Bao bọc con quá lâu, lúc ngộ ra thì bi kịch ập xuống: Bài học cha mẹ nào cũng nên ngẫm

Thanh Hương |

Đây là một bài học đau đớn cho những ông bố bà mẹ nào quá bao bọc con cái vì tưởng đó là hành động yêu thương con.

Vì đến khi bố mẹ muốn con tự lập thì có thể đã quá muộn, người con đã trở nên quá lệ thuộc vào bố mẹ, không biết sẽ xoay xở ra sao với cuộc sống ngoài kia, và dẫn đến một chọn lựa tiêu cực như câu chuyện tại Mỹ dưới đây.

Ngôi nhà im ắng bất thường

Ngày 21/5/2018, Katie Earls, một người sống tại Winfield, Illinois, Mỹ nhận thấy ngôi nhà bên cạnh của họ lại im ắng khác thường, như thể có chuyện gì đó không ổn. Chị Katie và chồng, anh Harry thấy đèn nhà họ vẫn sáng từ đêm hôm trước.

Nếu đó là một ngôi nhà khác thì họ đã không thấy lo lắng. Nhưng họ biết cặp vợ chồng già, ông bà Clinkenbeard sống ở đó là những người rất đúng giờ, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

Bao bọc con quá lâu, lúc ngộ ra thì bi kịch ập xuống: Bài học cha mẹ nào cũng nên ngẫm - Ảnh 1.

Ngôi nhà của ông bà Clinkenbeard bỗng im ắng bất thường vào một ngày tháng 5.

Ngoài ra, Katie và Harry càng tin chắc hơn khi một trong hai con chó của hai ông bà Clinkenbeard đứng một mình giữa lối dẫn vào ngôi nhà.

Katie và Harry quyết định sang nhà hàng xóm để đảm bảo họ vẫn ổn và nhân thể báo cho họ biết con chó nhà họ đã bị tuột xích.

"Tôi bấm chuông cửa và đập cửa chính để gọi họ. Đèn trong nhà vẫn sáng. Tôi chẳng nhìn thấy gì" - chị Katie cho biết.

Lúc đó, cặp vợ chồng không chắc ông bà Clinkenbeard có nhà không nên anh Harry hé mắt qua cửa sổ xem có nhìn thấy bà Nancy, ông Clyde Clinkenbeard, hay người con trai sống cùng họ hay không.

Phát hiện đáng sợ

Sau khi nhìn qua cửa sổ, anh Harry nhận ra mọi chuyện xấu hơn họ tưởng tượng. Anh nhìn thấy ông Clyde, mọi người thường gọi là Tom, cùng người con trai đã 50 tuổi của họ, Karl đang nằm bất động trên sàn nhà bếp.

Anh Harry bảo chị Katie hãy gọi ngay cho cảnh sát, và một lúc sau cả cảnh sát lẫn xe cứu thương đã tới ngay địa chỉ này.  

Khi cảnh sát tới địa chỉ trên phố Jefferson, họ nhận ra đây chính là ngôi nhà mà chỉ trước đó 2 ngày, tức ngày 19/5 đã có xảy ra cãi vã.

Theo cảnh sát, họ đã được gọi tới đây để giải quyết một mâu thuẫn gia đình, sau khi ông Karl, con trai của cặp vợ chồng già cãi vã với một người họ hàng không sống ở đó.

Khi họ rời đi, tình hình có vẻ đã được kiểm soát.

Bao bọc con quá lâu, lúc ngộ ra thì bi kịch ập xuống: Bài học cha mẹ nào cũng nên ngẫm - Ảnh 2.

Cảnh sát bất ngờ trước những gì họ thấy tại hiện trường.

Giờ đây khi quay lại, họ không biết liệu có cuộc cãi vã nào xảy ra nữa không vì chị Katie không thông báo chi tiết của tình hình. Tuy nhiên, khi tới hiện trường vào lúc 6 giờ sáng, họ nhận ra mọi chuyện tồi tệ hơn so với dự đoán của họ.

Phá cửa xông vào, cảnh sát tìm thấy 2 bố con ông Clyde Clinkenbeard và Karl Clinkenbeard nằm trong bếp. Họ đều đã chết.

Sau khi tìm kiếm cả ngôi nhà, họ phát hiện bà Nancy ở một căn phòng khác nhưng thật đáng buồn, bà cũng đã qua đời. Theo cảnh sát, cả 3 người đều có nhiều vết thương trên cơ thể do bị vật nhọn đâm.

Phản ứng tiêu cực của đứa con bị bắt ra ở riêng

Cảnh sát tiến hành điều tra và đưa 3 thi thể này tới phòng giám định. Sau 36 tiếng đồng hồ, kết quả khiến tất cả những người biết đến vụ việc đều sốc.

Theo đó, bà Nancy, 76 tuổi và chồng, ông Clyde, 77 tuổi đều bị giết chết bởi Karl, 50 tuổi, con trai họ vào khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 1 giờ 15 phút chiều ngày 20/5. Sau đó không lâu, Karl cũng đã tự tử.

Ông Clyde và bà Nancy đều là những người đáng kính trọng trong cộng đồng và đã sống ở đây trong nhiều thập kỷ. Cả hai đều đã về hưu, nhưng bà Nancy làm chuyên gia đọc sách tại Wheaton Warrenville Unit District 200.

Bao bọc con quá lâu, lúc ngộ ra thì bi kịch ập xuống: Bài học cha mẹ nào cũng nên ngẫm - Ảnh 3.

Cho con trai "ra riêng" quá muộn, cặp vợ chồng già gặp phải bi kịch.

Đầu tiên, cảnh sát không thể hiểu được tại sao đứa con của ông bà Clinkenbeard có thể làm điều khủng khiếp đó với chính bố mẹ của mình. Họ bắt đầu điều tra Karl.

Kết quả cho thấy hóa ra Karl đã có tiền sử bạo lực, dùng ma túy và có những vấn đề tinh thần khác từ khi còn là một thanh thiếu niên.

Từ năm 14 tuổi Karl đã bắt đầu hút cần sa, từ năm 15 tuổi cho đến năm 17 tuổi, ngày nào cũng uống bia. Sau đó, Karl thi thoảng có sử dụng những chất gây nghiện khác như cô-ca-in, PCP và ma túy.

Karl đã từng bị bắt 2 lần vì tội ăn trộm vào năm 1988 cũng như tội sở hữu vũ khí vào năm 1990. Năm 2013, Karl cũng từng bị kết tội đánh một người họ hàng.

Trong các năm qua, Karl từng phải ở trong các viện tâm thần và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Năm 2018, Karl, dù đã 50 tuổi nhưng vẫn sống với bố mẹ và thất nghiệp. Điều đáng trách là bao năm qua, ông bà Clinkenbeard không những không giáo dục con mà còn cho phép con sống dựa vào họ.

Đến đầu năm nay, khi họ nhận ra rằng đây là một cách nuôi dạy con sai lầm, là nguyên nhân dẫn đến sự lệ thuộc hoàn toàn của con trai, ông bà Clinkenbeard đã đổi ý và nghĩ đến việc cho Karl ra ở riêng.

Tuy nhiên, khi phát hiện ra kế hoạch, Karl đã không biết phải xoay xở ra sao với cuộc sống mới nên quyết định kết liễu cuộc sống của cả nhà.

Theo Life Daily  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại