Làm rõ nguyên nhân 3 người bị truy sát thương vong tại Hà Nội

Thanh Hà |

Liên quan tới vụ thảm án kinh hoàng khiến 4 người thương vong vào sáng 3/7 tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn), cơ quan chức năng Tp Hà Nội bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 3/7, một người đàn ông đã tới nhà bà Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi, ở xã Trung Giã) chém gia chủ cùng con gái Đỗ Thị Bích N.(16 tuổi) và người phụ nữ tên M..

Gây án xong, người này đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Các nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng nên bà H. đã tử vong ngay sau đó. Cô bé Đỗ Thị Bích N. cũng bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện Xanh-Pôn còn chị M. bị thương ở tay.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, cơ quan chức năng đang tích cực tới hiện trường điều tra thì nhận được thông tin phát hiện thi thể người đàn ông tại khu vực ven đường giao thông qua xã Trung Giã.

Người này có vết thương và trên tay vẫn cầm con dao, cạnh đó còn có chiếc xe máy.

Cơ quan công an huyện Sóc Sơn bước đầu nhận định, thi thể này là Vương Văn B. (49 tuổi) làm việc tại Trạm Y tế số 3, xã Trung Giã; đồng thời cũng là nghi phạm chính khiến 3 người thương vong tại xã Trung Giã.

Được biết, bà H. và chị M. và ông B. là đồng nghiệp tại đây.

Thông tin trên báo điện tử Vietnam+, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn trong công việc, ông B. đã cầm dao đến nhà bà H. thực hiện hành vi như trên.

Sau khi gây án, ông B. tháo chạy khỏi hiện trường rồi dùng chính con dao phay để tự tử.

Người dân sống tại khu vực trên cho biết, thời điểm xảy ra sự việc hầu như không ai hay biết chỉ khi con gái bà H. là cháu N. (16 tuổi) chạy ra ngoài kêu cứu cùng lúc khói bốc lên nghi ngút trong căn nhà thì mọi người mới chạy sang.

“Khi vào trong căn nhà, bà H. nằm gục dưới đất trên người có rất nhiều vết chém. Máu chảy loang lổ khắp nơi. Nhiều người hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và dập lửa” – một người đàn ông rùng mình kể lại.

Một người đàn ông khác tên K. cũng chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút người phụ nữ tên M. bị truy sát đã chạy lên ban công tầng 2 sau đó leo xuống dưới thoát thân.

Còn cháu N. bị người đàn ông truy đuổi chạy ra đường cách nhà 200m kêu cứu sau đó nằm gục với nhiều vết thương trên người.

Được biết, khi sự việc xảy ra đã được chiếc camera lắp trong nhà bà H. ghi lại. Nhiều người xem lại cũng không khỏi kinh sợ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại