*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có lẽ vì vụ thảm án này mà đến hiện tại Tử Cấm Thành vẫn toát lên một vẻ u ám đáng sợ.
Người đàn ông vẫn theo dõi nạn nhân sát từng bước sau khi chia tay. Thậm chí, anh ta còn chụp ảnh nơi nữ cảnh sát đến và gửi vào tin nhắn.
Sau khi bị chém trọng thương, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án 5 người tử vong ở Thái Nguyên được đưa đến bệnh viện điều trị và đã qua cơn nguy kịch.
Theo những người hàng xóm, Tín thường xuyên mang dao rạch tay để đe dọa xin đểu tiền. Anh ta cũng từng đòi truy sát người thân trong nhà.
Sau khi lấy cắp thẻ ATM của cô bồ nhí trẻ tuổi, gã đàn ông "đồ tể" rút một khoản tiền lớn rồi vì lo sợ bị phát hiện, hắn giết cô rồi chặt thi thể thành 7 phần để phi tang.
Trong 2 ngày liên tiếp, tại các địa phương Tiền Giang, Đồng Nai và Điện Biên xảy ra 3 vụ thảm án, khiến 9 người tử vong.
Liên quan tới vụ thảm án kinh hoàng khiến 4 người thương vong vào sáng 3/7 tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn), cơ quan chức năng Tp Hà Nội bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ án.
Sinh ngày 29-1-2000, tính đến ngày gây án, Nguyễn Hữu Tình - kẻ gây ra thảm án kinh hoàng ở quận Bình Tân vừa bước sang tuổi 18 được 15 ngày. Với hai tội danh bị truy tố "giết người" và "cướp tài sản", trong đó ở tội danh "giết người", Tình bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất.
Quá lo sợ và căng thẳng trước việc thanh danh bị huỷ hoại, người đàn ông đã ra tay giết chết vợ và ba con trai của mình.
Đôi nam nữ cùng dắt nhau vào nhà nghỉ qua đêm, thế nhưng chỉ mới 4h sáng, người nam giới đã nhanh chóng trả phòng bỏ về. Hắn không có tiền mặt để trả tiền phòng cho lễ tân mà lại dùng một chiếc điện thoại di động để cầm cố. Trước khi bước ra khỏi nhà nghỉ, hắn còn cố dặn dò người lễ tân rằng đừng lên gác đánh thức cô gái trong phòng hắn dậy vội, cứ để cho cô ngủ yên…
"Lúc mới về và mở bán hàng thì vẫn ngại, cứ tự nghĩ rằng nhà mình như thế này thì người ta chỉ có ghét chứ ai mua. Thế mà không phải, họ vẫn đến, có lẽ chuyện qua lâu rồi và người ta cũng thông cảm cho nhà mình" - bà Thơm tâm sự.
Nhiều lúc cũng nghĩ, nếu không việc gì xảy ra thì có khi giờ mình cũng đã có cháu bế bồng…" - người mẹ khốn khổ ngậm ngùi chia sẻ.