Cố gắng 15 năm mới sinh được con vậy mà vì đãng trí người mẹ đã chính tay đẩy con mình vào chỗ chết

Đinh Hương |

Người mẹ đau đớn cầu xin cảnh sát cho mình được chết vì không thể tiếp tục sống với nỗi đau day dứt khi chính sự đãng trí của cô đã giết chết con gái mà cô mong mỏi và yêu thương nhất.

Người mẹ một con, Nicole Engler, 38 tuổi, sống tại Roseburg, Oregon, hôm 21/6 vừa qua đã bị cảnh sát giam giữ sau khi phát hiện ra con gái 21 tháng tuổi của chị, Remy, đã chết do bị bỏ quên trên xe hơi.

Cố gắng 15 năm mới sinh được con vậy mà vì đãng trí người mẹ đã chính tay đẩy con mình vào chỗ chết - Ảnh 1.

Vợ chồng Nicole phải cố gắng suốt 15 năm trời mới sinh được Remy.

Sáng hôm đó vì muốn cho chồng được nghỉ ngơi sau ca làm đêm, Nicole đã quyết định đưa con gái đến nhà giữ trẻ trước khi đi làm. 

Nicole là y tá tại khoa nhi của bệnh viện Evergreen Family Medicine. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao, Nicole lại phạm một sai lầm vô cùng kinh khủng, cô quên béng việc có con gái ở trên xe, chạy thẳng đến bệnh viện và làm việc như bình thường.

Trong suốt ngày hôm đó, Nicole vẫn cứ đinh ninh là con gái đang ở nhà trẻ. Ngay cả giờ ăn trưa, Nicole lái xe đi mua đồ ăn nhưng cũng không để ý con gái mình vẫn đang nằm trên xe. 

Mãi cho đến chiều tan ca ra về, cô mới bàng hoàng phát hiện Remy, lúc này cô bé đã hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa.

Cố gắng 15 năm mới sinh được con vậy mà vì đãng trí người mẹ đã chính tay đẩy con mình vào chỗ chết - Ảnh 2.

Nicole đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi bỏ quên con gái trong xe hơi suốt cả ngày làm việc.

Nicole nhanh chóng bị bắt giam nhưng được tại ngoại sau 72 tiếng đồng hồ với số tiền bảo lãnh 50.000 USD do nhiều người hảo tâm đóng góp. Trong phiên tòa diễn ra hôm 22/6, Nicole đã bị buộc tội ngộ sát cấp độ 2.

Luật sư của Nicole, David Terry, cho biết bà mẹ 38 tuổi đã ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ sau sự việc xảy ra. 

Trong lúc bị giam giữ, cô thường xuyên nắm từng mảng tóc trên đầu giật ra như một cách trừng phạt bản thân, cô cũng cầu xin quản ngục hãy cho cô được chết vì không thể đối mặt với sai lầm kinh khủng mình đã gây ra.

Cố gắng 15 năm mới sinh được con vậy mà vì đãng trí người mẹ đã chính tay đẩy con mình vào chỗ chết - Ảnh 3.

Người mẹ đau đớn chỉ muốn được chết vì không thể đối mặt với thực tế kinh khủng mình đã gây ra.

Trong bức thư gửi cho các thành viên của Hiệp hội Luật sư Oregon, luật sư David đề nghị mọi người hãy cùng nhau lên tiếng, yêu cầu các công tố viên của quận Douglas không buộc tội ngộ sát đối với Nicole bởi tất cả sự việc đều do cô đãng trí mà gây nên. 

Ông cũng cho biết Nicole và chồng cô, Peter, đã phải cố gắng suốt 15 năm mới sinh được Remy cho nên cô bé được Nicole xem như là báu vật.

Luật sư cũng nhắc đến trường hợp tương tự vào năm 2014 khi các bồi thẩm đoàn ra phán quyết không xử phạt một ông bố sau khi ông ta bỏ quên con gái 6 tháng tuổi trên xe hơi khiến cô bé tử vong. Bồi thẩm đoàn gọi vụ án là một tai nạn đau đớn ngoài ý muốn.

Cố gắng 15 năm mới sinh được con vậy mà vì đãng trí người mẹ đã chính tay đẩy con mình vào chỗ chết - Ảnh 4.

Chồng của Nicole, anh Peter suy sụp trong phiên tòa hôm 22/6.

"Tôi mong bạn hãy sử dụng tiếng nói và sức mạnh thuyết phục tuyệt vời của mình trong để giúp tôi hoàn thành việc này”, luật sư David viết trong bức thư khẩn cầu.

Hôm 29/6 vừa qua, vợ chồng Nicole và gia đình đã tổ chức một buổi tưởng niệm riêng tư dành cho đứa con xấu số của họ. Tình trạng của Nicole cũng khá ổn định nhờ vào sự chăm sóc và khuyên nhủ của những người thân bên cạnh.

Hiện nay Nicole vẫn phải tiếp tục chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án xem cô có bị buộc tội ngộ sát hay không.

(Nguồn: Dailymail, Oregonlive)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại