Ba Lan chơi tệ, cổ động viên ức chế bỏ về sớm World Cup 2018

A PHI |

Quá thất vọng với màn trình diễn của Robert Lewandowski và các cầu thủ Ba Lan trong cuộc đọ sức với Senegal đêm qua, một số CĐV đã bỏ về trước khi trận đấu kết thúc.

Lần gần nhất Ba Lan tham dự World Cup là năm 2006. Chính vì thế, World Cup 2018 là “lần đầu tiên” của Robert Lewandowski cũng như hầu hết các cầu thủ của Ba Lan. Tương tự như vậy, Senegal cũng trở lại sân chơi này sau khi vắng bóng từ năm 2002.

Tuy nhiên, Ba Lan lại là đội thể hiện tâm lý kém cỏi hơn hẳn. Trong khi Senegal thi đấu đầy nhiệt huyết, chạy không biết mệt, thì các cầu thủ Ba Lan chơi rất "cóng".

Ngay cả ngôi sao Lewandowski cũng gần như biến mất trên sân. Tiền đạo số 9 này chỉ có 2 pha dứt điểm suốt trận đấu, trong đó có đúng 1 lần khiến thủ môn Khadim N'Diaye phải trổ tài ở đầu hiệp 2.

Ba Lan chơi tệ, cổ động viên ức chế bỏ về sớm  World Cup 2018 - Ảnh 1.

Lewandowski gây thất vọng lớn trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Nhiều người đã ví von Lewandowski giống như “người tàng hình” trên sân và họ có lý do để nói như vậy. Ngoài ngôi sao đang khoác áo Bayern, những cầu thủ tấn công nổi tiếng khác của Ba Lan là Arkadiusz Milik, Jakub Blaszczykowski hay Kamil Grosicki cũng "mất tích" trước hàng thủ chặt chẽ của Senegal.

Không chỉ tấn công bế tắc, Ba Lan còn gây thất vọng khi phòng ngự quá kém cỏi. Ở bàn thua đầu tiên, Thiago Cionek lúng túng đá phản lưới nhà sau cú sút không có gì nguy hiểm của Idrissa Gueye.

Đến phút 60, các cầu thủ Ba Lan tự biến mình thành trò hề trên sân. Hậu vệ vào sân thay người Jan Bednarek và thủ môn Wojciech Szczesny đã cùng nhau… nhường bóng cho MBaye Niang thoát xuống ghi bàn vào lưới trống.

Ba Lan chơi tệ, cổ động viên ức chế bỏ về sớm  World Cup 2018 - Ảnh 2.

Sai lầm không thể chấp nhận của hàng thủ Ba Lan.

Sau khi bị dẫn trước 0-2, các cầu thủ Ba Lan vẫn thi đấu bế tắc. Đáng ngạc nhiên hơn, hầu hết cầu thủ áo trắng đều không thấy cho tinh thần thi đấu. Có lẽ chính vì sự hời hợt của Lewandowski và các đồng đội, rất nhiều cổ động viên Ba Lan đã bỏ về ở khoảng phút 70 đến 80.

Tất nhiên những người này sẽ không được chứng kiến bàn gỡ của Grzegorz Krychowiak ở phút 86. Thế nhưng, họ chắc chắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không phải tiếp tục chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của các cầu thủ con cưng.

Ở trận đấu tiếp theo, Ba Lan sẽ gặp Colombia - đội cũng vừa thua sốc Nhật Bản. Cả 2 đội đều phải thắng nếu không muốn đứng trước nguy cơ lớn bị loại sớm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại