Hoài Linh: "Tôi rất nể phục Ngọc Sơn"

Long Phạm |

Danh hài Hoài Linh đã dành những lời khen tặng chân thật tới Ngọc Sơn và Việt Trinh.

Tối qua (24/6), tập 12 chương trình Người bí ẩn đã chính thức lên sóng, với sự xuất hiện của hai tượng đài trong làng giải trí Việt là ông hoàng Bolero Ngọc Sơn và minh tinh Việt Trinh.

Hoài Linh: "Tôi rất nể phục anh Ba Ngọc Sơn"

Lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình, Ngọc Sơn tỏ ra khá khiêm tốn. Anh nói: "Chương trình này tôi đã xem nhiều và rất ái mộ, thích thú. Nhưng khi đến đây, tôi rất lo lắng vì sợ mình không có máu hài, không có duyên.

Hoài Linh: Tôi rất nể phục Ngọc Sơn - Ảnh 1.

Ngọc Sơn và Việt Trinh

Bởi vậy, khi nhận chương trình, tôi sẽ cố gắng hết mình, đem tiếng cười và những kiến thức về âm nhạc, cũng như sự hiểu biết của mình để cống hiến cho khán giả".

Tiếp đó, theo yêu cầu của Việt Trinh, Ngọc Sơn còn hát chay một đoạn ca khúc Bolero do chính mình sáng tác tại chỗ để dành tặng người hâm mộ, với phần ca từ rất đặc biệt.

"Thần tượng của tôi, không thích sân si

Hiền lành từ bi, bình dân giản dị

Thần tượng của tôi, trước sau một lòng, hết mình hòa đồng

Thần tượng của tôi, không thích xa hoa

Dù đời phong ba, vẫn luôn yêu đời

Thần tượng của tôi rất yêu con người, hiếu thảo mẹ cha"

Sau khi nghe xong Ngọc Sơn hát, tất cả mọi người đều vỗ tay thán phục. Trấn Thành phải thốt lên: "Mỗi lần anh Sơn hát, tôi nghe rợn hết cả da gà".

Hoài Linh: Tôi rất nể phục Ngọc Sơn - Ảnh 2.

Hoài Linh vốn là bậc đàn anh được cả showbiz nể sợ, cũng phải nghiêng mình bày tỏ lòng kính trọng với Ngọc Sơn. Anh nói:

"Tôi rất nể phục anh Ba Ngọc Sơn. Về tài năng, không phải một mình tôi công nhận mà tất cả khán giả trong và ngoài nước cũng đều công nhận anh Ba.

Anh Ba đi hát mấy chục năm nay rồi, mà tới tận bây giờ, giọng hát ấy cất lên vẫn rất hào sảng, ngọt ngào và chất chứa nhiều cái khiến mọi người xúc động".

Danh hài cũng phát biểu cảm nhận của mình về Việt Trinh: "Việt Trinh chỉ là một cô gái thôi, nhưng đầy nghị lực và bản lĩnh cũng như sự từ tâm".

Choáng váng trước màn nhào lộn của cụ ông 88 tuổi từng 4 lần chinh phục đỉnh Fansipan

Cũng trong tập này, chương trình đã mời đến cụ ông Huỳnh Văn Ráng - 88 tuổi, từng lập kỉ lục châu Á khi 4 lần chinh phục đỉnh Fansipan. Cụ từng lọt và top 10 môn leo núi.

Điều đặc biệt hơn cả là cụ ông này chỉ mới bắt đầu leo núi từ lúc 70 tuổi, nhưng lại có đủ nghị lực và thể lực để 4 lần vươn tới đỉnh Fansipan.

Hoài Linh: Tôi rất nể phục Ngọc Sơn - Ảnh 4.

Cụ ông Huỳnh Văn Ráng và vợ

Tại chương trình, cụ Ráng tâm sự: "Tất cả các núi phía Nam tôi đã leo hết rồi, nhưng không có đỉnh cao nào được như tôi mong muốn.

Trong một lần du lịch ra miền Bắc, tôi được giới thiệu tới dãy núi Hoàng Liên Sơn để leo. Nghe người ta nói xong mà tôi mừng quá.

Tuy nhiên, ở lần đầu ra Bắc, tôi không được phép leo vì đã quá già. Tôi kiên trì tìm đến lần thứ hai. Tới lúc này, họ mới yêu cầu tôi cởi đồ để kiểm tra thể lực rồi mới cho leo.

Như vậy, mãi tới năm 77 tuổi, tôi mới được leo lên đỉnh Fansipan lần đầu. Lần thứ hai là năm tôi 80 tuổi. Lần thứ ba, tôi 83 tuổi và lần thứ tư là 84 tuổi".

Cụ Ráng cũng chia sẻ bí quyết giữ gìn sức khỏe của mình:

"Phải kết hợp giữa tập thể dục, sinh hoạt và ăn uống rau, củ, quả, cá, tép chứ không ăn thịt. Rau phải là rau nhà trồng. Nói chung, sức khỏe của tôi được như vậy phần lớn là nhờ bà xã thôi. Gia đình chúng tôi hay làm từ thiện nhân đạo, được cả Thủ tướng chính phủ trao tặng bằng khen".

Tại chương trình, cụ Ráng đã trình diễn những bài tập thể lực như cho chân lên đầu, lộn ngược người và đẩy xà đơn hàng chục lần.

Hoài Linh: Tôi rất nể phục Ngọc Sơn - Ảnh 6.
Hoài Linh: Tôi rất nể phục Ngọc Sơn - Ảnh 7.
Hoài Linh: Tôi rất nể phục Ngọc Sơn - Ảnh 8.

Cụ Ráng thực hiên những động tác thể dục khó

Không ai có thể tin một cụ ông 88 tuổi lại dẻo dai và khỏe mạnh đến như vậy. Chứng kiến các màn tập của cụ, ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Hoài Linh: Tôi rất nể phục Ngọc Sơn - Ảnh 9.
Hoài Linh: Tôi rất nể phục Ngọc Sơn - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại