xâm hại nhiều lần, bé gái đau đớn nên được đưa về nhà mẹ ruột và báo công an. Công an đến ghi lời khai và có mời ông N.H.T lên làm việc. Khi được thả về, người ông đã dọn quần áo, bỏ trốn", chị Thanh bức xúc kể.

Nghi án bé gái 11 tuổi bị ông nội đe dọa, cưỡng hiếp nhiều lần ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Căn nhà trọ ông nội bé T. thuê để ở đã đóng cửa, người dân cho biết người này đã bỏ trốn sau khi bị mời về công an làm việc. Ảnh: Kim Lượng.

Một số hàng xóm gần căn nhà trọ của ông bà nội bé T cho hay, nhà bé T. hoàn cảnh khó khăn nên đi bán vé số với mẹ ruột là chị L.. Khi chị L. có chồng mới và sinh con, bé T. được gởi về nhà ông, bà nội để nuôi dưỡng.

"Khi biết được việc bé T. bị xâm hại, nhiều người trong xóm bức xúc nhưng bị ông N.H.T la mắng lớn tiếng và chửi rủa", anh B. (sống cạnh căn nhà trọ nơi với ông N.H.T sinh sống) chia sẻ.

Trao đổi với PV, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo của chị L., Hội đã cử 2 luật sư là Đỗ Ngọc Thanh cùng với bà để tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé T.

Trước mắt, phía Hội sẽ làm việc với Công an quận 9 để có được kết quả giám định pháp y, sau đó tiến hành các thủ tục tiếp theo, mong sớm làm sáng tỏ vụ án.

"Phía Hội cũng sẽ kết hợp với Hội LHPN TP.HCM để tạo điều kiện, hỗ trợ cho bé T. được quay trở lại trường học. Chúng tôi cũng xem xét nguyện vọng gia đình gởi bé vào mái ấm tình thương để giúp bé sớm ổn định lại tâm lý, có một môi trường mới để quên đi chuyện cũ, đồng thời mái ấm cũng có điều kiện giúp đỡ, chăm sóc bé tốt hơn hiện tại", luật sư Nữ nói.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an quận 9 cho biết đã nhận đơn trình báo của chị L. và đang trong giai đoạn điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại